Lạc đề

22/08/2014 - 16:20

PNO - PN - Một trong những thất bại phổ biến của các cuộc đối thoại vợ chồng là bắt đầu định nói chuyện này nhưng kết cục lại ra chuyện khác, đôi khi chuyện khác đó là chuyện gì cũng không biết nữa, vì nó kết thúc trong giận dữ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua gì mua hoài!

Chồng: Em mua sắm gì mà đi mua hoài vậy? Anh thấy bữa trước mới mua một đợt rồi. Ba cái đồ giảm giá, có gần hư người ta mới giảm, mua về mình chưa cần thì cũng để đó, rồi cũng tới hồi hư thôi. Cơm nước ở nhà bỏ hổng lo, tối ngày đâm đầu vô mấy chỗ mua sắm.

Vợ: Bữa nay có đợt giảm giá sâu, người ta mua dữ lắm. Em mua mấy cái đồ giảm giá cũng vì muốn tiết kiệm thôi, chứ phung phí gì đâu. Cái giỏ xách này hàng hiệu tốt lắm, hồi đó giá hai triệu mấy, giờ giảm còn có bảy trăm ngàn. Người ta mua đông nên chờ tính tiền hơi lâu chút, chớ có phải em mua sắm gì nhiều đâu. Sẵn ghé ngang tiệm mua cơm rồi nè, cả nhà xuống ăn luôn.

Chồng: Thôi không ăn cơm hộp.

Vợ: Vậy nấu cơm nha? Chờ chút em nấu.

Chồng: Thôi khỏi, chờ gì. Giờ mới giở ra nấu, đói rã họng cũng không có cơm ăn.

Vợ: Ủa vậy chứ giờ muốn sao?

Chồng: Vợ con gì kỳ. Mua sắm riết rồi tới cơm cũng mua về bắt chồng con ăn luôn. Tiền đổ vô ba cái giỏ xách, đồ ăn diện đó hết, chồng con thì cho ăn cơm bụi…

Lac de

Tiền anh hay tiền em?

Vợ: Tiền của em, em mua. Em có xài tiền của anh đâu? Một tháng anh đưa em nhiêu tiền để em tính cho anh coi tốn vô những thứ gì cho biết. Hôm qua em có chút tiền thưởng, hôm nay mua một món đồ không được sao? Chồng người ta tặng quà này nọ kia cho vợ, mình thì mua cái giỏ xách giảm giá mà bị nói lên nói xuống, chẳng lẽ mỗi lần mua món nào đều phải hỏi ý kiến anh?

Chồng: Ờ cô kiếm thằng nào nó tặng đồ cho cô thì cô theo. Đã mua sắm tùm lum, nhắc nhở không nghe còn cự cãi. Tôi nhắc cô biết, hôm rồi con bé Thảo trễ tiền học, ai đóng? Tôi đóng. Vợ con người ta biết lo toan dành dụm, nên cửa nên nhà, còn ở nhà này, không ai lo hết. Bữa nay đừng hỏi tiền lương, đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu. Tiền cô, cô xài. Con cái trong nhà học hành, tôi lo.

Vợ: Ai khiến anh đóng tiền học? Tôi đang làm đơn xin miễn giảm học phí, đỡ đồng nào hay đồng đó, trễ vài ngày thì đã chết ai đâu? Trời ơi, tự nhiên đi đóng tiền không hỏi vợ một câu, công sức tôi chạy lên chạy xuống ngoài phường xin xác nhận gia đình khó khăn. Đơn tôi xác nhận rồi, mai lên trường nộp, họ cũng giảm cho cả triệu bạc. Đó anh thấy chưa, ai xài phí?

Chồng: Gia đình mình khó khăn? Ai biểu cô dạy con vậy hả? Phường nào xác nhận cho cô khó khăn?

Con hư tại mẹ

Vợ: Người ta xác nhận chớ sao không. Giờ ai chẳng khó khăn. Anh tưởng lương anh nhiều lắm sao? Đủ lo hết cho gia đình này đó hả?

Chồng: Lương tôi không cao, nhưng không phải vì vậy mà tôi khai man hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin giảm học phí. Cô làm vậy là hư con, dạy cho nó nói láo, lợi dụng lòng thương của người thiên hạ. Cô cứ quen ba cái kiểu giảm giá, rồi đụng chỗ nào cũng tính bớt tính thêm, trả giá, giáo dục con cái kiểu đó hèn gì “con hư tại mẹ”.

Vợ: Ừ, cái gì nên, cái gì tốt là công của anh, còn cái gì hư, xấu là lỗi của tôi! (bắt đầu khóc…).

Một cuộc trò chuyện lạc đề

Đối thoại vợ chồng không xảy ra sau một tuyên bố kiểu như “Nào bây giờ chúng ta nói chuyện nhé!”, mà có thể là bất kỳ câu chuyện nào xảy ra trong đời sống hôn nhân. Nhiều cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt vì cả hai vợ chồng đều lạc đề. Đa phần sự lạc đề này không mang đến điều gì tốt đẹp. Vấn đề phải giải quyết là chuyện đi mua sắm và trễ giờ cơm, nhưng cuối cùng thì đã lạc đến chỗ giáo dục con cái. Bước lạc thứ nhất nằm ở chỗ gắn chuyện mua sắm với tiền, mà tiền thì gắn với hàng trăm chuyện khác. Một khi đã lỡ bước thứ nhất, sẽ rất khó làm chủ được câu chuyện, cuộc đối thoại trở thành luân phiên kể tội lẫn nhau.

Giải pháp 1 là bạn hãy khoanh vùng câu chuyện, tránh sa vào từ ngữ, nội dung mới xuất hiện trong câu chuyện. Giải pháp 2 là đừng thay đổi cách xưng hô, dù giận đến thế nào đi nữa, bởi đã đổi thì khó mà trở lại như cũ được. Giải pháp 3 là đừng lôi kéo thêm người không cần thiết tham gia vào cuộc đối thoại này. Con gái không nên bị quy kết là “hư” trong một lần ba mẹ giận dữ…

Đối thoại hiệu quả chỉ có thể có được khi người ta bình tĩnh.

 HOÀNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI