Là đàn ông, đừng để phụ nữ chán mình!

25/06/2025 - 19:00

PNO - Cuộc nói chuyện của tôi và bố vợ không nhiều lời nhưng thời gian đủ nhiều để suy ngẫm.

Sự chán nhau giữa vợ chồng - càng nhắm mắt làm ngơ càng lớn lên mãi, nằm chình ình giữa nhà, len lỏi vào tận phòng ngủ, làm nhạt nhẽo cả bữa cơm, làm nguội lạnh cả nồng nàn chăn chiếu.

Cha vợ tôi là nhà giáo. Tôi cưới con gái duy nhất của ông - cô gái tôi yêu bất chấp thân phận nhà nghèo của mình. Cô gái ấy, may mắn thay, có người cha không vì danh lợi, không màng môn đăng hộ đối, đồng ý trao con gái mình cho anh kỹ sư bách khoa cầu đường quanh năm ở công trường nhiều hơn ở nhà với vợ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi biết ơn vợ đã sinh cho tôi 2 thằng con kháu khỉnh, biết ơn gia đình vợ đã chăm lo mẹ con cô ấy những lúc tôi không ở nhà. Nhưng tôi đã ngả nghiêng với một người đàn bà khác. Đi làm xa nhà, 2-3 tuần mới về, khó giữ mình lắm.

Vợ tôi biết. Bạn thân của nàng chuyển cho tôi tin nhắn: “Nếu không có 2 thằng con chắc mình bỏ chồng rồi”. Tôi giật mình. Nhưng mấy thằng bạn bảo: “Đàn bà nói thế tức là không bỏ đâu. 2 thằng con là bảo hiểm cho ông rồi”. Tôi chấm dứt vụ hoa lá cành kia, chuyển công trường, yên tâm vợ có lên tận chỗ làm cũng không thể tìm ra manh mối.

Nhưng vợ tôi không lên công trường. Cô ấy vẫn chỉ ở nhà, đi làm. Chỉ là khi tôi về, cô ấy không ở nhà để đợi, tờ giấy dán trên tủ lạnh ghi cô ấy đưa đón con đi học thêm. Mãi tối muộn, mấy mẹ con mới về nhà. Không có bữa cơm gia đình, cô ấy bảo cho con ăn bên ngoài từ chiều rồi.

Sáng hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, hôm nào tôi dậy sớm đưa 2 con đi ăn sáng thì cô ấy đi cùng, tôi ngủ muộn một chút là cả 3 mẹ con đều đã ra khỏi nhà. Có một cái gì đó đã tan biến giữa vợ chồng. Sự quấn quýt, dính mắc, vương vấn nhau đã không còn.

May thay, ông giáo già bảo tôi sang nhà uống cà phê nói chuyện. Lắc lắc ly đen đá trong tay, ông bảo: “Phụ nữ kiên nhẫn, bao dung lắm con ạ. Thằng đàn ông mà không có người phụ nữ nào yêu chắc phải rất tệ”. Tôi ngồi yên, chẳng lẽ bây giờ lại hỏi: “Ba có biết vợ con còn yêu con không?”. Ông già thong thả: “Là đàn ông, đừng để người phụ nữ từng yêu mình đến thế nay lại chán mình”.

Tôi muốn cãi lời ông rằng ai rồi cũng… chán. Khi đã ở bên nhau lâu ngày, chẳng có cặp đôi nào miễn nhiễm với cảm giác nhàm chán.

Quen thuộc quá, dễ đoán quá, mệt mỏi quá, già đi nhiều quá và còn: ở bên ngoài nhiều kẹo ngọt hoa thơm quá. Ông già hỏi: “Vợ con có nói chán chồng không?”. Tôi lắc đầu. Ông già gật đầu: “Tính nó vẫn vậy, cái gì nói ra tức là còn quan tâm, còn mong thay đổi. Cái gì không muốn nói nữa là đã ở mức trầm trọng rồi”.

Tôi giật mình. Đúng rồi. Người phụ nữ ấy chẳng còn cần lời xin lỗi từ chồng, chẳng còn ở nhà chờ chồng về, chẳng còn quan tâm chồng có đi cùng mẹ con cô ấy không. Hay đúng hơn, cô ấy chẳng cần tôi hiện diện bên cạnh nữa. Cô ấy đã thu xếp cuộc sống của mình, không cần có tôi mà vẫn ổn. Cô ấy để mặc tôi đi về một mình.

Tại sao người phụ nữ đó lại đổi thay đến vậy, có phải vì bản thân tôi đã không còn là bờ vai cho cô ấy tựa vào, không còn là chiếc cọc neo chắc chắn để giữ con tàu trong bến, không còn là người cô ấy từng yêu?

Hôn nhân cho cả hai được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó chắc chắn có cả cảm giác chán nhau. Người ta ngầm ý rằng một khi đã chán thì tất yếu sẽ đi đến ngoại tình, đổ vỡ. Nhưng dù có nói ra hay không, cảm giác chán nhau, không nhiều thì ít, vẫn tồn tại và không phải lúc nào sự chán ngán này cũng là dấu hiệu rằng cả hai phải đường ai nấy đi.

Chỉ là, cái cục “chán” ấy, càng nhắm mắt làm ngơ càng lớn lên mãi, nằm chình ình giữa nhà, len lỏi vào tận phòng ngủ, làm nhạt nhẽo cả bữa cơm, làm nguội lạnh cả nồng nàn chăn chiếu.

Cuộc nói chuyện của tôi và bố vợ không nhiều lời nhưng thời gian đủ nhiều để suy ngẫm. Tôi thầm dự định, tối nay sẽ hỏi vợ mình: “Em có chán anh không?”. Lạy trời, cô ấy sẽ trả lời: “Có, em chán anh quá!” bởi vợ còn chán là còn thương, là tôi còn cơ hội.

Hoàng Mai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Makisan Cách đây 7 giờ

    "2 thằng con là bảo hiểm cho ông rồi", cái câu này tôi nghe mà muốn sôi máu. Con cái là công cụ trói buộc đối phương để mình có thể hành xử tùy tiện à?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI