Người hạnh phúc là người luôn an nhiên, tĩnh tại. Nếu còn lăn tăn tự hỏi mình có hạnh phúc không, là đã không hạnh phúc rồi!
Nhiều cô gái, khi được hỏi, nếu không có hôn nhân, thì niềm vui ở đâu? Họ trả lời, niềm vui là tự do, là được sống đúng như mình muốn.
“Việc nhà là của ai?”, một chủ đề quá quen, nhưng khi đụng đến lại không ngừng gây tranh cãi. Và, cuộc bàn thảo “nảy lửa” giữa người mẫu - diễn viên...
Cuộc sống diệu kỳ lắm, chỉ cần bạn ngưng đòi hỏi, ngưng mong cầu, mọi thứ lại đến một cách bất ngờ, tự nhiên.
Khi người bán biết sử dụng loa thay thế, sẽ đỡ cực, nhưng sao những người của nửa thế kỷ trước như tôi luôn nhớ tiếng rao thân thương.
Nhìn vào gương, chị thấy mình tàn tạ đến chừng nào khi mới gần bốn mươi tuổi. Sau một trận ốm, chị chợt nhận ra, không ai thương mình bằng chính mình…
Bước ra để biết được điều gì là quan trọng, người nào là quan trọng. Lúc ấy câu hỏi "Bạn có hạnh phúc không?" có thể được trả lời.
Già mong mỏi dân làng ai cũng có tình yêu và hạnh phúc. Đó là mục tiêu chính để già vận động, tuyên truyền, xây dựng mấy mươi năm qua
Thay vì mong chờ chạm đến một mục tiêu xa ngái, chi bằng tận hưởng con đường đang đi.
Trụ cột trong nhà có vững, nhà mới không lung lay. Nhưng cây cột thôi chưa đủ, móng, tường, vách, mái,… phải cùng tạo nên chất lượng ngôi nhà ấy.
Anh đến nhà chị, ăn cơm, làm tình với chị hay được chị chăm cho tỉnh mỗi lúc quá chén với bạn bè, rồi đúng 21g, anh "về nhà"
Việc nhà là của ai? Câu hỏi gây tranh cãi không ngừng suốt tuần qua trên khắp các diễn đàn, trang báo. Tọa đàm “Việc nhà là sẻ chia” được livestream...
Chúng tôi hay dùng câu thơ nổi tiếng để trêu nhau, vì thực tế, một tà áo đẹp có thể làm chúng tôi hạnh phúc. Nghe phù phiếm quá phải không?
“Việc nhà của ai” là câu hỏi gây tranh cãi không hồi kết suốt tuần qua và trở thành trăn trở của không riêng chị em phụ nữ mà cả cánh mày râu.
Bạn có nghĩ mình hạnh phúc? Hạnh phúc của bạn là gì? Là giàu, đẹp, giỏi giang, được yêu thương, hay hạnh phúc với bạn lớn lao hơn?
Đối với bậc sinh thành, có món quà nào trên đời này quý giá hơn đứa con của họ?
Dâu mở lồng bàn, chị mỉm cười chờ nó háo hức xới cơm ăn ngon lành. Ai dè dâu ụp mạnh lồng bàn, lẳng lặng xách xe đi.
Cân bằng giữa đam mê cá nhân và bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu nên chị Phượng luôn thấy mình hạnh phúc.
Những tiết học đặc biệt cho trẻ hình dung cụ thể về nghề nghiệp, biết tôn trọng mọi người quanh mình và thêm trân quý, biết ơn cha mẹ.
Tôi cứ nhớ mãi cảm giác đầy hào hứng của mấy chị em khi bu quanh giỏ mỗi lần má đi chợ về.
Mẹ ơi, sao con không được bình thường như mấy bạn kia?
Hẻm phố thanh bình vì tránh được khói bụi, tiếng ồn. Nắng chiếu vào hẻm đỡ gắt hơn, mưa xiên vào hẻm cũng đỡ ầm ào, những đêm trăng hẻm càng tuyệt
Hình ảnh cậu bé hơn 4 tuổi loay hoay nhặt những tờ biên lai vứt bừa bãi dưới sàn ở một máy ATM bỏ vào thùng rác nhận được nhiều lời khen
Các video trên YouTube nhận được hàng triệu view mỗi ngày và phần nhiều trong số đó là trẻ em. YouTube đã dần trở thành “người giữ trẻ” cho cả thế giới.
Ông bà quan niệm, nhắc tới những ngày đó để biết trân trọng hơn năm tháng hiện tại, để biết rằng, gia đình chính là điều vô giá.