Hai cô chủ nhỏ

25/06/2014 - 14:16

PNO - PN - Cảm xúc của ngày đầu tiên đến văn phòng sau hơn mười năm ở nhà nội trợ thật khó tả. Nhưng điều ấy không làm mẹ quên sự bồn chồn khi luôn nghĩ đến các con. Ngồi làm việc mà mẹ cứ thấp thỏm, trông mau đến giờ nghỉ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà mình liền vách cùng nhà ông bà nội. Lúc biết mẹ có ý định tìm việc, ông bà ủng hộ hết lòng. Bà bảo sẽ để mắt chăm hai đứa. Đến giờ cơm, các con sẽ qua ăn cùng ông bà và chú thím Út. Đầu giờ chiều, mẹ đang loay hoay soạn bảng báo giá gửi khách hàng, bỗng nhận được tin nhắn của con gái lớn: “Mẹ ơi, tụi con đang tập nấu chè hạt sen nè. Ngon lắm nha”. Đọc tin mà giật mình, nơm nớp lo. Trước giờ Thảo chưa từng vào bếp, làm sao nấu nướng được. Sơ sẩy một chút là gây họa chứ chẳng chơi. Định gọi về ngăn con nhưng bà đã kịp nhắn: “Có mẹ ở đây, không sao”. Đang lúc vội vàng nên mẹ không liên lạc thêm.

Cuối buổi, mọi người trong phòng muốn mở tiệc khao nhân viên mới. Ai cũng nói mẹ là “nhân vật chính”, không được vắng mặt. Năn nỉ mãi các cô chú mới thông cảm. Bữa tiệc được dời lại cuối tuần. Mẹ vội vàng phóng xe về với gia đình.

Hai co chu nho

Hai con gái đã mở cổng sẵn và ngồi đợi. Nghe tiếng xe quen thuộc, cả hai nhổm dậy, nhảy tưng tưng reo mừng. Mẹ xuống xe, dắt bộ. Con gái nhỏ níu áo mẹ, lon ton chạy theo. Con kể đủ thứ chuyện rồi buộc mẹ dừng lại, tay trỏ về phía góc vườn: “Hoa mười giờ con với chị Hai trồng kìa mẹ”. Con gái lớn chen vào: “Chị mới thấy cây me con ngoài đường, mai bứng vô chậu trồng không Nhi?”. Líu lo với mẹ một lúc, Nhi rủ chị đi bứng cây me. Thảo không chịu, nghiêm giọng: “Mai rồi làm. Em mới tắm rửa xong, không vọc đất nữa, dơ lắm”.

Mẹ nhìn quanh một lượt. Thì ra ở nhà, chị Thảo biết lên kế hoạch cùng em quét dọn vườn, lượm hết lá khô bỏ vào sọt rác. Hai chị em trồng hoa, tưới nước cho cây. Được bà hướng dẫn, con gái lớn nấu được cơm, thêm nồi chè. Buổi chiều, con giục em Nhi đi tắm sớm. Các con háo hức tập làm việc vì nghe bà nội bảo khi người lớn vắng nhà, các con sẽ là những cô chủ nhỏ, phải biết xử lý việc thường ngày.

Bà nội dự định sẽ kèm Thảo suốt mấy tháng hè để con thông thạo việc nhà. Con gái cười tự tin: “Lâu vậy nội, con học hai tuần sẽ rành hết luôn”. Dù vậy, ba mẹ vẫn không cho phép con sử dụng bếp gas và dụng cụ điện nếu không có người lớn cạnh bên. Hôm nào bà bận không qua nhà được thì con phải nấu ăn bên bếp nhà bà.

Năm học tới, Thảo chuyển sang trường trung học cơ sở, Nhi vào lớp 1. Bà nội nói, mẹ bảo bọc con quá kỹ, chưa cho nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nên không thấy được con đang ngày một lớn khôn. Mẹ mừng vì hai đứa con gái siêng năng, biết yêu cha mẹ và nghe lời ông bà.

 Quỳnh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI