Nhà chồng cho con dâu "ra rìa" khi chia thừa kế

18/07/2025 - 06:00

PNO - Chị có cảm giác chẳng ai coi mình là người trong gia đình; cần kêu gọi trách nhiệm thì vẫy tay kêu, khi chia thừa kế thì làm lơ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi biết tin anh Hòa được ba mẹ cho đứng tên một mình trên sổ đỏ căn nhà ông bà đang ở, vợ anh nổi giận. Chị nói: “Vợ chồng sống với nhau đã 20 năm, giờ ông bà sang tên cho mình anh mà không nói em tiếng nào, mai này ông bà đau bệnh thì một mình anh lo nghen!”.

Gia đình anh Hòa thất vọng vì người con dâu vốn hiểu chuyện nay vì chuyện căn nhà thừa kế đã phát ngôn thẳng thừng, không ngại phiền lòng người khác. Ai cũng nghĩ, khi đụng đến quyền lợi, người ta mới bộc lộ bản chất thật.

Không khí trong gia đình căng như dây đàn. Vợ anh Hòa mở cuộc chiến tranh lạnh. Sau giờ làm, chị chẳng muốn về nhà, cuối tuần chị bỏ mặc cha con anh để về nhà mẹ ruột. Để tránh khỏi cơn ngột ngạt, ba mẹ anh Hòa thường đến nhà những người họ hàng chơi.

Trước tình thế này, anh Hòa đâm ra bối rối. Anh cảm giác như giai đoạn này hễ đụng vào ai thì người ấy sẽ vỡ tan, nhưng không thể để gia đình bất ổn mãi như vậy, anh tìm cách mời ba mẹ, các em và vợ anh ngồi lại với nhau để nói rõ hơn về việc làm giấy tờ căn nhà. Trước giờ họp gia đình, anh nhắc đi nhắc lại: "Mong mọi người giữ bình tĩnh trong lúc nói chuyện".

Trong buổi họp, Ngân cho rằng chị không có ý giành phần thừa kế của nhà chồng. Căn nhà đó dù đứng tên ai thì chị vẫn nghĩ đó là nhà chung để làm chỗ sum họp của đại gia đình mỗi dịp tết nhất, hiếu hỷ. Bản thân chị luôn xem mọi loại tài sản của vợ chồng đều là của chung nên không cần phải rành mạch của anh, của tôi.

Tuy nhiên, chị cần sự tôn trọng của nhà chồng, khi đã là việc chung của gia đình thì mọi sự bàn bạc nên có mặt chị. 20 năm sống chung với nhà chồng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều có chị góp phần: lo từ đường hương hỏa, cúng kỵ, tết nhất, chăm sóc ba mẹ chồng... vậy mà đến việc chia tài sản thừa kế thì nhà chồng đã cho chị ra rìa.

Trong thời gian sang tên căn nhà có khá nhiều thủ tục cần làm chứ không phải một buổi là xong, vậy mà từ đầu tới cuối, chị chỉ nghe ba mẹ nói rất qua loa một lần trong bữa cơm, rằng sẽ để lại căn nhà này cho vợ chồng Hòa chứ không bàn cụ thể. Điều này khiến chị có cảm giác chẳng ai coi chị là người trong gia đình.

Đến đây ba mẹ anh Hòa mới vỡ lẽ. Vốn là người chân chất nên ông bà nghĩ đằng nào căn nhà này của vợ chồng anh chị, nên nói với ai, đứng tên ai cũng vậy. Bản thân Hòa cũng suy nghĩ hời hợt, thấy thời gian vừa qua vợ bận bịu với việc công ty nên anh làm giấy tờ nhà đứng tên một mình để thủ tục nhanh gọn hơn, ai dè...

Để chứng minh cho lời nói của mình, cả nhà anh Hòa nhất trí phương án để anh làm lại giấy tờ, nhập tài sản thừa kế vào tài sản chung của vợ chồng.

Chị Ngân lúc này mới nói, chị chỉ cần biết rõ có ai thực sự thương mình, coi mình như là người trong gia đình hay không, chứ không cần thiết phải làm thêm các thủ tục của căn nhà thừa kế. Chị cũng xin lỗi vì trước đó đã nóng giận nói lời không hay với chồng.

Anh Hòa thở phào vì việc nhà đã được giải quyết nhanh và không căng thẳng như anh nghĩ. Nhưng đây cũng là một tình huống mà anh và gia đình phải rút kinh nghiệm. Anh đã chủ quan khi nghĩ việc sang tên căn nhà trước sau vợ cũng biết, nên nói lúc nào không quan trọng...

Ngọc Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI