Khóc một lần thôi

22/06/2015 - 10:56

PNO - PN - Em còn nhớ, ngày anh đặt dấu chấm hết cho cuộc tình bốn năm của chúng ta là vào buổi chiều thu nhạt nắng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khác mọi lần gặp nhau nơi ghế đá nhỏ dưới tán cây cao, hôm ấy anh không còn đón em bằng cái nắm tay, hay bằng nụ hôn rơi nhẹ trên tóc mà chỉ lẳng lặng nhìn em bằng đôi mắt bối rối. Mở đầu câu chuyện bằng ba chữ “anh xin lỗi”, giọng nói của anh có phần hồi hộp nhưng lại ẩn chứa một quyết tâm vững vàng. Lúc đó, tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ vang vọng câu nói “chia tay đi”. Em không hề nhớ anh đã quay đi lúc nào, em đã về nhà bằng cách nào, em chỉ rõ ràng duy nhất một điều: em đã không khóc.

Lần đầu em gặp bạn gái mới của anh là tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập của công ty chúng ta. Cô ấy bước vào từ phía đại sảnh, chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn ôm sát thân hình nóng bỏng, thật lộng lẫy và ngọt ngào. Khi chạm phải ánh mắt em, anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy rồi tiến đến phía em chào hỏi.

Chúng ta đã thật sự như hai người bạn anh nhỉ, thậm chí có phần cung kính, xa cách. Em không còn nhớ rõ đã nghe và nói những gì, cũng không còn nhớ rõ mình đã cười tươi như thế nào, không còn nhớ khán phòng buổi tiệc ồn ào, náo nhiệt như thế nào, chỉ còn nhớ tối đó, em đã ngồi ngơ ngẩn đến hai giờ đêm.

Khoc mot lan thoi

Nhưng em vẫn không khóc. 

Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi, sao mình có thể mạnh mẽ đến thế, vô cảm đến thế, không khóc dù chỉ một lần, cùng lắm chỉ ngẩn người một lát rồi lại quay cuồng với công việc và cuộc sống. Phải chăng, khóc chưa chắc đã đau khổ đến tận cùng, có những nỗi buồn quá lớn khiến con người ta không thể chấp nhận nên mới cảm thấy bình tĩnh đến kì lạ. Có người nói với em rằng, nếu nỗi buồn mãi không được nước mắt gột rửa, sẽ cứ tồn tại với thời gian, nên thà cứ khóc một lần thôi.

Hôm nay, tròn một năm kể từ ngày chúng ta chia tay, nhìn tấm thiệp cưới anh gửi lúc sáng, ngón tay trong vô thức ve vuốt tên anh cùng dòng chữ “tân hôn” nổi bật trên nền giấy màu đỏ, em biết mình đã có thể khóc.

 ĐAN THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI