Hậu quả khó lường

14/04/2014 - 07:20

PNO - PN - Tôi có hai câu chuyện rất buồn liên quan đến chuyện nhậu nhẹt, say xỉn. Chuyện thứ nhất là của một gia đình người hàng xóm ở quê. Ông Tr. vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chỉ có điều hay nhậu nhẹt, khi say xỉn thì chửi bới...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con đầu của ông là anh Th. nhiều lần trách móc cha, bởi đã có lần anh nghe gia đình bạn gái chê cha anh nhậu nhẹt, không đàng hoàng. Vì thế quan hệ cha con ngày càng trở nên nặng nề. Một bữa ông Tr. đi nhậu về, anh Th. lên tiếng cằn nhằn thì ông Tr. tức giận nên đánh Th. Anh con trai cũng chẳng vừa, đánh lại cha. Do gia đình can ngăn nên ai nấy tưởng là mọi việc đã êm thấm. Mấy ngày sau, cha con rủ nhau đi đốn lá dừa nước để sửa nhà, nhưng đến buổi trưa thì ông Tr. hớt hải chạy về báo là anh Th. bị té xuống kinh chết đuối. Thấy ông Tr. khóc ngất, ai cũng thương cảm, chỉ khi công an tỉnh kết luận anh Th. chết là do bị cha đánh ngã xuống nước chết ngạt thì mọi người mới vỡ lẽ… Con chết, cha đi tù.

Hau qua kho luong

Chuyện thứ hai là của cậu Bảy tôi. Cậu Bảy từ hồi 40 tuổi gần như không làm việc gì, chỉ ham nhậu. Khi không có bạn trang lứa, ông nhậu cả với đám trẻ đáng tuổi con cháu, rồi cãi cọ, xô xát. Gia đình can ngăn thì ông đánh, ông chửi. Mọi người tuy giận nhưng cũng phải thường xuyên giải quyết hậu quả của ông gây ra, lúc thì đền đồ đạc do ông đập bể, lúc bồi thường thuốc thang cho người bị ông đánh, lúc phải đưa ông đi bệnh viện… Hai năm trước, ông bị tai biến nhưng không được chữa trị đầy đủ, qua đời sau đó không lâu lúc mới ngoài 60…

Những chuyện buồn do nhậu nhẹt say xỉn ở mỗi gia đình, mỗi địa phương chắc không hiếm. Bệnh tật, tai nạn, gia đình xào xáo, con cái hư hỏng, bỏ bê công ăn việc làm… là kết cục chung của những gia đình có “đệ tử Lưu Linh”. Với hai câu chuyện buồn mà tôi được chứng kiến, nhậu nhẹt trở thành bi kịch, không chỉ cho bản thân người hay say xỉn mà còn của gia đình, của họ hàng.

Không cần biết lý do, mức độ, mục đích, quy mô… của các cuộc nhậu, cũng không cần biết người nhậu là đàn ông, đàn bà, người có tuổi hay trai tráng, người có của hay nghèo xơ xác, nếu không kiềm chế, thiếu sự giữ mình thì rất dễ để lại những hậu quả khôn lường. Hậu quả đó không phải chỉ cho bản thân người nhậu mà còn gia đình, họ hàng, không chỉ trong ngày một ngày hai mà có khi cả đời. Nhậu nhẹt say xỉn có thể dẫn đến sai lầm về tư cách, đạo đức, vi phạm pháp luật, đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thậm chí dẫn đến thương vong. Rượu là “ma men” và “con ma” đó có thể dẫn dắt, đưa đẩy người ta đến chỗ mà nếu tỉnh táo họ có thể hoàn toàn tránh khỏi.

Người Nga có câu: Rượu có màu trắng, nhưng đem lại màu đỏ trên gương mặt người dùng và có khả năng làm đen danh dự nếu quá chén! Uống một vài ly gọi là lễ nghĩa, xã giao… có thể có nhiều lợi ích, nhưng uống quá chén, lặp lại nhiều lần thì khó tránh khỏi những bi kịch.

 NGUYỄN HOÀI THY

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI