Chắc cô lại làm trò gì hèn hạ để ép nó phải không?
Nhận tiền của chị, cô ô sin ra sức quyến rũ chồng chị. Chị lại cố tình tạo điều kiện cho hai người họ có nhiều cơ hội ở riêng với nhau.
Yêu anh chân thành, không tính toán nhưng cô phải nhận lại sự lừa dối và đối xử tệ bạc.
Do bị xã hội và phụ nữ hiện đại chê trách nên đàn ông cũng…cố bỏ bớt tính gia trưởng. Thử hỏi, trộm cướp vào nhà, ai bảo vệ gia đình?
Kiên bực bội vì Yến nhùng nhằng không chịu ký vào đơn ly hôn. Chị gái Yến cũng cáu: "Nó đã muốn buông tay em ra rồi, còn níu kéo làm gì?".
“Thì lần này vẫn thuê 2 phòng nhưng có người không phải ở 1 mình 1 phòng nữa. Mọi chuyện của Hằng cứ để Tuấn lo nhé!
Tôi muốn sống ý nghĩa, sống hết mình cho mỗi ngày được sống và truyền được cảm hứng cho mọi người sống đẹp hơn, mạnh mẽ hơn.
Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích cuộc sống đơn thân hơn là có chồng mà lệ thuộc đủ thứ.
Tôi lấy anh về để làm vợ chứ đâu phải là cái máy in tiền cho gia đình anh.
“Hôn nhân văn minh” đã ngày càng trở thành khuôn mẫu hoàn hảo, giải tỏa mọi vấn đề của hôn nhân.
Hết xin tiền mua sữa cho con, giờ anh ta còn mặt dày xin tiền tôi để mua quà sinh nhật cho vợ
Từng nghe nhiều về H’Ben, người vợ thứ hai của anh hùng Núp, nhưng mãi đến bây giờ, chúng tôi mới có dịp gặp gỡ, trò chuyện...
"Hay con cứ nhờ nhà ông bà ngoại cho vay trước, mẹ hết khả năng rồi".
“Từ lần sau đừng mặt dày đòi tiền tôi nữa. Từ khi ly dị nó không còn là con tôi nữa...
Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi hỗn với mẹ chồng nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Nàng tuyên bố, sinh con xong sẽ giảm cân và nuôi con bằng sữa ngoài.
Khi xảy ra khủng hoảng trong hôn nhân, nếu cả vợ lẫn chồng đều có thiện chí nắm tay nhau giải quyết, bão sẽ tan, trời quang mây tạnh...
“Người phụ nữ đến già vẫn cần yêu thương, vẫn muốn có cảm giác rung động trước người đàn ông mình đã chọn chung sống..."
Vì sao đàn ông vụng về? Vô tâm? Ích kỷ? Không có ý thức phụ giúp việc nhà? Coi bình đẳng giới là xa xỉ?
Lấy anh rồi Lan Phương mới biết hạnh phúc cả đời cô cũng chỉ được đong đếm bằng tiền!
Trên đời tôi ghét nhất bị ai đó lên mặt dạy dỗ, nhất là khi trình độ của người đó không bằng mình.
Em đang tưởng tưởng vợ chồng mình ở phòng vip trong khoang tàu vip đây! Chắc cảm giác lạ lắm anh nhỉ!"
Tôi choáng sốc đến nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng.
Bạn bè đặt cho chồng tôi biệt danh là Thành “sạch” bởi anh không rượu chè, thuốc lá, không gái gú, không nói tục chửi bậy bao giờ...
Vừa lúc tắm xong, đang mặc quần áo tôi cứ thấy có bóng người bên ngoài, cảm giác như họ đang cố nhìn qua khe cửa.