Những ngày này, khi Báo Phụ nữ TPHCM chuẩn bị chấm dứt hành trình 51 năm của mình, nhiều người hỏi: điều gì sẽ còn lại sau những trang báo cuối cùng?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở những tòa nhà, những phòng làm việc hay những chồng báo đã ngả màu theo năm tháng. Nó nằm trong cuộc sống, trong những con người đã từng đồng hành cùng tờ báo, trong những giá trị mà tờ báo đã góp phần vun đắp suốt hơn nửa thế kỷ qua.
 |
| Thế hệ cán bộ, phóng viên đầu tiên của Báo Phụ nữ TPHCM |
Ngày 19/5/1975, không lâu sau khi thành phố Sài Gòn được giải phóng, Báo Phụ nữ Sài Gòn - nay là Báo Phụ nữ TPHCM - ra đời. Từ đó đến nay, báo đã cùng thành phố đi qua những năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp, những đổi thay của công cuộc đổi mới, những bước chuyển mình của kỷ nguyên internet và cả những thách thức của thời đại số hôm nay.
Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Đó là niềm tin rằng, ở bất cứ hoàn cảnh nào, Báo Phụ nữ TPHCM luôn đứng về phía con người, đứng về phía lẽ phải và những điều tốt đẹp.
Trong suốt 51 năm qua, những người làm Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ kể những câu chuyện về cuộc sống mà còn cố gắng góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với chương trình Nữ sinh hiếu học vượt khó, 35 năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM đã trao cơ hội được tiếp tục đến trường cho hàng ngàn nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi cũng đã trao hàng chục Mái ấm biên cương để góp phần cải thiện đời sống dân cư nơi vùng phên dậu Tổ quốc trong số 600 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã được trao cho những mảnh đời nghèo khó.
Ngay sau những trận thiên tai, khi bão chưa tan hết và nước lũ còn mênh mông, chúng tôi đã tổ chức những chuyến xe vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số, mang theo tình cảm của bạn đọc đến với đồng bào đang hoạn nạn.
Những ngày đại dịch COVID-19, hàng loạt bài báo đã được viết giữa bệnh viện dã chiến, giữa khu cách ly. Đội ngũ làm báo cũng tổ chức tiếp nhận từ lòng nhân ái của cộng đồng những bộ đồ bảo hộ, những chiếc khẩu trang, những bình ô xy… để chuyển đến tay những người đang miệt mài nơi tuyến đầu chống dịch.
Hành trình của Báo Phụ nữ TPHCM còn là hành trình bền bỉ vun đắp đời sống tinh thần của cộng đồng, gieo những hạt giống của văn hóa, của cái đẹp, của lòng nhân ái và trách nhiệm công dân qua các hoạt động phía sau trang báo, từ cuộc thi Hoa hậu Áo dài đầu tiên đến cuộc thi viết Thành phố của tôi, cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình, những cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi, những cuộc thi thời trang và những giải đấu thể thao dành cho các gia đình…
Qua những hoạt động này, những giá trị lớn lao như tình yêu quê hương đất nước hay những điều giản dị như lòng hiếu thảo, tình yêu sách, trách nhiệm gia đình và nghĩa tình được nhắc nhớ giữa nhịp sống hiện đại.
Một đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí TPHCM - trong đó có Báo Phụ nữ TPHCM - là trở thành những người chép sử lặng thầm của thành phố. Suốt 51 năm qua, từng số báo đã ghi lại nhịp thở của TPHCM qua từng giai đoạn phát triển. Có những sự kiện mà khi diễn ra chỉ là tin tức của một ngày, nhưng khi được lưu giữ trên những trang báo, chúng trở thành ký ức của một thành phố.
Có những con người bình dị lặng lẽ cống hiến mà nếu không có báo chí ghi lại, họ có thể tan vào dòng chảy của thời gian. Nhờ những trang báo, những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được kể, để các thế hệ sau hiểu rằng, thành phố hôm nay được làm nên từ biết bao con người bình dị của hôm qua.
Nhìn lại hành trình 51 năm, không thể không nhắc đến những con người đã cùng nhau làm nên hành trình ấy. Đó là các thế hệ lãnh đạo cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Phụ nữ TPHCM qua nhiều thời kỳ.
Đó là các thế hệ cộng tác viên đã đồng hành bằng những bài viết tâm huyết, những góc nhìn sâu sắc và những câu chuyện giàu tính nhân văn. Đó là các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đã đồng hành, góp phần tạo nguồn lực để Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bền bỉ tổ chức các chương trình vì cộng đồng.
Đó là những người phát hành báo, những người bán báo và giao báo đã lặng lẽ đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM suốt nhiều thập niên qua; là các thế hệ độc giả đã lựa chọn tờ Phụ nữ TPHCM làm món ăn tinh thần của mình và gia đình.
Đó còn là những người đã gửi thư, gửi email, nhắn tin hay tìm đến tòa soạn để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những trăn trở về hôn nhân, gia đình, con cái và cuộc sống. Có những lá đơn kêu cứu được gửi đến trong những ngày cuối cùng của tờ báo với niềm tin rằng sẽ có người lắng nghe, hiểu được nỗi lòng của mình.
Với một tờ báo, không có phần thưởng nào lớn hơn niềm tin ấy. Một tờ báo có thể được tạo nên bởi những người làm báo nhưng chỉ có thể trưởng thành và sống trong lòng xã hội nhờ bạn đọc của mình.
Trong thời khắc đặc biệt này, chúng tôi xin tri ân các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đi trước đã dày công vun đắp để Phụ nữ TPHCM trở thành một tên tuổi được nhiều thế hệ bạn đọc trân trọng, tin yêu.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đối tác đã luôn kề vai sát cánh. Và đặc biệt, xin gửi lời tri ân đến quý bạn đọc - những người đã dành trọn niềm tin yêu và đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM trong suốt 51 năm thăng trầm.
Ngày 22/6/2026, căn nhà cuối cùng của chương trình Mái ấm biên cương được trao. Ngày 28/6/2026, những suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó cuối cùng đã đến tay các em học sinh.
Đó là hình ảnh đẹp để khép lại một hành trình 51 năm. Phía sau là những mùa quả ngọt đã được kết thành từ biết bao hạt giống của yêu thương, trách nhiệm, tri thức và lòng nhân ái; phía trước là những hạt giống mới vừa được gieo xuống, mang theo niềm tin rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục được vun đắp trong tương lai.
Trước khi rời cánh đồng, người gieo hạt vẫn gieo những hạt giống cuối cùng. Những mùa mới sẽ lại bắt đầu từ tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào con người.
Xin cảm ơn tất cả những người đã cùng chúng tôi gieo những hạt giống ấy.
Và xin cảm ơn những người đã để cho những hạt giống ấy được lớn lên trong lòng mình.
Nếu một ngày nào đó, giữa bộn bề cuộc sống, ai đó bất chợt nhớ đến Báo Phụ nữ TPHCM, chúng tôi chỉ mong được nhớ như một người bạn đã từng lắng nghe, từng đồng hành và từng góp một phần nhỏ bé để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Hẹn gặp lại bạn đọc thương quý trong một không gian khác.
Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM