Mẹ "hồi teen"

27/07/2020 - 06:02

PNO - Thiệt tình, cái áo má em mặc cũng hơi hở phần cổ với phần lưng, nhưng chồng em nói quá...

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình. Vợ chồng em đều là dân kinh doanh. Chồng em tính rất thẳng thắn và không sợ mất lòng. Anh quen kiểu mua đứt bán đoạn trong làm ăn, nên trong việc nhà anh vẫn giữ tính cách đó. Bữa anh mời cả gia đình hai bên ăn tối ở nhà hàng, cả nhà tới hết rồi, cả ba má chồng em, nhưng má em chưa tới. Hơi trễ chút, má em mới tới, mặc cái đầm rất đẹp, mọi người trong nhà hàng đều quay đầu lại nhìn.

Khi kéo ghế cho má ngồi, anh nói nửa đùa nửa thật: “Má, thiếu vải kêu con đưa tiền mua vải chớ mắc gì phơi lưng ra cho thiên hạ nhìn vậy!”. Thiệt tình, cái áo má em mặc cũng hơi hở phần cổ với phần lưng. Má em nghe câu đó mặt mày nặng trịch, từ đó không nói câu nào, bữa ăn diễn ra chán ngán, má em giận luôn vợ chồng em. 

Thật sự là vẻ ngoài cũng như tính cách má em rất trẻ, có vẻ như càng ngày càng trẻ. Má em cao ráo, dễ coi, nên tuy tuổi đã gần 50 nhưng người không quen biết thường nghĩ rằng má em chỉ mới chừng ngoài 30. Má chỉ có mình em, nhiều bữa hai má con đi với nhau mọi người cứ kêu là hai chị em. Ba má em chia tay từ lâu, má em tự do trong ăn mặc, đi lại, nên chủ động phong cách thời trang, nhiều bữa còn mặc quần short khá ngắn.

Nhiều lúc em cũng thấy kỳ nhưng nghĩ thôi kệ, tội má, má chỉ còn niềm vui mặc đồ đẹp, đi chơi với hội bạn bè, chụp hình sống ảo đăng Facebook… Thế nhưng chồng em không thích vậy. Anh nói má nay đã làm sui với nhà anh, cũng nên ăn mặc đàng hoàng nghiêm túc, rằng má đâu phải là gái mới lớn. Em không biết nói sao với má…

Huyền Mai (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Huyền Mai thân mến, 

Má em đang sở hữu một báu vật mà tất cả phụ nữ đều ao ước: dư âm của tuổi trẻ, là nét thanh xuân chưa tàn phai. Đừng dại dột phá hủy báu vật ấy em nhé, bởi nó hiếm lắm, quý giá lắm. Hãy cùng với má tìm cách giữ nó thật lâu bền. Một trong những cách đó là khoe nó đúng chỗ, để nó làm má hạnh phúc chứ không làm má buồn giận như lần đi ăn tối trên. 

Với má, em có thể thủ thỉ tâm sự nhiều điều. Em hãy nói với má về việc vẻ trẻ đẹp của má có thể gợi lên lòng ngưỡng mộ nếu đúng người, đúng chỗ. Mình không cần phải thể hiện vẻ trẻ đẹp mọi nơi mọi lúc, bởi có khi nó sẽ gợi nên những phản ứng không mong muốn. Với cuộc hẹn ăn tối trong phạm vi gia đình, điều nên làm là đúng giờ, là thân thiện và nồng ấm với mọi người, là thắt chặt tình cảm giữa hai nhà, chứ không cần phải phô diễn vẻ quyến rũ với ai cả.

Ăn mặc không phù hợp có thể gây ra sự hiểu lầm. Em nói chuyện với má rằng trong những hoàn cảnh khác cũng vậy thôi. Có một số trang phục cần kiên quyết loại bỏ. Ví dụ, ít khi có bối cảnh nào phù hợp với chiếc quần short ngắn cũn khoe đôi chân của thiếu phụ U50. Má vẫn trẻ, vẫn đẹp nhưng không thể vô tư đến mức ăn mặc như một cô nàng tuổi teen.

Những dịp đông người, có ý nghĩa quan trọng, em nên tư vấn cho má chọn đồ, sao cho đừng quá “chỏi” tông với mọi người. Còn lại, hãy để má được tự do. Đừng bắt má em phải là “bà già vợ” mọi nơi mọi lúc, đừng bắt má phải luôn nhớ cái tuổi 50 nặng trĩu trên vai mình. Nhan sắc đàn bà mỏng manh phù du như cánh bướm, em và chồng em đâu có sống thay đời má được, hãy để cánh bướm ấy được bay lượn trong hạnh phúc, phải không em?

Ở đây, cũng nên nói chuyện với chồng em, về việc nên “ga-lăng” với phụ nữ một chút, đừng thô lỗ cạnh khóe kiểu như câu anh nói với má em hôm rồi. Nếu được, chồng em nên xin lỗi má. Chắc hẳn dấu ấn câu nói đó đủ mạnh để má em cẩn thận hơn khi chọn đồ, chuyện bây giờ là bình thường hóa mối quan hệ giữa hai má con. Nên chọn cơ hội, một bữa ăn tối, một dịp cà phê khác, khi đó chồng em có thể thật lòng khen má mặc đồ đẹp, khen má trẻ. Chúc em vui với người mẹ xinh đẹp, trẻ trung của mình. 

Hạnh Dung

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Trần Trang (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương): Mẹ cũng đặc biệt, chỉ cần khéo thêm chút thôi

Bây giờ quả thật chẳng thiếu những bà ngoại bà nội xì-tin, ăn mặc đẹp, diện bikini như gái mười tám đôi mươi. Như mẹ tôi chẳng hạn, đến giờ vẫn trẻ trung và thời trang lắm. Lần đầu chồng tôi đến nhà tôi ra mắt, anh đã giật mình vì một bà mẹ nói cười rôm rả và ăn mặc còn chất hơn bạn gái anh - là tôi. Thế nhưng tôi thấy chẳng sao hết. Tôi hay nói với chồng, rằng nếu ta không là duy nhất thì hãy nên là người đặc biệt nhất và mẹ tôi chính là người đặc biệt như thế. Ít ra, khi nhắc về mẹ, tôi luôn nhận được những xuýt xoa khen ngợi. Nên bạn hãy vui vì điều đó.

Chồng bạn có vẻ hơi thiếu tinh tế trong ứng xử. Điều này thật ra cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng vì đâu phải ai cũng linh hoạt trong xử lý tình huống, đặc biệt là những tình huống có sự tham gia của người lớn. Hồi xưa, cái nhìn trố ra của chồng tôi cũng khiến mẹ tôi giận hết mấy tuần. Nhưng rồi hai bên cũng dần hiểu và thông cảm cho nhau vì chuyện chẳng có gì to tát.

Về phần mẹ bạn, mình nghĩ bạn nên thủ thỉ với mẹ về chuyện ăn mặc phù hợp. Có người cả đời chẳng thể nào phân biệt được nên mặc gì ở đâu và như thế nào. Hãy góp ý để mẹ thể hiện gu của mình đúng chỗ và là người thanh lịch ngay từ cách ăn mặc. Tôi đã từng nhẹ nhàng góp ý. Thật may khi từ đó về sau, mẹ tôi chú trọng hơn trong cách ăn mặc, hành xử. Mong bạn sẽ là kim chỉ nam cho mẹ bạn giữ mãi tuổi thanh xuân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thu Thảo Bùi (Q.Bình Tân, TP.HCM): Hãy quý và tự hào về mẹ mình

Tình huống này vô cùng giống với tình cảnh gia đình tôi trước đây. Lúc hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi cũng mặc một bộ váy khiến tất cả mọi người (trừ mẹ) đều… “đứng hình”. Thật may, mẹ chồng tôi cũng vui vẻ tươi trẻ lắm nên hai bà mẹ nhìn nhau cười xòa là xong. Đến giờ, chồng tôi còn nhắc: “Hôm đó anh hoảng luôn, lỡ có gì chắc chết”. Sau này, tôi rút kinh nghiệm. Đến giờ vẫn thế, khi nào hai bên gia đình có cơ hội gặp nhau, tôi hay đùa với mẹ trước khi đi: “Mẹ nhớ giữ gìn hạnh phúc hôn nhân cho con gái nha”. Mẹ tôi vốn hài hước nên hiểu liền.


Tôi nghĩ bạn nên vui và tự hào khi có một bà mẹ trường tồn nhan sắc và giữ vững phong cách ăn mặc trẻ trung ấy. Trong sự cố ấy, chồng bạn hành xử hơi dở một chút nhưng lỡ rồi nên giờ chỉ có thể “làm hòa” với mẹ thôi. Hay là vợ chồng bạn rủ mẹ đi chơi đâu đó, chụp hình sống ảo cho vui và gần gũi nhau hơn. Cũng có thể chồng bạn nên chọn hôm nào vui vẻ, xin lỗi mẹ. Rồi chờ dịp vui hơn nữa, bạn rủ rỉ rù rì với mẹ về cách chọn đồ cho hợp với vai trò sui gia cũng như những nơi đặc biệt.

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Bình 09-08-2020 09:00:37

    Tôi ủng hộ những phụ nữ lớn tuổi ăn mặc đẹp theo thời trang miễn là thích hợp độ tuổi , đừng cưa sừng làm nghé là được.

  • Huỳnh My 28-07-2020 14:45:42

    Có những người (nhiều nữa là đằng khác) cứ có cái suy nghĩ : "đàn bà có chồng rồi, sắp ngồi sui rồi....bla...bla....là không nên son phấn sửa soạn, ăn mặc phải kín cổng cao tường bla....bla.... vì họ đã quen phụ nữ 30 tuổi là phải sồ sề, mặc toàn đồ bộ đội nón lá kg nên khi thấy người khác mặc đẹp và thời trang hơn thì họ ganh tị, đưa nguyên cái tảng đạo đức (giả) gán cho những người phụ nữ đáng thương. Trong khi nói đến đàn ông thì họ nhẹ tênh "đàn ông mà".
    Chồng bạn là kẻ thô lỗ, cục súc nếu kg muốn nói là vô văn hóa. Sao bạn không chỉnh đốn lại chồng? Còn nếu chồng bạn cứ khăng khăng mình đúng thì mẹ bạn cũng xem như không có thằng con rể thô thiển như vậy vì mẹ chồng bạn không nuôi mẹ bạn ngày nào thì đừng có áp đặt người khác phải theo mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI