Có người hỏi đùa ông giáo Nguyễn Đình Hương, có cô vợ tài sắc như vậy, có ghen không? Anh nói: "Vợ giỏi thì đẹp mặt chồng. Việc gì phải ghen!".
Nếu ai cư xử với ta không đúng thì ghi: “Quá khứ đã qua, đã xong, đã kết thúc. Tôi dễ dàng quên đi chuyện cũ, dễ dàng tha thứ cho họ”.
Có lẽ, không ở nơi nào mà tình thân lại thể hiện rõ ràng, chân thật như ở bệnh viện, đặc biệt trong mùa dịch.
Mùi hăng nồng của vạn thọ, mùi thơm xác pháo, mùi khói của nồi bánh đêm giao thừa. Tôi gọi đó là mùi tết.
Tết an nhàn hay vất vả đều là từ mỗi người mà ra. Biết đủ là đủ. Không an lạc tự trong lòng, thì làm sao an lạc trong tết đây?
Triết lý của mẹ… quá đỉnh. Mẹ lớn tuổi rồi mà vẫn sắc lẻm chuyện thầm kín của tuổi còn xuân
Vợ chồng Thanh Thuý, Đức Thịnh gợi ra nhiều tình huống xảy ra trong đời sống hôn nhân, đồng thời đưa ra lời khuyên cho người xem.
Khi chị đưa bạn trai về ra mắt, mấy cô em gái của chị nhận xét thẳng thắn rằng hình thức không tương xứng với chị.
Nhiều chuyên gia cảnh báo, kẻ bạo hành có thể là những diễn viên khá xuất sắc. Do đó, việc phát hiện, nhận diện họ không hề dễ dàng.
Người phụ nữ tìm hạnh phúc thế nào sau cuộc ly hôn. Những đứa trẻ ở đâu trong hạnh phúc mới của người mẹ, người cha?
Tạm biệt Sài Gòn với một năm nhiều mất mát. Dù muốn hay không, cuộc sống là bước đi tiếp về phía trước.
Người đàn ông đang chung sống với cô tuyên bố một câu xanh rờn: “Dù có giết tôi chết tôi cũng không thể quay lại sống với cô”.
Chúng ta sẵn sàng chụp hình mọi lúc mọi nơi, “sefile” thoải mái với bạn bè, người yêu nhưng hiếm khi chụp cùng người thân.
Có ai đó nói là tôi đã hy sinh vì con, nhưng thực lòng tôi không nghĩ vậy. Tôi không thể vì ai, chọn ai ngoài con của mình.
Cư dân mạng có câu: “Yêu vào là lú hết cả đầu”. Quả thật, khi sa vào lưới tình, lý trí con người bị che mờ.
Chuyện “bên trọng bên khinh” giữa nhà nội với nhà ngoại trong dịp lễ tết khiến nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn.
Cuối năm rất hay làm lòng người bao dung, tha thứ, theo kiểu “chuyện cũ mình bỏ qua”. Và đây cũng chính là lúc bạn nên rong chơi đôi chút, bạn à!
Nối lại duyên phận với chồng cũ vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Người ta không chỉ cần thương, mà cần phải bao dung để gạt đi bóng đen của quá khứ.
Thử thách là để ta vượt qua, để hoàn thiện mình và để… tận hưởng những giới hạn mới của mình, chứ thử thách đâu phải để lo.
Sự việc gây rúng động dư luận mấy ngày qua. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng lên tiếng chỉ trích, phản đối, mong xử lý vụ việc nghiêm minh.
Một đứa con sinh ra, đâu phải chỉ cho ăn cho mặc đầy đủ là người lớn có thể áp đặt lên chúng những mong muốn của người lớn.
Đừng mạo nhận yêu thương con khi con đau đớn mà không hay biết, con nguy hiểm mà không giải cứu con.
Tôi tin ai rồi cũng sẽ tự tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh, vui vì chúng ta còn được thở, được nghe, thấy những người thương yêu nói cười, buồn vui.
Có người vượt cửa tử nhưng họ đâu thèm trở về. Họ mở cánh cửa khác, gửi một phận đời mênh mang.
Chị mua sắm hay đi đâu cũng phải xin phép chồng. Nếu tuân thủ hợp đồng cuối năm chị mới được trả lương, chồng mất chị sẽ được cấp vốn