Giá như các con đừng quá tự do...

30/05/2014 - 11:54

PNO - PNO - Hôm nay là ngày ba mẹ đi “nói vợ” cho con, dù thật lòng ba không thích cô gái đó. Con và cô ấy cùng đi làm xa nhà. Hai đứa có nhiều lý do để dọn về sống chung với nhau trước khi cha mẹ hai bên đồng ý chuyện cưới hỏi. Với...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng con ơi! Đời con gái mà không được lên xe hoa thì thật là tội nghiệp. Tội nghiệp không chỉ cho đứa con gái mà còn cho cha mẹ của cô ấy nữa. Ba đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả đặt giả thiết nếu con gái của ba cũng “trót dại” như cô gái ấy. Nếu không được nhà trai rước về, chắc nó sẽ buồn lắm và ba mẹ cũng tan nát cõi lòng. Vậy nên ba mẹ mới quyết định trầu cau, trà rượu sang nhà gái vì hai gia đình chúng ta chỉ cách nhau vài con đường.

Gia nhu cac con dung qua tu do...
 

Ba không muốn cưới cô gái ấy về làm dâu vì nếu theo cách dạy của người xưa thì đó là một cô “gái hư”, không đáng được nhà trai mang trầu cau lễ lạt đến rước. Nhưng… đó là người con yêu thương, ba mẹ không chấp nhận con sẽ rất buồn. Và có thể con sẽ bỏ ba mẹ mà đi xây tổ ấm với cô ấy. Rồi ai cũng sẽ bước qua ngưỡng cửa tuổi già. Ba mẹ rất cần con. Con sẽ không thể bỏ ba mẹ được. Nhưng biết đâu cái “tì” ngày nay do không được ba mẹ chấp nhận sẽ mang đến cho vợ của con nỗi mặc cảm và oán hận. Khi đó, những lần con về thăm ba mẹ sẽ là mỗi lượt khó xử cho con vì phải giấu vợ. Và gia đình có thể mất hạnh phúc vì những vết nứt tưởng chừng không đáng có ấy.

Khi “đả thông tư tưởng” hết rồi ba mẹ mới vui vẻ lên xe. Nhưng ba mẹ cứ vương vấn buồn. Vẫn biết cuộc đời là của con, bạn đời là của con, đường đi đến hạnh phúc, vinh quang hay khổ đau bất hạnh mai này đều do con tự chịu trách nhiệm cho mình. Nhưng ba mẹ cứ ước: giá như cô gái ấy rắn lòng một chút; giá như con bớt thủ thỉ ngọt ngào một chút, giá như các con đừng quá tự do một chút… để ngày cưới sắp đến cả hai vẫn là “vợ chồng mới” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì niềm vui này của ba mẹ trọn vẹn biết bao nhiêu.
 

HOÀNG PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI