Ngộ nghĩnh trẻ thơ

18/06/2014 - 22:56

PNO - PN - Thắc mắc của bé

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố và bé đang ngồi xem thời sự, đến phần dự báo thời tiết, nghe bố nói với mẹ ngày mai khu vực này nọ có mưa, bé hỏi:

Bé: Bố ơi sao cô đó (ý nói cô dẫn chương trình) biết có mưa?

Bố: Thì người ta xây cái trạm thiên văn trên trời để xem nên biết đó con.

Bé: (Im lặng hai phút) Đi cầu thang lên đó có mỏi chân không bố?

Ngo nghinh tre tho

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bé rất thích xe hơi, bảo với mẹ rằng lớn lên con sẽ lái xe hơi chở mẹ đi công viên.

Mẹ: Con chỉ chở một mình mẹ thôi hả?

Bé: Con chở bố nữa.

Mẹ: Còn ai nữa không?

Bé: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại nữa.

(Chợt bé im lặng)

Bé: Chắc nặng lắm hả mẹ?

Khi bé bắt chước

Mỗi lần cho bé ăn, mẹ phải dụ dỗ bằng nhiều trò, từ kể chuyện cổ tích đến dọa ông kẹ. Khi mọi cố gắng đều thất bại, mẹ “mắng” bé là con không ngoan, là hư. Hôm rồi ông nội vào chơi, ông nội mệt nên không ăn được cơm, cả nhà ép ông ăn nhưng ông cứ xua tay từ chối. Thấy thế, bé bi bô: “Sao ông nội hư vậy?”.

Mẹ mặc đồ cho bé, bé kéo lưng quần lên cao thật cao, mẹ giữ lại ngang bụng và dạy cho bé cách mặc quần áo. Nhưng bé vẫn không chịu, mẹ vừa buông tay ra thì bé tiếp tục kéo lưng quần lên cao. Mẹ sửa, bé giãy nảy “con kéo quần tới vú giống ông ngoại mà!” (ấy là câu nói quen thuộc của bà ngoại bé).

Bé về nhà ngoại, buổi tối ông bà ngoại và dì út quây quần chơi với bé, trong lúc mọi người đang trò chuyện, bất chợt bé lớn giọng “im lặng, im lặng cô sẽ kể chuyện” rồi bé bi bô “ngày xửa ngày xưa”. Câu chuyện “cổ tích” không đầu không đuôi thuộc loại tự chế. Ông ngoại phì cười khen bé có trí tưởng tượng, bé nghiêm giọng chỉ tay về phía ông ngoại:

- Im lặng! Bạn ông ngoại ồn ào quá ra khỏi lớp cho cô.

(Liếc mắt về phía dì Út đang cười tủm tỉm vì ông ngoại bị… đuổi học).

- Bạn dì Út không được cười, xin lỗi cô giáo đi!

(Quay sang bà ngoại):

- Bạn bà ngoại phải ngoan, ngoan thì cô mới thương nghe chưa? Nói chuyện là cô... lấy băng keo dán miệng lại đấy!

(Lần đầu tiên chứng kiến con làm cô giáo mà mẹ sốc!)

Chuyện của bé Bạc Hà - ba tuổi rưỡi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI