Dù đàn ông hay đàn bà, nếu rảnh rỗi thế nào cũng sinh chuyện không hay. Hãy như Ngọc, khéo léo kéo họ vào “cuộc chơi”, nhẹ nhàng nhờ vả, và không quên hướng dẫn tận tình.
Sao không im lặng để đời nhẹ nhàng như những màn hài kịch? Nói thì dễ, nhưng mà, chỉ người trong cuộc mới hiểu có những nỗi đau không bao giờ, không cách nào, có thể kín miệng.
Con gái út bà Oánh đã đến tuổi 34 vẫn chưa có bạn trai mới, chưa chút biểu hiện muốn lấy chồng. Bà Oánh buồn không gì tả xiết.
Chị diễn viên hài ơi, sao chị không nhẹ nhàng đáp lại: "Này bạn chồng cũ, lưng tui lành sẹo rồi, và nay tui mặc váy rất xinh nên không muốn bị ai lật lên coi lưng đâu!". Và bật lên một tiếng cười xòa là xong.
Có người ly hôn xong thì sống vui vẻ phơi phới nhưng có người thì ủ dột, suy sụp, thậm chí trầm cảm. Điều này tuỳ thuộc vào kỹ năng sống và ứng xử của mỗi người trước biến cố.
Cả hai lần Jacob bí mật chuẩn bị cho màn cầu hôn trước đám đông - một lần ở đường đi bộ Nguyễn Huệ, một lần ở quán cà phê - đều bị Trinh tinh ý phát hiện và nhắc anh đừng làm thế...
Tôn người đàn ông ấy lên thành tâm điểm của vũ trụ, để rồi mọi sự đổi thay của bản thân sẽ quy chiếu từ "cái rốn vũ trụ ấy"!
Tuần trước tôi lại đi dự đám tang một ông lão. Ông còn khỏe mạnh, vẫn đi tập thể thao và tụ tập bạn bè. Nhưng lúc đi ngủ ông bị đột tử không ai biết, cũng vì lý do bà vợ ngủ ở phòng bên cạnh...
Tiếng cười khằng khặc của Sỹ khiến tôi liên tưởng đến trận khóc đêm qua của vợ ngoài cổng. Bất giác tôi giáng Sỹ một bạt tai và bảo: “Mày biến khỏi nhà tao ngay!”.
Người yêu cũ từ xa nghìn dặm gọi điện than thở, không biết Trung suy tính gì mà xách vali quay lại ngay với cô ta, chẳng thèm đoái hoài đứa con trai mà gia đình đã gọi là "đích tôn".
Mượn mạng trả thù là có thật. Lên mạng chinh chiến cũng có thật. Đăng lên mạng cho nó sợ, cho mình thỏa nỗi hả hê đều có thật. Khổ nỗi, không phải ai cũng dại khờ mà chẳng nhận ra thâm ý của chủ nhà.
Hầu hết nữ nạn nhân trình báo bị hiếp dâm đều bị hỏi: “Mặc gì lúc đó?”. Nhưng câu hỏi này lại chả bao giờ xuất hiện với một nạn nhân nam giới.
Biết đâu, ly hôn không đồng nghĩa với kết thúc, mà chỉ là một chặng tạm nghỉ trên con đường hôn nhân. Vì thế, cư xử đúng mực khi ly hôn cũng là cho chính mình cơ hội quay về.
Làm mẹ đơn thân, chị xác định sẽ làm hết sức vì con. Nếu kết hôn lần nữa, chị phải đặt lợi ích con gái chị lên đầu tiên mà cân nhắc. Đâu như chồng cũ của chị, bỏ con rồi giở giọng lo lắng.
Nhiều người bảo Vũ "đội vợ lên đầu". Với họ, một người đàn ông thành công nên ra ngoài tận hưởng cuộc sống, không việc gì phải lủi thủi trong bếp hít khói hay khom lưng cầm chổi quét nhà.
Khi có con, trong mắt vợ chỉ có con là nhất, chồng biến thành người dưng, mọi người xung quanh trở thành kẻ thù cần đề cao cảnh giác và tránh xa.
Báo chí những ngày gần đây đang rần rần chuyện một cầu thủ bóng đá nổi tiếng bị vợ (đang chuẩn bị ly hôn) lên mạng tố cáo “chồng chăm lo cho bồ nhí, không cấp dưỡng con cái”.
Chuyện yêu lầm một ai đó, dù có hối tiếc, ân hận, trách móc, tủi thân, thì tất cả cũng đã thuộc về quá khứ rồi.
Thương người hàng xóm bỡ ngỡ ở Sài Gòn, tôi nhiệt tình giúp đỡ, đâu ngờ lòng tốt nhầm chỗ. Cô ấy đã thành kẻ thứ ba ngay trước mũi tôi mà tôi không biết gì.
Nhìn dáng người gọn gàng, nét trẻ trung duyên dáng, tác phong nhanh nhẹn của chị Thiện, ai cũng tiếc cho người phụ nữ luống tuổi xinh đẹp sớm bị thiệt thòi.
Từ khi chồng Kim bị bệnh mãn tính, nghỉ làm, Kim phải thuê ô sin ở nhà chăm sóc chồng và giúp việc nhà. Kim bươn bả kiếm tiền, khó khăn lắm mới để đủ nuôi chồng, hai con và chi phí thuê ô sin.
Tốp thợ xây nhà cho tôi có mấy cặp vợ chồng. Chồng dựng cột, tô tường thì vợ trộn xi măng, chuyển gạch.
Anh mở công ty mới, thời gian dành cho vợ con không còn nhiều như trước nữa. Em học cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có vì bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó.
Khi không thể cùng chung đường, hãy cố dằn lòng lại để đẩy tổn thương ra ngoài. Lên Facebook bêu xấu đối phương hậu ly hôn với những lời lẽ cay độc, những tình tiết ly kỳ, người trong cuộc sẽ càng mỏi mệt.
Thời ông bà Hoán còn sung sức, thì cả hai người lại quá bận rộn. Như biết bao cặp vợ chồng thời ấy, họ làm việc tại công sở, về nhà thì còng lưng làm thêm, gọt vỏ chanh, bóc tỏi, làm mành ốc xuất khẩu…