Ghen với vợ anh!

05/06/2015 - 10:42

PNO - PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, đã có gia đình nhưng ly hôn gần 5 năm. Sau khi ly hôn em rất buồn, đã sống buông thả, chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, không thèm lo đến chuyện gì khác.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tình cờ, em quen anh ấy. Dù anh đã có gia đình nhưng yêu thương, lo lắng cho em hết lòng, mọi chi tiêu của em, kể cả tiền ăn chơi với bạn bè, anh đều lo hết. Lúc đầu, em không nghĩ mình sẽ yêu anh mà chỉ là lợi dụng anh để có người bảo bọc. Không ngờ, theo thời gian, sự động viên, an ủi, chăm sóc của anh đã khiến em mềm lòng, suy nghĩ lợi dụng ban đầu chuyển thành tình yêu. Từ khi thật sự yêu anh, em tu tỉnh và biết sống tốt hơn, dừng mọi cuộc chơi, chỉ ở nhà, buồn thì lên mạng, thỉnh thoảng cà phê, ăn uống với bạn bè.

Thế nhưng cũng từ lúc đó, em lại thấy ghen với vợ anh, lo mình sẽ mất anh. Thật lòng, em không có ý định cướp chồng người khác, nhiều lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi thật xa, để quên hết mọi chuyện mà làm lại từ đầu, nhưng em không làm được. Ngày nào không nghe giọng nói, tiếng cười của anh là em buồn bực, chẳng muốn làm gì cả... Mới đây, đã có hai gia đình chính thức đến hỏi cưới em nhưng em không đồng ý, bởi trong lòng em giờ chỉ có anh. Em biết phải sống thế nào?

Ngọc Dung (Hải Phòng)

Ghen voi vo anh!

Ngọc Dung mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung thấy mừng vì em đã biết tu tỉnh mà sống tốt hơn, không buông thả mình theo những cuộc chơi vô bổ nữa; nhưng cũng thấy buồn vì em lại lao vào một cuộc tình lầm lạc với người đàn ông đã có gia đình. Anh ta chăm sóc, lo lắng cho em mọi điều, nếu nghĩ cạn như em đã nghĩ, thì đó là tình yêu, nhưng thật ra nào có phải như vậy. Anh ta làm tất cả chỉ nhằm chiếm hữu trái tim em, biến em thành một món đồ chơi độc quyền của anh ta.

Để đạt được điều đó tất nhiên là phải tốn hao công sức, thời gian, tiền của để chinh phục, chứ đâu phải ném tiền ra là mua ngay được tình cảm. Em đã ngộ nhận những gì anh ta làm là tình yêu nên có những rung động chân thành trong quan hệ với anh ta. Thật ra, trong lòng anh ta, có lẽ em chỉ là một cô nhân tình bé nhỏ bên lề gia đình, một món “trang sức” để khoe mẽ với bạn bè. Anh ta chỉ muốn vừa giữ được gia đình, vừa có em. Em cứ thử buộc anh ta chọn giữa gia đình và em, sẽ thấy ngay được sự thật.

Khi trót yêu một người đang có gia đình, chắc chắn rồi em sẽ dần nhận lãnh những xót xa, tủi cực của người thứ ba. Trước mắt là em đã thấy những hờn ghen vô cớ, nỗi hờn ghen mà người đến sau vốn không được phép. Yêu trong bóng tối, sống trong bóng tối, nhặt nhạnh từng chút hạnh phúc rơi rớt bên ngoài gia đình của anh ta - nỗi niềm ấy sẽ chẳng ai chia sẻ cùng em bởi việc em đang làm là trái đạo lý.

Khi yêu, ai cũng có quyền nghĩ đến hôn nhân, đến một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ, chỉ riêng em thì không - em có nhận ra điều đó? Hạnh Dung hy vọng em biết nhìn thẳng vào thực tế mối quan hệ của mình mà sớm chấm dứt để làm lại. Tuổi xuân của em đã chẳng còn nhiều để em phung phí nữa. Đã yêu rồi, chia tay rất khó nhưng không phải vì khó mà không làm. Em cũng đâu muốn tranh cướp hạnh phúc của người khác. Hãy mạnh mẽ lên mà thoát ra khỏi con đường lầm lạc đang đi. Hãy ý thức rõ em chỉ là một cuộc chơi bên lề của anh ta mà tỉnh táo lại.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn) 

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI