Ngày ba đi vắng

26/04/2014 - 13:19

PNO - PN - Từ ngày có các con, ba chưa bao giờ đi đâu lâu hơn ba ngày. Mỗi lần về nội, ba ngủ lại có một đêm, vậy mà tối không có ba, các con liên tục hỏi chừng nào ba về, khiến mẹ phải mấy bận bấm điện thoại cho con nói chuyện....

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba đi vắng, chắc các con sẽ rề rà không chịu đi ngủ sớm, đòi để coi thêm chương trình truyền hình, sẽ chậm đi đánh răng bởi không có ba nhắc chừng nữa. Chắc các con xuống lầu ngủ với mẹ, nửa đêm lại nhõng nhẽo đòi mẹ đi lấy nước uống hay dắt đi tè… Chắc các con sẽ thoải mái quay ngang quay dọc trên chiếc giường rộng chứ không còn bị hạn chế trong chiếc giường cá nhân chiều ngang một mét nữa. Chắc chị Hai sẽ phải làm việc nhà nhiều hơn bởi không còn được ba cho “ưu tiên” đi học bài, khỏi phải quét nhà, rửa chén...

Ngay ba di vang

Ba đi vắng, không còn ai ngồi ở phòng khách trước máy tính, miệt mài làm việc vào mỗi buổi tối để các con sà vào lòng, ôm lấy cổ ba thỏ thẻ. Không còn ai để các con hỏi: “Ba có cần con phụ gì không”, sau những lần con được ba nhờ đọc tài liệu cho ba đánh máy hoặc xếp lại các tờ báo cũ mà ba đã lục ra.

Ngày ba đi vắng, ba nhớ tiếng chị Hai hay nạt nộ em mỗi khi em mon men đến nhìn chị làm toán, hỏi câu nọ câu kia trong lúc chị đang vò đầu bứt tóc. Ba nhớ tiếng em cười khanh khách khi ngồi coi lại xấp hình cũ, không phân biệt được đâu là chị Hai lúc nhỏ, đâu là chính mình. Ba nhớ cả tiếng em “lý sự” với chị Hai về một câu chuyện gì đấy, rốt cuộc chị không thuyết phục được em đành đi hỏi ba, còn em thì cũng tranh hỏi ba để tìm đồng minh… Ba nhớ tiếng chị em con thi nhau đọc thơ hay hát để ghi âm vào điện thoại của mẹ, rồi mở lại nghe, đủ các bài, có cả những bài tự chế. Ba nhớ mẹ ở nhà vất vả, vừa bị “quay” với công việc nhà, vừa phải “chịu trận” với các con. Ở nơi xa xôi, ba nhớ nhà thật nhiều, nhớ từng tí một…

Ôi những người thân yêu của ba, ba nhớ lắm lắm, chỉ mong thật nhanh xong việc để về.

 Minh Hải

Từ khóa hình cũlý sựba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI