Không cho em chồng mượn nhà, tôi mang tiếng ích kỷ

02/12/2025 - 06:00

PNO - Tôi đề xuất cách giải quyết nhưng phương án nào nhà chồng cũng không đồng ý, vừa muốn con trai không ra riêng, vừa muốn con gái ở riêng mà không mất tiền thuê nhà.

Sau bữa cơm tối, mẹ chồng gọi chồng tôi vào phòng riêng nói chuyện. Tôi đã quen với điều này nên không thắc mắc. Từ ngày về làm dâu, chuyện lớn nhỏ trong nhà, cha mẹ chồng chỉ nói con trai, nếu việc liên quan đến tôi thì chồng sẽ thông báo lại. Tôi cảm giác mình luôn là người ngoài nhưng như thế cũng nhẹ đầu, đỡ phải quan tâm những chuyện ngoài lề.

Lần này, sau cuộc nói chuyện với mẹ, chồng tôi thở dài thườn thượt. Đến khi tôi hỏi, chồng mới ấp úng kể: “Mẹ muốn vợ chồng mình báo khách thuê trả lại nhà vào tuần sau để sang tháng, vợ chồng em Thư dọn đến ở”.

Tôi bất ngờ: “Nhà đó là của em, sao mẹ dàn xếp hay vậy?”. Chồng trả lời: “Thì anh cũng nói với mẹ để hỏi xem ý kiến của em thế nào đã”. Tôi chưa cần biết lý do vì sao em chồng lại muốn ra riêng nhưng kiểu tự sắp xếp đó của mẹ chồng làm tôi thấy mình không được tôn trọng.

Trước khi lấy chồng, tôi có một ít tiền tích luỹ sau nhiều năm đi làm, cộng với tiền cha mẹ cho khi bán đất ở quê nên đã mua được một căn hộ chung cư. Tôi định sau khi cưới sẽ ở riêng nhưng nhà chồng không đồng ý. Vì anh là con trai một, nhà chỉ có 2 anh em nên cha mẹ chồng muốn chúng tôi sống chung.

Chồng tôi cũng thuận theo ý gia đình do không muốn mang tiếng dựa dẫm khi ở nhà riêng của tôi. Vì thế, vợ chồng tôi đã thoả thuận rõ, căn chung cư này không liên quan đến tài sản chung sau này và tôi có quyền tự quyết.

Mẹ chồng
Mẹ chồng muốn tôi cho vợ chồng em gái mượn nhà để ra riêng (Hình minh hoạ)

Cưới xong, tôi dọn về nhà chồng, còn căn chung cư cho thuê. Số tiền cho thuê nhà hàng tháng, tôi giữ một phần, phần còn lại gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ vì ông bà không có lương hưu.

Cha mẹ chồng biết tôi có nhà riêng, nhiều lần đề cập đến việc bán đi lấy tiền để sửa sang cải tạo lại ngôi nhà đang ở nhưng tôi đều phớt lờ. Đến giờ, em gái chồng kết hôn, sống cùng nhà chồng nhưng cơm không lành canh không ngọt. Mẹ chồng đang tìm cách giúp con gái ra riêng để không phải làm dâu, phục vụ nhà chồng. Nhưng về điều kiện kinh tế cùng việc giá nhà tăng cao thì việc mua nhà của vợ chồng em gái là điều không thể.

Tôi biết chồng khó xử trước yêu cầu của mẹ nên đề xuất 2 cách giải quyết. Tôi sẽ cho vợ chồng em gái thuê lại nhà với giá rẻ. Hoặc chúng tôi sẽ dọn ra ở riêng để vợ chồng em gái chuyển về sống chung cùng cha mẹ. Tuy nhiên phương án nào nhà chồng cũng không đồng ý, vì ông bà không muốn chúng tôi ra riêng, và không muốn con gái ở riêng mà không mất tiền thuê nhà. Vậy nên, tôi từ chối thẳng việc cho mượn nhà và xem như mình không liên quan đến câu chuyện này.

Từ ngày đó, không khí gia đình cực kì căng thẳng, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Ngay cả chồng tôi cũng khuyên vợ nên suy nghĩ lại tìm cách giải quyết ổn thoả hơn, tránh sứt mẻ tình cảm.

Mọi việc ở nhà chồng, tôi không được tham gia bàn bạc hay góp ý, nhưng đến khi cần lại bị lôi vào để tìm phương án giải quyết. Tôi vẫn nghĩ mình không sai, vì căn nhà đó là tài sản riêng của tôi, cũng là chỗ dựa để tôi báo hiếu cha mẹ và bảo vệ tương lai của mình...

Hà Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI