PNO - Người ta chỉ có thể tàn nhẫn lúc mạnh, lúc có đủ đầy vật chất. Còn khi yếu, khi mọi thứ không tự mình phục vụ thì mới thấm thía thế nào là giá trị của thâm tình.
Chia sẻ bài viết: |
Tôi không cho phép mình trở thành nạn nhân của thất nghiệp. Tôi hiểu, ở tuổi này, mình cần chấp nhận công việc mới mẻ, mức thù lao có thể thấp hơn...
Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Không còn ai lau giúp cô, không còn ai dỗ dành.
Tôi trở thành kẻ thất bại trong mắt vợ khi cô ấy lướt sóng vàng thành công.
Đó là tiếng lòng của người vợ già đã chịu đựng bao tủi nhục, giờ đây vẫn gồng mình nuôi chồng.
Tại sao những tiêu chuẩn “đơn giản” trong mắt phụ nữ thành đạt lại khó tìm kiếm trong thực tế?
Tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi tình hình, vì chị chồng xem việc đưa con về nhà ngoại nghỉ suốt hè là đương nhiên.
Tôi tự hỏi tại sao người ta phải đợi mọi thứ mất đi mới chịu thay đổi, thay vì gìn giữ ngay trong những tháng ngày vợ chồng còn mặn nồng.
Đàn bà không ngừng yêu trong một đêm. Họ chỉ ngừng yêu từng chút một, cho đến khi chính họ cũng không nhận ra tình yêu trong tim mình đã cạn.
Khi yêu thương quá nhiều, cảm xúc sẽ dâng thành lời ngọt ngào...
Tìm kiếm ý nghĩa trong những điều đơn giản đôi khi không tạo ra giá trị về kinh tế nhưng có thể mang lại những giá trị tinh thần.
Mỗi lần “xung trận”, chồng tôi thường nạp 1 ly hột gà sống, theo anh ấy thì đây là cách thức “1 vốn 4 lời” trong chuyện giường chiếu.
Tôi nghĩ không có nỗi cô đơn nào trong vụ việc “Hồng Tỷ” và 1.691 nạn nhân, chỉ có một hiện thực: người ta rơi vào bẫy lừa vì người ta “muốn”!
Những người quanh tôi đều có nơi để về, nhưng rất ít người chọn bỏ phố về quê. Vì sao vậy?
Việc nên làm không phải là ẩn mình, không phải sống trong sợ hãi mà là khích lệ chồng cùng nỗ lực để có thành tựu.
Câu chuyện Hồng Tỷ ở Nam Kinh chạm tới điều đau đớn: phải chăng con người ngày càng cô đơn?
Biết chị cần chữa lành sau biến cố gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải có trách nhiệm gánh vác toàn bộ công việc của chị.
Từng gánh vác gia đình qua năm tháng khốn khó, vậy mà ở tuổi trung niên, tôi lại hóa thành cái bóng lặng lẽ trong nhà.
Mối tình của chị kéo dài hơn 30 năm, với một người đàn ông từng có vợ và 2 con riêng. Chị lên xe hoa ở tuổi ngoài 50.