Hy hữu: Bé gái sinh cùng giờ, ngày, tháng với mẹ mình

27/06/2016 - 06:34

PNO - Bé gái chào đời vào 11h20 ngày 29/1 trùng với giờ sinh của bố và giờ, ngày, tháng sinh của mẹ. Chỉ là mẹ ra đời trước em đúng 26 năm.

29/1 vừa rồi, gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (27 tuổi, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã thắp 28 ngọn nến để kỷ niệm sinh nhật cho 2 mẹ con.

Dù được chẩn đoán sẽ sinh vào ngày 23/1, con gái đầu lòng của chị Vân Anh lại cất tiếng khóc chào đời muộn hơn 1 tuần so với dự sinh và trùng đúng giờ, ngày, tháng sinh với mẹ mình.

Hy huu: Be gai sinh cung gio, ngay, thang voi me minh
29/1 vừa qua là sinh nhật đầu tiên của 2 mẹ con

Bà mẹ trẻ gọi sự trùng hợp này là một phúc lành. Chị Vân Anh chia sẻ: Mình tự nhận thấy, bản thân là một người cực kì may mắn. Con đến bên mình đã là một điều hạnh phúc . Và thử hỏi có bà mẹ nào lại không hãnh diện khi con gái lại giống hệt mình từ hình thức đến những điều mà tưởng chừng như rất khó là sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng như vậy”.

Hy huu: Be gai sinh cung gio, ngay, thang voi me minh
Bức ảnh chụp khi chị Vân Anh và con gái khi 15 tháng tuổi

Bố của cô bé chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp mẹ nó tôi đã biết rằng cô gái trùng giờ sinh này sẽ là tình yêu đích thực của đời mình, giờ đây duyên số lại tặng tôi một món quà thiêng liêng là đứa con đầu lòng cũng sinh cùng giờ. Tôi thật may mắn vì trong giờ phút tôi được sinh ra, 2 “món quà” vô giá của đời tôi cũng chào đời”.

Con cái trùng ngày sinh với cả bố hoặc mẹ là trường hợp cực kỳ hiếm. Theo trang Fox8 ước tính, phải 48 triệu ca sơ sinh mới xuất hiện một sự trùng hợp kỳ diệu như thế..

Tăng Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI