Nhiều người thắc mắc không hiểu sao tôi lại thích tết đến vậy. Chẳng lẽ tôi không thấy mệt, không sợ tết hay sao?
Trong clip, cô con dâu còn rất trẻ mặc chiếc váy body màu đỏ bó sát xoay tới xoay lui, hỏi ý kiến người đàn ông là ba chồng ngồi gần đó.
Sóng gió ngoài kia đã đủ nhiều, nhà phải là nơi yên ổn, vui vẻ để ai cũng muốn về.
Có thể ví COVID-19 như cái rổ để ta đặt tất cả vào đó và xóc lại để rồi mọi thứ được sắp xếp lại hợp lý, gọn ghẽ hơn.
Con đi, chỉ còn ba mẹ trong căn nhà quạnh vắng. Nhìn gốc chuối bờ ao... chỗ nào cũng như đang thấy con vừa nói cười lao xao ở đó.
Tết mang đến niềm vui, sự hân hoan ngày hội ngộ, cũng chất chứa nỗi buồn ngày chia xa. Chia tay con, cha mẹ quê nước mắt lăn dài.
Qua tháng Giêng, góc bếp vẫn thênh thang niềm vui tết. Dẫu có đi xa đến đâu, tôi vẫn mong tết về thấy mẹ ở góc bếp nhỏ đượm nồng lửa ấm...
Không phải tình một đêm, cũng không tình nhiều đêm, nhiều phụ nữ đơn thân chọn bạn tình dài lâu với đối tác theo kiểu “friend with benefit”.
Tôi thông báo quyết định ly hôn. Ban đầu chồng cứ nghĩ tôi làm nư nên mạnh mẽ hét lớn: “Bà cứ để đơn trên bàn, lát tôi ký”.
Đàn ông đi bước nữa mà vẫn muốn tròn trách nhiệm với con hẳn là người chân thành, tử tế.
Mỗi sáng sớm, những buổi tối thư thái ngồi bên nhau để cùng nhấp một ngụm trà ấm, thực ra chỉ cần một chút tâm ý cùng nhau và vì nhau.
Bao nhiêu tâm sự mệt mỏi vì tết mà phải dọn dẹp, mua sắm, thực hiện lễ nghĩa, nhưng rồi lòng ai cũng quyến luyến ngậm ngùi khi tết trôi qua.
Biết đến khi nào lì xì mới trở về đúng nghĩa của nó để trẻ con được vui mà người lớn chẳng phải nặng lòng.
Vị tướng già trầm ngâm: "Tôi được phong tướng năm 1987. Ngôi sao trên vai tôi trĩu nặng tình đồng đội, nghĩa đồng bào và lòng biết ơn hai người phụ nữ...".
Tết về, chủ động hẹn bạn, có cả người trong mộng, tôi nói với chồng là đi họp lớp. Háo hức bao nhiêu thì khi gặp lại vỡ mộng bấy nhiêu.
Vợ chồng mà không cãi nhau là… không tưởng. Nhưng tranh cãi là để hiểu nhau, để thương nhau hơn chứ không phải để giằng co, hơn thua và xúc phạm nhau.
Do dịch bệnh, một số gia đình không thể đưa nhau về quê ăn tết, sum họp với đại gia đình như mọi năm.
Phải chăng cách dạy con, nhất là con gái trong các gia đình người Việt khiến họ luôn canh cánh nỗi lo với trọng trách là người giữ lửa trong nhà.
Tư tưởng “làm cả năm ăn ba ngày tết” khiến nhiều người vẫn muốn chi nhiều tiền sắm sửa cho năm mới.
Câu chuyện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn thu hút nhiều người quan tâm bình luận.
Đã hai năm rồi, anh lỡ hẹn với cái tết quê nhà. Năm nay anh cố gắng lắm, nhưng đến ngày cận tết lại gặp sự cố...
Phụ nữ lèo lái gia đình bằng bản năng và sự thích ứng mềm mỏng, bởi họ chính là gia đình và gia đình là một phần sự sống của họ.
Đã có biết bao bi kịch và nghịch lý, bao thiệt thòi của người phụ nữ không thể về quê chồng. Mẹ tôi cũng thế…
Tôi tin rằng đoàn tụ, sum vầy an vui ngay những ngày tết còn mẹ vẫn là món quà quý giá nhất, không chỉ cho mẹ mà cho cả chúng ta
Mẹ chồng thay đổi cách nhìn về việc ăn uống ngày tết nên nàng dâu có cơ hội nghỉ ngơi. Cả nhà quây quần bên nhau, thay vì tất bật trong bếp.