Gồng lên trong tấm áo hạnh phúc

17/08/2025 - 18:17

PNO - Mệt biết bao nếu người trong cuộc luôn ảo tưởng và cố định nghĩa hạnh phúc bằng vật chất phù phiếm.

Hạnh phúc gia đình liệu có phải là một tấm áo nhiều màu sắc, lộng lẫy hay một thứ trang sức xa hoa để chúng ta có thể khoác lên người, chưng ra cho người khác xem?

Hạnh phúc gia đình rất khó định nghĩa, càng không nên là thứ để mang ra khoe khoang (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc gia đình rất khó định nghĩa, càng không nên là thứ để mang ra khoe khoang (Ảnh minh họa)

Những câu hỏi ấy trở đi trở lại trong tôi không ít lần khi tin tức về việc một người đàn ông vừa chọn cách rời bỏ cuộc sống này để trút bỏ gánh nặng nợ nần.

Điều gây choáng váng nhất có lẽ vì anh chọn kết thúc cuộc đời khi hình ảnh gia đình đang hoàn hảo: vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ. Thậm chí, lúc được phát hiện tự tử tại nơi anh làm việc, trên tay anh vẫn còn đeo đồng hồ hàng hiệu, chiếc xe hơi sang trọng mới mua còn bóng loáng. Nhưng mấy ai ngờ rằng anh đâu chỉ bỏ lại vợ đẹp, con thơ, hay nhà cửa, vật chất hào nhoáng, mà còn là tờ giấy nợ lên đến con số hàng chục tỷ đồng, trong đó có cả món nợ anh vay mượn từ họ hàng bên vợ.

Hình ảnh gia đình trong những niềm vui hào nhoáng vẫn còn trên trang mạng xã hội của 2 vợ chồng. Ở đó, cuộc sống của gia đình trẻ này toàn màu hồng, lấp lánh. Anh vừa mới mua chiếc xe hơi sang trọng tặng vợ nhân dịp chào đón đứa con út bé bỏng ra đời. Khuôn mặt cả 2 ngập tràn sức sống.

Anh làm nhân viên ngân hàng, chắc chắn thu nhập không thấp. Nhưng cớ sao lại vướng những món nợ khổng lồ kia? Không ai lý giải nổi.

Sau sự việc, nhiều người không tránh khỏi tiếng thở dài. Hóa ra người giàu cũng khổ! Vì đâu phải ai có nhà lầu, xe sang, xài hàng hiệu là không mắc nợ. Và biết đâu, khác xa cái vẻ mặt sung sướng hạnh phúc trong những tấm hình lộng lẫy được cập nhật hàng ngày trên mạng xã hội là những đêm dài họ phải rượt đuổi với giấc ngủ đầy âu lo; là đống hóa đơn chi tiêu cao ngất, là áp lực nợ nần chồng chất…

Tôi xem video cô vợ ngã quỵ khi nhận hung tin chồng mà không khỏi xót xa. Số nợ khổng lồ chồng để lại, dẫu có bán căn nhà, bán xe để trang trải cũng không sao trả đủ. Làm sao để người mẹ ấy có thể đứng vững để vừa trả nợ vừa nuôi con?

Cuộc sống này không bao giờ dễ dàng. Ai cũng mong muốn mình có thể kiến tạo một cuộc sống đủ đầy, sung túc cho chính mình và gia đình, người thân. Mỗi một đứa con ra đời, bờ vai cha mẹ lại oằn thêm.

Vì vậy nên người ta loay hoay trong vòng xoáy của vật chất, áo cơm, không bao giờ thấy đủ, lúc nào cũng có cảm giác sợ thiếu, sợ cả những ánh nhìn dè bỉu, cười cợt của người khác

Một người bạn từng nói với tôi: cuộc sống bây giờ áp lực quá, vừa phải chu toàn trong nhà, vừa phải “đẹp mắt, vừa lòng” thiên hạ. Thiên hạ mà bạn nói đến chính là cõi người mênh mông trên không gian mạng, một số ít người quen và một số đông người lạ.

Suy nghĩ của bạn cũng là suy nghĩ của rất nhiều người trẻ và cả không còn trẻ. Ta rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh hào nhoáng của mọi người trên mạng xã hội: những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ, những món ăn xa xỉ, hóa đơn chi tiêu dài như tờ sớ… Những hình ảnh gia đình vợ chồng con cái bên nhau tận hưởng cuộc sống giàu sang đầy rẫy trên mạng.

Nhưng liệu những hình ảnh đó có đang phản ánh đúng cuộc sống thật của họ, hay chỉ vì một mục đích khác? Nếu không thì tại sao có nhiều trường hợp người nổi tiếng bị bóc trần sự thật đằng sau cuộc sống hào nhoáng trên mạng xã hội lại là một tay lừa đảo khét tiếng, là một bậc thầy “lùa gà”?

Chúng ta sống cho chính mình hạnh phúc, hay đang phải cố tỏ ra hạnh phúc để đem khoe  (Ảnh minh họa)
Chúng ta sống cho chính mình hạnh phúc, hay đang phải cố tỏ ra hạnh phúc? (Ảnh minh họa)

Tôi không tranh luận với bạn. Cuộc sống là của mỗi người, không có đúng hay sai, chỉ có bản thân tự biết cách sống như thế nào là phù hợp. Với người này, hạnh phúc là phải có rất nhiều thứ: tiền bạc, vật chất, vị trí xã hội, danh tiếng, có sự ngưỡng mộ của người khác. Với người kia, hạnh phúc chỉ đơn giản là không: không nợ nần, không lo âu, không bệnh tật… Nhưng nếu ai cũng hiểu rằng mỗi ngày được sống đã là một điều đáng quý, thì tự khắc sẽ cố gắng sống sao cho bản thân mình, gia đình, con cái bình yên, vui vẻ và thanh thản.

Trở lại câu chuyện của gia đình trẻ tôi vừa kể, xót xa này không phải của riêng ai, mà có thể là câu chuyện tiếp nối của một ai đó, một gia đình nào đó… nếu người trong cuộc cứ ảo tưởng và cố định nghĩa hạnh phúc bằng những thứ vật chất phù phiếm.

Chúng ta sống cho chính mình hạnh phúc, hay đang phải cố tỏ ra hạnh phúc để đem khoe cho người khác xem?

Trà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI