Mệt mỏi vì mẹ chồng nghiện sống ảo

03/08/2020 - 05:18

PNO - Mẹ chụp hình với con em và đăng nhiều quá làm em thấy ngại, phải kêu mẹ gỡ bớt kẻo tội cháu. Từ đó, dần dần em thấy mệt, việc đi đâu cũng có mẹ kè kè một bên

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em lập gia đình được bốn năm, có một bé gái hơn một tuổi. Vợ chồng em sống với mẹ, cha mẹ chồng em đã chia tay từ lâu và cha chồng em lấy vợ khác.

Mẹ chồng em không khó tính, cũng không phải là người nhỏ nhen, ngược lại, mẹ là người giao thiệp rộng, sống thoải mái vô lo; chỉ có một điểm mà em không thích: mẹ luôn tháp tùng vợ chồng em: đi ăn tiệm, du lịch, đi thăm họ hàng… lúc nào mẹ cũng tìm cách để đi cùng.

Em không biết làm sao để nói với mẹ, vì hồi đầu mới về sống chung, đi đâu có mẹ đi cùng em thấy cũng có hình ảnh gia đình; em chụp hình đăng lên Facebook, bạn bè rất ngưỡng mộ, nhiều bạn còn nói em số sướng, có mẹ chồng chịu chơi.

Mẹ chồng em cũng có sở thích này, bà chụp hình đi chơi cùng gia đình em, đăng đầy trên Facebook, khoe với bạn của mẹ một phần, phần nữa mẹ nói để cho cha chồng em nhìn thấy mà sáng mắt ra.

Khi em sinh bé đầu lòng, mẹ chụp hình đăng nhiều quá làm em thấy ngại, phải kêu mẹ gỡ bớt kẻo tội cháu. Từ đó, dần dần em thấy mệt, việc đi đâu cũng có mẹ kè kè một bên làm em thấy khó chịu, không được thoải mái nữa.

Mà thực tế, đời sống gia đình em cũng đâu có sang chảnh như hình chụp, bao nhiêu mối lo tiền bạc, con đau ốm, lại còn phải dành dụm về lo việc học hành cho con. Đằng này, việc cứ cách tuần lại phải tổ chức “sự kiện” cho bà nội đi chụp hình khiến em cảm thấy mệt mỏi.

Nhiều khi vợ chồng em muốn đi riêng nhưng nghĩ tới việc mẹ cứ như một “file đính kèm” gắn chặt vào mình, lại không muốn đi đâu nữa. Làm sao để gỡ chuyện này mà không mất lòng mẹ, hả chị? 

Ngọc Thu (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Ngọc Thu thân mến, 

Thời buổi này có một tâm tư như em cũng hiếm, chứng tỏ em là cô con dâu hết sức thật thà. Như người ta, hai vợ chồng đều đi làm, điện thoại nhắn tin muốn đi đâu với nhau làm sao mẹ chồng biết được. Việc vợ chồng trẻ rủ nhau đi chơi riêng, để mẹ già quanh năm ở nhà giữ cháu là chuyện thường gặp.

Gia đình em, với hình ảnh bà cháu, mẹ con, chồng vợ quây quần trong những dịp cả nhà ra ngoài đi chơi là hình ảnh hiếm có lắm. Những gì đã có được ấy mình nên giữ gìn em nhé! Việc bây giờ là chỉ nên điều chỉnh một chút thôi. 

Em có nói chuyện với chồng về việc mẹ đi cùng mình mọi nơi mọi lúc chưa? Em chủ động đi nhé, xem thử suy nghĩ, cảm giác của chồng em thế nào. Không phải so sánh với ngày xưa khi em mới về nhà chồng đâu, vì mỗi giai đoạn trong cuộc sống mình có những nhu cầu, những cảm xúc khác nhau.

Lúc mới về, cảm giác được hòa mình vào gia đình mới khiến mình hạnh phúc. Nhưng càng ngày, mình có những nỗi lo riêng về gia đình nhỏ của mình, mình cần những cuộc nói chuyện riêng tư hơn giữa hai vợ chồng, mình ít ra ngoài đi chơi và thích ở nhà hơn… những thay đổi đó là tất yếu, có gì mà ngại.

Trong những cuộc đi chơi của cả nhà, cuộc nào mẹ có thể đi cùng, cuộc nào chỉ dành riêng cho mình, em và chồng cùng thống nhất. Rồi vợ chồng em sẽ tìm ra cách để có được thời gian riêng tư. 

Cũng không cần thiết phải “thông báo” gì với mẹ em đâu. Người lớn hay nghĩ ngợi, dễ sinh buồn tủi. Mẹ em còn hội bạn bè, còn những niềm vui khác. Em có thể hướng mẹ đăng Facebook những hình ảnh mẹ cùng với bạn bè, chụp hình mẹ trong bếp, trong nhà.

Khi có thêm những hình ảnh đẹp này, nhu cầu “đính kèm” với vợ chồng em sẽ bớt đi. Tuổi tác, sức khỏe cũng sẽ dần dần làm cho mẹ mệt, không còn hăng hái tự “đính kèm” mình theo các cuộc vui của con cháu nữa. Một thời gian nữa thôi, có khi em lại thấy cần mẹ, buồn khi thiếu mẹ trong những chuyến đi của gia đình cũng nên… 

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Hoài Thu (Q.5, TP.HCM): Hãy để mọi thứ bình thường

Cách đây vài tuần, tôi đọc đâu đó một bài tâm sự tương tự như bạn, cũng nói về mẹ chồng. Tôi nghĩ, hình như với các bạn, mọi việc liên quan đến mẹ chồng đều đang bị làm hơi quá lên. Chứ bản thân tôi thấy mọi thứ thật bình thường.

Khi bạn nghĩ điều gì đó bình thường, tự dưng nó bình thường. Việc mẹ chồng bạn, tôi nghe bạn kể còn thấy ngưỡng mộ, huống gì được xem hình ảnh trên Facebook. Như mẹ chồng tôi và cả mẹ ruột, vợ chồng tôi năn nỉ mãi mà hai bà không bao giờ chịu ra ngoài, dù chỉ là đi ăn loanh quanh. Hai mẹ luôn nói rằng người lớn tuổi họ ngại chốn đông người.

Mạng xã hội phát triển kéo theo sự bộc phát thái quá của nhiều người, họ muốn thể hiện cuộc sống của mình, qua đó cho mọi người thấy mình đang sống thú vị, hay ho thế nào. Và mẹ bạn chắc cũng vậy. Thật ra điều này chẳng gây tổn hại cho ai cả, thậm chí đôi khi còn vui nữa. Mong bạn hãy để mẹ tự nhiên và chỉ cân nhắc góp ý nhẹ nhàng với mẹ khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. 

Thỉnh thoảng, vợ chồng bạn cũng có thể nhờ mẹ trông cháu để… ra ngoài có việc riêng. Tôi tin, dần dần bà sẽ hiểu rằng như bao cặp vợ chồng khác, hai bạn cũng cần không gian riêng tư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mai Trâm (Q.Tân Bình, TP.HCM): Tìm cho mẹ những niềm vui mới

Tôi có hai đứa con trai, tính tình khác nhau. Đứa nhỏ vui vẻ, sôi động nên hạp với mẹ lắm. Đi đâu hai mẹ con tôi cũng kéo nhau đi, chụp hình, cười nói rộn ràng và tôi thấy vui.

Facebook như một cơn nghiện khó cai. Bạn bè tôi ngày nào cũng chụp hình đăng trên đó, khoe đi chơi, khoe quà tặng của con cháu… Nên có gì vui tôi cũng muốn khoe lại cho bạn bè biết. 

Đọc thư cháu, tôi giật mình. Trước giờ tôi nghĩ rằng mình vui chơi với con chắc là con cảm thấy vui lắm. Thật sự chưa bao giờ tôi lường được tình huống có thể con sẽ có lúc khó chịu vì việc này. Tôi thấy quanh mình không nhiều bà mẹ thích chơi với con vì bạn bè họ cũng nhiều… Cũng từ đó, tôi bắt đầu tế nhị tách dần ra bằng cách “hẹn hò” với bạn bè nhiều hơn để con mình có được không gian riêng.

Tôi nghĩ mẹ chồng cháu hành xử như vậy do cô đơn cộng với tâm lý muốn chiếm hữu con như nhiều bà mẹ có con lập gia đình khác. Họ cảm thấy mất con. Tôi nghĩ cháu cũng nên từ từ nói với mẹ, đầu tiên là việc hạn chế đưa hình cháu nội lên mạng xã hội. Sau đó, cháu có thể hướng mẹ đến những cuộc vui khác, thậm chí có thể là một tình yêu khác. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng ở tuổi này, nếu có gì vui hơn, người ta thường chạy theo đó và quên ngay niềm vui cũ. 

HẠNH DUNG

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyenthicam 03-08-2020 13:20:54

    Tôi cũng là một bà mẹ chồng thích đi chơi, thích chụp hình và hay khoe cháu nhưng không thích chen vào những cuộc vui riêng tư của bọn trẻ. Thậm chí nếu chúng có rủ đi du lịch chung tôi cũng từ chối vì tôi biết tâm lý bọn trẻ. Hai nữa tôi phải giúp trông cháu khi còn nhỏ và sau này là những khi cháu không đi học nên dịp gia đình nhỏ chúng đi chơi là thơi gian mình được nghỉ ngơi, giải trí, giao lưu với bạn bè ...Mỗi người một ý, các bạn nên tìm cho mẹ mình thêm niềm vui khác hơn là suốt đời quẩn quanh bên con cháu...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI