Người đàn ông lập kỷ lục thế giới chinh phục 55 chuyến tàu lượn siêu tốc trong 1 tuần

23/08/2025 - 11:22

PNO - Một người đàn ông đam mê cảm giác mạnh tại Anh vừa lập kỷ lục Guinness thế giới khi chinh phục 55 chuyến tàu lượn siêu tốc chỉ trong vòng 7 ngày.

Stokes hiện điều hành một công ty đào tạo về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nhưng niềm đam mê tàu lượn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Stokes hiện điều hành một công ty đào tạo về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, niềm đam mê tàu lượn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh - Ảnh: SWNS

Dean Stokes - 36 tuổi, đến từ Brighton (Anh) - đặt mục tiêu mùa hè này sẽ trải nghiệm toàn bộ tàu lượn trên khắp Vương quốc Anh, nhưng kế hoạch bị gián đoạn bởi cơn bão Floris. Không bỏ cuộc, anh đã sắp xếp lại lịch trình, rong ruổi khắp đất nước và chính thức lập kỷ lục thế giới khi hoàn tất 55 chuyến tàu lượn trong 1 tuần.

Stokes chỉ bắt đầu trải nghiệm tàu lượn khi bước vào tuổi thiếu niên. Từ đó, anh nhận ra mình bị cuốn hút bởi cảm giác mạnh và đặc biệt yêu thích sự hứng khởi mà tàu lượn mang lại.

Trong suốt hành trình, Stokes cùng người bạn đồng hành Simon đã lái xe hơn 2.300 dặm (khoảng 3.700km), ghé thăm 32 công viên giải trí và trải nghiệm nhiều loại tàu lượn khác nhau. Riêng Simon thì hoàn toàn không bước lên bất kỳ chuyến tàu nào vì sợ cảm giác mạnh.

Stokes và người bạn đồng hành Simon lái xe khoảng 3.700 km khắp nước Anh để trải nghiệm tàu lượn siêu tốc. - Ảnh: SWNS
Stokes và người bạn đồng hành Simon (phải) lái xe khoảng 3.700km khắp nước Anh để trải nghiệm tàu lượn siêu tốc - Ảnh: SWNS

Ghé thăm hàng chục công viên, Stokes dành nhiều tình cảm cho Adventure Island ở Southend và Crealy Theme Park & Resort tại Devon. Anh đặc biệt ấn tượng với Icon tại Blackpool Pleasure Beach và Hyperia tại Thorpe Park - tàu lượn cao và nhanh nhất nước Anh, đạt vận tốc 129 km/h và độ cao 72m.

Stokes chia sẻ, ban đầu anh lo ngại nhiều người sẽ coi thử thách này là ''điên rồ'' nhưng ngược lại, bạn bè và cộng đồng mạng lại ủng hộ nhiệt tình. ''Tôi đã có những khoảnh khắc thăng trầm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng điều quan trọng là tôi đã tận hưởng trọn vẹn hành trình này. Tôi hy vọng kỷ lục của mình sẽ khích lệ mọi người theo đuổi những điều họ thực sự yêu thích, cho dù đó là gì'' - Stokes chia sẻ.

Anh cũng nhắn nhủ thêm: ''Cuộc sống quá ngắn để chỉ quay cuồng với công việc. Ai cũng nên dành thời gian cho niềm vui và những trải nghiệm khiến bản thân hạnh phúc''.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI