Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 34: Bền bỉ chắp cánh ước mơ đến trường

13/10/2025 - 06:23

PNO - 25 nữ sinh học lực khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An (TPHCM) vừa được tiếp sức đến trường thông qua chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 34 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Cố gắng hết sức, dù đường còn dài

Sáng sớm 11/10, bà Lê Kim Thanh (69 tuổi) dắt cháu gái Trần Ngọc Bảo Tú - học sinh lớp Mười hai - đến dự lễ trao học bổng tại UBND xã Cần Giờ. Nhà xa nên bà cháu phải đi xe buýt hơn 1 tiếng đồng hồ, rồi đi thêm một chặng xe ôm mới đến nơi. Sợ trễ nên bà cháu rời khỏi nhà từ lúc trời còn mờ sương. Đường dài, gió lạnh nhưng lòng bà cảm thấy ấm vì cháu được nhận học bổng, một phần thưởng xứng đáng cho bao nỗ lực không ngừng.

Các em nữ sinh hiếu học vượt khó vui mừng nhận quà
Các em nữ sinh hiếu học vượt khó vui mừng nhận quà

Ngồi trong hội trường, thỉnh thoảng bà lại cười nhìn các cháu học sinh bước lên sân khấu. Đến lượt cháu mình, bà nhóm người lên để nhìn cho rõ với nụ cười rạng rỡ hơn trên khuôn mặt rám nắng. Khi Bảo Tú trở xuống, bà Thanh nắm chặt tay cháu và nói: “Ráng học giỏi nghen con”.

Bà Thanh kể, cha mẹ Bảo Tú ly hôn khi em mới 16 tháng tuổi. Từ đó, bà vừa làm bà vừa làm mẹ, tảo tần chăm lo 2 chị em Tú khôn lớn. Người chị đã vào đại học. Cuộc sống của 3 bà cháu dựa vào đồng lương công nhân viên xã ít ỏi của cha Tú và vài luống rẫy trước nhà. Bà bảo: “Ăn sau cũng được, mặc sau cũng được, còn trước mắt là các cháu phải được học hành tử tế, nên người”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (42 tuổi) vẫn ngày ngày gồng gánh nỗi lo cơm áo để các con được đến trường. 3 đứa con chị, cháu lớn Võ Nguyễn Bảo Ngọc đang học lớp Bảy, 2 em nhỏ học lớp Ba và lớp Sáu. Chồng chị là nhạc công miệt vườn, công việc không đều. Còn chị ở nhà chăm cha già và nhận sửa quần áo, thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Dù còn nhiều thiếu thốn nhưng chị Lan vẫn lạc quan. Chị ưu tiên lo cho cái bụng để các con yên tâm đến trường. Nhìn con gái học giỏi, ngoan ngoãn, năng nổ tham gia các hoạt động của trường, chị thấy mọi nhọc nhằn đều đáng giá. Chị nói: “Tôi học ít nên chỉ mong con mình có cái chữ, cái nghề, sau này đỡ khổ. Dù có vất vả mấy cũng ráng lo”.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau, chị Phạm Thị Kim Hương (46 tuổi) không rời mắt khỏi cô con gái Trần Thị Thảo Trinh - học sinh lớp Mười. Chị Hương cho biết, gia đình chị ở nhờ nhà người quen hơn 10 năm nay, nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Cuộc sống chật vật bởi 2 vợ chồng đều có bệnh. Chị thì bệnh tim, còn chồng chị bị xuất huyết bao tử. Đường đến trường của Thảo Trinh vì thế cũng không dễ dàng. Có hôm được bạn cho quá giang, có hôm em phải đi bộ gần 1km ra trạm xe buýt. Dù vậy, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, ham học và nuôi dưỡng ước mơ. “Ngày nào đi học về, con cũng ríu rít kể chuyện trên lớp, nói ước mơ làm bác sĩ, làm cô giáo. Tôi chỉ biết an ủi con cố gắng học, còn mình cũng cố gắng hết sức, chứ đường còn dài, điều kiện gia đình khó khăn lắm” - chị Hương nghẹn giọng.

Nhìn mẹ rưng rưng, Thảo Trinh xúc động nói: “Em rất vui và biết ơn các cô, các chị, các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, có nghề nghiệp ổn định để sau này nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và nếu có điều kiện, em sẽ quay lại giúp các bạn nữ sinh khó khăn như em đã từng”.

Tiếp thêm niềm tin giúp các em vững bước

Trước đó, vào ngày 4 và 5/10, Báo Phụ nữ TPHCM đã trao 125 suất học bổng cho các em nữ sinh hiếu học vượt khó tại các xã, phường mới của TPHCM. Tổng kinh phí cho đợt trao học bổng lần thứ hai, năm học 2025-2026 là 300 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ và quỹ Xã hội từ thiện của Báo Phụ nữ TPHCM.

Tại 4 xã thuộc huyện Cần Giờ trước đây, các nữ sinh được nhận học bổng năm nay phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em hằng ngày phải đi bộ hoặc đạp xe qua những con đường gập ghềnh, có em phải qua phà mới đến được trường. Dẫu vậy, các em vẫn kiên trì học tập, vừa phụ giúp cha mẹ việc nhà, buôn bán, vừa chăm sóc ông bà. Có thể nói, học bổng không chỉ giúp các em thêm điều kiện đóng học phí, mua sách vở, mà còn là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục vươn lên.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng và quà đến các em nữ sinh
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng và quà đến các em nữ sinh

Bà Cao Thị Hạnh Nhung - Chủ tịch Hội LHPN xã Cần Giờ - nhấn mạnh, học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM là hoạt động ý nghĩa, đã đồng hành cùng các em nữ sinh suốt 33 năm qua. Nhiều nữ sinh của địa phương từng được nhận học bổng này, nay đã trưởng thành, vươn đến những ước mơ và hiện có cuộc sống tốt, nhiều em học thành tài trở về địa phương góp sức.

Thay mặt Hội LHPN, bà Cao Thị Hạnh Nhung cảm ơn Báo Phụ nữ TPHCM, các đơn vị tài trợ và những tấm lòng đã trao gửi yêu thương, niềm tin, mang đến những suất học bổng ý nghĩa, góp phần chắp cánh ước mơ cho các em nữ sinh vượt khó học giỏi. Bà cũng mong các nữ sinh sẽ nỗ lực hơn nữa, học thật giỏi, ngoan ngoãn, xứng đáng với niềm tin và tình cảm mà mọi người đã trao gửi.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - bày tỏ: “Báo Phụ nữ TPHCM rất vui được đến thăm hỏi, động viên và trao những phần học bổng cho các em nữ sinh hiếu học vượt khó. Dù giá trị vật chất của mỗi suất học bổng không lớn, nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần là vô cùng to lớn. Đây là kết quả của sự chung tay đóng góp, tích lũy yêu thương từ các mạnh thường quân, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cả tập thể Báo Phụ nữ TPHCM”.

Bà Lý Việt Trung gửi gắm: “Mỗi em đều có hoàn cảnh riêng, nhưng ai cũng mang trong mình nghị lực và khát vọng vươn lên, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập thật tốt để đáp lại tình cảm, sự yêu thương và niềm tin yêu của mọi người. Các em hãy xem những suất học bổng hôm nay là hành trang quý giá giúp mình thêm vững bước trên con đường phía trước. Hãy luôn tin rằng, phía sau các em luôn có gia đình, có các cô, các chị trong hội phụ nữ, cùng các mạnh thường quân và Báo Phụ nữ TPHCM luôn dõi theo, tiếp sức, chắp cánh cho ước mơ của các em được bay cao, bay xa”.

Nhân dịp này, bà Lý Việt Trung cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã luôn tin tưởng, đồng hành, đóng góp cùng Báo Phụ nữ TPHCM trao những suất học bổng yêu thương.

Chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” năm học 2025-2026 là sự tiếp nối hành trình nhân văn mà Báo Phụ nữ TPHCM đã kiên trì thực hiện suốt 33 năm qua. Được khởi xướng từ năm 1991 với 61 suất học bổng, mỗi suất trị giá 450.000 đồng, chương trình đã không ngừng được duy trì và phát triển, trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, sẻ chia, tiếp sức cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Qua hơn 3 thập niên thực hiện, gần 10.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 16 tỉ đồng đã được trao cho các em học sinh, sinh viên trên khắp địa bàn thành phố.

Trước đó, trong tháng Chín vừa qua, chương trình đã trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” (đợt 1) với 222 suất cho các nữ sinh bậc THCS và THPT (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), cùng 15 suất học bổng dành cho sinh viên đại học, cao đẳng (mỗi suất 10 triệu đồng), góp phần tiếp sức cho hành trình học tập của các em.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI