“Kèo” trên

05/07/2014 - 16:36

PNO - PN - Dựa thế kinh tế bên mình “nhỉnh” hơn, góp công của nhiều hơn nên nhiều bà vợ tỏ ra vênh váo, coi thường chồng. Biểu hiện đó vô tình đã đẩy các ông chồng rơi vào thế phải vùng vẫy để tìm lối thoát, nhưng càng nôn nóng...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Có tiền có quyền?

Mới ngày nào bạn bè còn thầm ganh tỵ với anh Thanh Hải (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vì cưới được vợ là chị Hoàng Mai vừa giàu, vừa đẹp lại giỏi giang. Nhưng, đèn nhà ai nấy sáng, chỉ đến khi anh chị dắt nhau ra tòa mọi người mới vỡ lẽ.

Hải và Mai yêu nhau từ thời sinh viên. Những tưởng với thời gian dài bên nhau như thế, anh chị sẽ hiểu nhau mà gắn bó trọn đời, nhưng mọi chuyện đã thay đổi ngay từ sau khi cưới. Anh Hải kể, gia đình anh vốn không khá giả, chắt chiu lắm ba mẹ mới lo được cho anh ăn học đến nơi đến chốn. Nghèo khó nên ngày cưới, ba mẹ anh cũng chẳng có gì cho con. Ngược lại, gia đình nhà vợ thuộc hàng khá giả, sau đám cưới ba mẹ vợ cho vợ chồng anh mượn tiền mua một ngôi nhà mặt phố và một ít vốn để làm ăn. Cũng từ đó chị Hoàng Mai dựa vào đồng tiền của cha mẹ mình mà coi chồng như kẻ ăn nhờ ở đậu. Trong nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ, chị tự định đoạt hết, không thèm bàn bạc một tiếng với chồng.

Phần nghĩ vợ chồng mới cưới, phần cũng biết ơn nhà vợ nên Hải cố nhẫn nhịn cho êm ấm, nhưng chồng càng nhịn thì vợ càng lấn lướt. Con gái đi nhà trẻ, anh muốn cho con học trường công, phù hợp với túi tiền, lại gần nhà tiện đưa đón nhưng chị cương quyết cho con vào trường quốc tế. Viện cớ ông bà ngoại “tài trợ” tiền học phí, chị chẳng thèm đếm xỉa đến lời chồng. Rồi đến việc hùn hạp làm ăn với bạn bè, chị cũng miễn bàn với anh. Anh lại nhịn, cày ngày cày đêm, quyết tâm thoát ra khỏi cái bóng nhà vợ. May mắn công việc trôi chảy, thu nhập ngày càng khá, chỉ trong 5 năm anh dành dụm đủ để trả khoản nợ nhà cửa, xe cộ cho ba mẹ vợ. Dù vậy, chị Mai vẫn không thừa nhận sự đóng góp của chồng mà ngày càng quá quắt. Đã thế, với nhà chồng, chị cũng xem nhẹ. Ngày Tết, ngày lễ chị ưu tiên về nhà mẹ ruột, năm thì mười họa mới về bên chồng một lần.

Không chỉ cầm trịch việc nhà cửa, con cái, cả đến việc làm của anh, chị cũng giành quyền quyết định. Đang lúc công việc của anh thuận lợi, chị lấy cớ làm công không ngóc đầu lên được, nằng nặc bắt anh nghỉ việc cùng chị mở văn phòng luật sư. Chị còn sắp xếp cho anh làm “cấp dưới” kiêm tài xế cho chị. Anh phản đối, chị giận dữ khóa cửa không cho anh vào nhà. Sau một tuần ngủ nhờ nhà bạn, anh trở về nhà với tờ đơn xin ly hôn. Cầm tờ đơn trên tay, không chút do dự, chị ký.

Với anh, có lẽ đó là giải pháp duy nhất để thoát khỏi sự ngột ngạt vì mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng.

“Keo” tren

Càng thoát càng… tắc

Cùng cảnh ngộ, anh Minh Hùng (Q.Bình Tân, TP.HCM) tìm cách thoát khỏi sự “cai trị” của vợ bằng việc lập “quỹ đen”. Nhưng, đã không giải quyết được vấn đề, anh còn mắc sai lầm nhiều hơn.

Lấy được vợ giàu như chuột sa hũ gạo, nhưng sướng đâu anh không thấy, chỉ thấy khổ khi vợ cứ dựa vào đó mà ngày càng quá đáng trong cách cư xử với chồng và nhà chồng. Anh đi làm vất vả, bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ nhưng vào thì dễ, ra thì khó. Mỗi sáng vợ phát cho anh trăm ngàn bỏ túi như trẻ con được mẹ cho tiền đi học. Nhà đông anh em, anh lại là con lớn, ba mẹ đã có tuổi, anh muốn phụ giúp chút ít cho các em đi học nhưng nói đến thì chị đay nghiến: “Anh lấy vợ để đào mỏ mang về nhà à?”. Nhiều lần giận run người nhưng anh cố nhịn vì không muốn buồn lòng cha mẹ hai bên.

Hôm mẹ anh nhập viện, anh đang đi công tác, bảo vợ phụ ít tiền cho mẹ chữa bệnh. Khi anh về mới biết, chị vào thăm nhưng làm lơ chuyện tiền nong. Uất ức, thêm bức bách chuyện tiền bạc, anh đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lòng vẫn thương vợ, thương con nên lại cố chịu đựng. Cuối cùng anh quyết định lập “quỹ đen” với suy nghĩ vừa giúp được gia đình vừa giữ được không khí êm ấm trong nhà. Chưa được bao lâu thì chị phát hiện, quay sang nghi ngờ anh không chung thủy và càng quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn. Ba mẹ vợ thì lạnh nhạt, bóng gió xa gần, mỉa mai anh đủ điều. Ba mẹ anh cũng nghĩ anh tệ bạc với vợ, giận không thèm nhìn mặt con trai. Cầm tờ đơn xin ly hôn trên tay, anh do dự không biết liệu có phải là con đường duy nhất?

Đối thoại để vượt qua

Theo chuyên gia tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy (Giám đốc Công ty WE Link), quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, cùng san sẻ mọi điều trong cuộc sống. Vậy nên khi chồng hay vợ có sự lấn lướt, chèn ép, hoặc nặng hơn là coi thường người bạn đời thì dễ dẫn đến những tổn thương, đổ vỡ.

Dù là người có tiền và có quyền trong tay, người vợ cần biết, hôn nhân không thể bền vững và hạnh phúc khi thiếu sự tôn trọng trong gia đình. Không thể dùng tiền, quyền đó làm cơ sở để một mình tự quyết định mọi thứ mà bỏ qua sự hiện diện của người bạn đời. Vai trò của người vợ trong trường hợp này rất quan trọng. Người vợ phải biết dung hòa giữa vật chất và tinh thần, không nên đề cao giá trị vật chất, không dựa vào đó hạ thấp giá trị người chồng hay lấy đó làm lợi thế để nắm quyền định đoạt trong gia đình. Người vợ cần biết lùi lại để giữ sự quân bình với người chồng, tránh tối đa chuyện áp đặt các quan điểm của bản thân bắt chồng nghe theo. Vợ chồng cùng nhau đưa ra quyết định chung cho mọi chuyện trong gia đình là thể hiện sự tôn trọng nhau, giúp người bạn đời không mặc cảm hay có cảm giác bị thừa trong gia đình.

Riêng các ông chồng cũng cần phải khẳng định vị trí trụ cột của bản thân. Người chồng nên tự nhìn lại, định hướng giá trị cho riêng mình, nỗ lực hơn nữa để phát triển bản thân bao gồm tri thức, nghề nghiệp để vợ thấy được giá trị của mình. Song song là thái độ cứng rắn và thẳng thắn trò chuyện với vợ về cảm xúc và suy nghĩ của mình đối với cách cư xử của vợ. Việc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn sẽ giúp cho vợ chồng hiểu nhau hơn, từ đó tìm ra hướng cải thiện vấn đề tích cực nhất.

Trong những trường hợp trên, ly hôn không phải là con đường duy nhất, vì chúng ta vẫn còn con đường khác để lựa chọn, quan trọng là thái độ hợp tác từ hai phía.

 NHƯ PHONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI