Mọi thứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu em, cái gì cũng có giá của nó. Giá trị của em bao nhiêu, em sẽ nhận lại bấy nhiêu.
Anh biết bao năm chị vẫn buồn vì không được ở gần con. Giờ đây là lúc anh phải giải nỗi u uất đó cho vợ.
Là con gái của một võ sư, nên chị Phùng Ngọc Bích được rèn luyện võ thuật công phu từ nhỏ. Tới năm lớp Chín, chị đã lên võ đài thi đấu.
với đàn ông, một khi tự do cá nhân bị đe dọa, họ chẳng khác gì cánh diều bị bỏ xó, nếu có dịp sẽ tìm cách... bứt dây.
Tiêu chí chọn bạn đời thế nào, mỗi người phải sống sao để được hạnh phúc thay vì phó thác vào duyên phận, xem hôn nhân như một canh bạc hên xui?
Nên quản chồng như thế nào? Có phải mọi biện pháp đều phản tác dụng?
Không ít bà vợ tuổi mèo, tuổi gà, tuổi rồng…, sau khi lấy chồng đều có thể chuyển sang "tuổi thân" (đọc trại ra là tủi thân).
Hôn nhân chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, dù hai người yêu nhau đến đâu. Ở đó, sự hy sinh, chịu đựng nhiều khi là mẫu số chung duy nhất.
Trải qua mười năm buồn vui của hôn nhân, họ nhận ra rằng, những gian nan, khó khăn đã giúp vợ chồng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn.
"Anh xách túi đến với mẹ con em dễ hơn. Sau này, nếu có chuyện gì, anh xách cái túi đi, cũng đơn giản hơn”. Đào nói với anh Trung như vậy.
Không ai dám “vỗ ngực xưng tên” cả đời không bị chồng bạo hành vì chồng hay vợ đều là con người có tâm lý phức tạp, mong manh, nhạy cảm.
50 tuổi, đủ để người ta thấu hiểu: Mối quan hệ vợ chồng cũng lúc này lúc khác. Ai cũng cần một khoảnh riêng, cần được tôn trọng và nghỉ ngơi.
Phụ nữ cũng thật lạ lùng, luôn thích điều khiển người khác một cách cực đoan.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên của chức danh hiệu phó, con đã tự tin quyết định ly hôn.
Bà chỉ hành động, những hành động ân cần, chắc chắn. Bà trở thành một người vợ dịu dàng mà quyền lực khó bì.
Hôn nhân là một chặng dài của hai con người, thì tuổi tác có nghĩa gì đâu…
Tôi không thể hiểu nổi, dì Thanh, một phụ nữ đã ngoài 30 lại đi yêu một gã nhóc mới lớn, dì ấy nghĩ gì vậy?
Chứng nghiện điện thoại sẽ không chừa một ai, lứa tuổi nào, và một khi đã diễn ra thì sẽ vô cùng đáng lo…
Chẳng cần gằn giọng hay liếc mắt, chỉ một lời tử tế, một ánh mắt dịu dàng nhưng bạn đời vẫn không bao giờ trái ý, vẫn nghe theo và ủng hộ.
Sau nhiều biến cố, Hằng "túi" đã tìm thấy hạnh phúc mới và trải lòng về những ngày hậu ly hôn trong “Lối ra” - talkshow hiếm hoi về chủ đề này.
Chị nói sự khác biệt văn hóa dẫn đến những sự khác biệt trong quan điểm sống, dần tạo ra những khoảng cách với ông xã. Cuối cùng, họ ly hôn.
Muốn ba người (một người yêu, một người chồng, một người vợ) có một cuộc sống không ai chê trách được, thì ba người đó phải xứng đáng với nhau.
"Mập thế!", "ốm quá!", "mặt mụn vậy!"… đã trở thành những nỗi đau không đường né tránh. Cụm từ "body shaming" cũng đã phổ biến từ lâu...
Ngay khi nghe lời chọc ghẹo mái đầu thiếu tóc của vợ, diễn viên Will Smith bước lên sân khấu, tát thẳng vào mặt đồng nghiệp.
Lúc đầu, chồng tôi tức giận vì cho rằng tôi quá mê điện thoại, “yêu” điện thoại hơn chồng, sau anh đâm ra nghi ngờ, cho rằng tôi đang ngoại tình online.