Ngoại và điện thoại di động

31/07/2014 - 20:20

PNO - PNO - Sau khi dì Út lấy chồng ở xa, nhà chỉ còn ông bà ngoại, mọi người quyết định mua cho ngoại chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thực ra nhà vẫn còn chiếc điện thoại bàn đấy thôi nhưng vì nhà rộng quá, mà ngoại ít chịu ngồi một chỗ nên gọi máy bàn ngoại sẽ khó nghe được. Thêm nữa, nếu ngoại nghe điện thoại bàn reo mà vội vã chạy vào cũng nguy hiểm (tính ngoại vẫn thế, ngoại không muốn để người khác đợi lâu). Chi bằng sắm cho ngoại cái điện thoại di động là tiện nhất.

Chiếc điện thoại được cài đặt đơn giản nhất để ngoại dễ sử dụng, không cần khoá mật khẩu, tên mọi người trong nhà được cài sẵn trên phím tắt theo thứ tự từ lớn tới nhỏ tương ứng với các chữ số trên mặt phím, ngoại chỉ cần bấm một con số là gọi ngay người cần gặp. Tiện thì có tiện nhưng phiền toái cũng không ít. Đó là khi có người gọi mà ngoại đi đâu đó quên đem điện thoại theo, nên dù mang tiếng điện thoại “di động” chứ cũng chẳng "cơ động" là mấy. Hoặc có lúc điện thoại hết pin mà ngoại... quên sạc, mọi người gọi về cứ nghe "ò í e" nên sốt ruột, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, cũng may là còn chiếc điện thoại bàn.

Ngoai va dien thoai di dong

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mỗi lần có dịp, các dì các cậu đưa con cháu về chơi, ngoại lại hỏi thăm tụi thằng Gấu, Nhím một số chức năng trên điện thoại, mọi người nháy nhau cười khi thấy ngoại cũng quan tâm đến chiếc điện thoại. Cảnh tượng mấy bà cháu chụm đầu vào nhau bên chiếc điện thoại trông ngồ ngộ, vui vui. Có lúc, ngoại khoe vừa đọc được mấy bài viết của dì Hai đăng trên báo mạng, ai cũng bất ngờ, công nhận ngoại tiếp cận với "hi-tech" cũng lẹ thiệt! Thì ra trước đó cậu Năm có cài sẵn trên điện thoại vài đường dẫn của mấy tờ báo quen thuộc để lúc rảnh ngoại chỉ cần click vô là xem được ngay. Ngoại mò mẫm thế nào mà ra cả những bài báo của dì Hai viết luôn mới tài. Tụi nhỏ trêu: "Ngoại bây giờ lên mạng "pro" lắm rồi!" Ngoại cười hì hì: "Tụi bây cứ chọc tao hoài, xài điện thoại dễ ẹc chứ có khó gì đâu!" Cũng may ngoại giỏi tiếng Anh nên điện thoại thông báo gì ngoại cũng hiểu nên cứ vậy mà tiếp tục.

Đi đâu, làm gì mọi người cũng tranh thủ chụp hình, quay phim tụi nhỏ qua điện thoại rồi gửi cho ngoại xem, nhờ vậy ngoại cũng đỡ buồn, đỡ nhớ mấy đứa cháu. Chẳng như ngày xưa, vài tháng, thậm chí có khi cả năm ngoại mới thấy mặt tụi nhỏ về thăm để biết mấy đứa nhỏ mập ốm, mau lớn ra sao, có lúc đứa này về thì không có đứa kia. Giờ có cái điện thoại, lúc nào nhớ tụi nó, ngoại cứ bấm nút gọi lên là ba mẹ tụi nó gọi lại, lúc thì Facetime, lúc lại Tango, Viber, chẳng những nói chuyện miễn phí mà còn được thấy trực tiếp hình ảnh mọi người, vui gì đâu.

Giữa thời buổi bộn bề bận rộn, con cái mỗi người một phương, có đứa ở tận trời tây xa lắc, có chiếc điện thoại bên cạnh khiến ngoại thấy vui hơn lúc tuổi già bởi mọi khoảng cách như được rút ngắn lại, tình cảm như cũng thắt chặt hơn, chẳng còn sợ câu “xa mặt cách lòng” nữa khi ở đâu, lúc nào ngoại cũng có thể nghe được giọng nói, liên tục được cập nhật những hình ảnh gần gũi của đám con cháu thân yêu!

LÊ THỊ NGỌC VI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI