Iran đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo biện pháp cứng rắn

27/03/2026 - 20:33

PNO - Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, đẩy căng thẳng Trung Đông lên nấc thang mới khi các bên liên tục đưa ra những cảnh báo quân sự đanh thép.

Hình ảnh eo biển Hormuz từ vệ tinh - Ảnh: Getty Images
Hình ảnh eo biển Hormuz từ vệ tinh - Ảnh: Getty Images

"Yết hầu" vận tải thế giới bị phong tỏa

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch chiếm tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Theo truyền thông nhà nước Iran, mọi hoạt động quá cảnh qua vùng nước này sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng trị nghiêm khắc. Lệnh cấm được áp dụng đặc biệt khắt khe đối với các tàu vận tải đi và đến từ các cảng của những quốc gia đồng minh, lực lượng ủng hộ Mỹ và Israel.

Thực tế ghi nhận đã có 3 tàu container mang nhiều quốc tịch khác nhau buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ lực lượng hải quân IRGC.

Phía Iran khẳng định các tàu này đã cố gắng di chuyển dựa trên những thông tin mà họ gọi là "lời dối trá" từ phía Mỹ về việc eo biển vẫn mở cửa.

Trước đó, căng thẳng đã bùng phát từ cuối tháng 2 khi các cuộc tấn công hiệp lực giữa Mỹ và Israel nhắm vào Tehran, dẫn đến những màn đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trên diện rộng.

Cảnh báo nguy hiểm cho dân thường

Trong một diễn biến đáng lo ngại, IRGC đã gửi thông điệp yêu cầu người dân tại các quốc gia khu vực lập tức sơ tán khỏi các khu vực gần nơi đồn trú của quân đội Mỹ để tránh tổn thương ngoài ý muốn.

Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, cũng đưa ra cảnh báo tới các khách sạn thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) về việc không được tiếp nhận binh sĩ Mỹ. Ông cho rằng các lực lượng này đang cố gắng lẩn trốn trong các khu vực dân sự và sử dụng người dân địa phương như những "lá chắn sống".

Song song với các tuyên bố từ Iran, phía Mỹ hiện đang cân nhắc việc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, đề ra kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược như đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Tiếng gọi công lý cho các nạn nhân chiến tranh

Giữa những toan tính quân sự, vấn đề nhân đạo đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc, ông Volker Turk, vừa lên tiếng hối thúc Washington nhanh chóng hoàn tất và công bố kết quả điều tra vụ không kích vào trường tiểu học Shajareh Tayyebeh.

Đây là thảm kịch đau lòng xảy ra ngay ngày đầu cuộc chiến, cướp đi sinh mạng của hơn 175 trẻ em và giáo viên tại Iran. Ông Turk nhấn mạnh rằng công lý phải được thực thi cho những mất mát khủng khiếp mà các nạn nhân và gia đình họ phải gánh chịu.

Dù tình hình vô cùng căng thẳng, một số nỗ lực ngoại giao vẫn đang âm thầm diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tiết lộ rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán gián tiếp, và đại diện các bên dự kiến sẽ gặp nhau tại Pakistan trong thời gian tới.

Thế giới đang chờ đợi liệu những nỗ lực đối thoại này có thể tháo gỡ ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực nhạy cảm nhất hành tinh hay không.

Linh La (theo Xinhua, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI