Edgar Mitchell – Phi hành gia đã thấy người ngoài hành tinh sau khi lên mặt trăng?

07/09/2025 - 17:59

PNO - Sau khi trở về Trái đất, phi hành gia Mitchell đã thay đổi nhân sinh quan và tuyên bố những điều gây tranh cãi.

 Edgar Mitchell là phi hành gia thứ 6 đặt chân lên Mặt trăng
Edgar Mitchell là phi hành gia thứ 6 đặt chân lên Mặt trăng

Edgar Mitchell – Phi hành gia đã thấy người ngoài hành tinh sau khi lên Mặt trăng

Edgar Dean "Ed" Mitchell là một trong 12 phi hành gia đã đặt chân lên Mặt Trăng. Khi tham gia sứ mệnh Apollo 14 năm 1971, ông đã dành 9 giờ làm việc trên bề mặt Mặt Trăng ở vùng cao nguyên Fra Mauro, trở thành người đi bộ trên Mặt Trăng lâu nhất lịch sử nhân loại.

Phi hành gia Edgar Mitchell nổi tiếng nhất với việc gõ 80 dòng mã để cứu toàn bộ nhiệm vụ Apollo 14 khi nó đang hạ cánh xuống Mặt trăng vào năm 1971. Với lý lịch và thành tích như vậy, đáng ra tên tuổi của Mitchell phải được nhắc đến rất nhiều, nhưng truyền thông dường như lờ ông đi. Điều đó có thể vì sau khi trở về Trái đất, Mitchell đã thay đổi nhân sinh quan và tuyên bố rằng các quan chức quân đội cấp cao Mỹ đã che giấu bằng chứng về UFO, có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Khát vọng khám phá đưa Mitchell trở thành phi hành gia NASA

Edgar Mitchell sinh ngày 17/9/1930 tại Hereford, Texas. Gia đình Mitchell xuất thân từ nghề chăn nuôi, chuyển đến New Mexico trong thời kỳ Đại khủng hoảng và định cư tại Artesia, New Mexico, gần Roswell, nơi ông coi là quê hương mình.

Mitchell là một chàng trai can trường và thích khám phá: học lái máy bay từ năm 13 tuổi, nhận bằng phi công tư nhân khi mới 16 tuổi. Với bản tính của mình, có lẽ Mitchell cũng rất muốn tìm hiểu sự việc đó một cách tường tận nhất nhưng nếu chỉ là người bình thường thì ông không thể làm được. Và từ khao khát khám phá đó, cả một kế hoạch cho cuộc đời xuất hiện.

Để trở thành phi công của Không lực Mỹ là con đường không dễ dàng. Mitchell đã đi đường vòng. Sau khi lấy bằng Cử nhân Quản trị Công nghiệp tại Học viện Công nghệ Carnegie, Mitchell gia nhập Hải quân Hoa Kỳ năm 1952 để trở thành phi công Hải quân, một ngạch dễ hơn phi công không quân.

Năm 1961, ông lấy bằng cử nhân thứ hai về kỹ thuật hàng không tại Trường Sau đại học Hải quân Hoa Kỳ, và ba năm sau nhận bằng tiến sĩ ngành Hàng không và Du hành vũ trụ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ 1965 đến 1966, ông theo học tại Trường Phi công nghiên cứu không gian của không quân để trở thành một phi công thử nghiệm và tốt nghiệp thủ khoa. Trong thời gian này, Mitchell còn giảng dạy toán học nâng cao và lý thuyết dẫn đường cho các ứng viên phi hành gia.

Với khả năng tính toán quỹ đạo cực kỳ thông minh, Mitchell đã hoàn thành giấc mơ được ấp ủ từ nhỏ. Năm 1966, chỉ 13 năm sau khi nhập ngũ, ông đã trở thành một phi hành gia của NASA. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thành công bước đầu vì NASA có rất nhiều phi hành gia. Mitchell chỉ nằm trong đội hình luân phiên cho các nhiệm vụ Apollo 9 và 10. Phải mãi đến Apollo 14, Edgar Mitchell mới chính thức đặt chân lên bề mặt Mặt trăng. Đó là một chuyến đi suýt trở thành sự kiện thảm khốc.

Thay đổi sau khi trở về từ Mặt trăng

Vào ngày 5/2/1971, khi tàu đổ bộ Mặt trăng Antares của sứ mệnh Apollo 14 đang tiến hành hạ cánh, một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra. Một trong các nút điều khiển của tàu đổ bộ, dùng để ra lệnh "hủy bỏ hạ cánh", đã bị chập điện. Điều này khiến máy tính trung tâm của tàu nhận được tín hiệu liên tục, giống như phi hành gia đang nhấn nút đó.

Hậu quả là máy tính đã kích hoạt chương trình hạ cánh bị ngắt quãng, hiểu sai rằng phi hành đoàn đã ra lệnh hủy bỏ. Nếu không được khắc phục, máy tính sẽ không cho phép động cơ chính của tàu hoạt động để hạ cánh, khiến họ phải hủy bỏ sứ mệnh và quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng.

Đội ngũ kiểm soát trên mặt đất đã ngay lập tức làm việc để tìm ra giải pháp. Trong vòng vài phút, họ xác định được vấn đề và đưa ra một quy trình giải quyết. Vấn đề là họ không thể gửi một bản vá phần mềm từ Trái đất.

Khi đó, phi hành gia Edgar Mitchell, người chịu trách nhiệm về hệ thống điện tử trên tàu, đã được giao nhiệm vụ nhập một chuỗi mã phức tạp vào máy tính. Ông phải thực hiện một thao tác đặc biệt bằng cách nhập 80 dòng mã vào bàn phím máy tính trên tàu. Việc này sẽ "đánh lừa" máy tính, buộc nó phải bỏ qua tín hiệu bị lỗi và tiếp tục thực hiện quy trình hạ cánh.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ căng thẳng, bởi việc gõ sai một ký tự cũng có thể gây ra những hậu quả thảm khốc. Tuy nhiên, với sự bình tĩnh và chính xác tuyệt vời, Mitchell đã thực hiện thành công. Ông đã hoàn thành việc nhập mã ngay trước khi tàu đổ bộ đến điểm quyết định cuối cùng, cho phép động cơ hoạt động và hạ cánh thành công xuống bề mặt Mặt trăng.

Edgar Mitchell là 1 trong 12 phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng
Edgar Mitchell là 1 trong 12 phi hành gia đặt chân lên Mặt trăng

Nhờ vào sự can thiệp nhanh chóng và chính xác của Mitchell, sứ mệnh Apollo 14 đã được cứu, và ông cùng chỉ huy Alan Shepard đã trở thành những người thứ 5 và thứ 6 đặt chân lên Mặt trăng. Họ lưu lại 33 giờ, lắp đặt và kích hoạt các thiết bị khoa học, thực hiện nhiều thí nghiệm và thu thập gần 45 kg mẫu đá mang về Trái Đất.

Khi trở về Trái đất, ông cuối cùng đã có một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng toàn cảnh. Việc nhìn Trái đất từ bên ngoài đã thay đổi cách ông nhìn nhận bản thân và nhân loại. Ông càng tin vào những lời kể của người dân Roswell ở bang New Mexico quê nhà về UFO và người ngoài hành tinh. Mitchell cũng ám chỉ rằng chính những "mách bảo" lạ mà ông tin là của người ngoài hành tinh đã giúp ông gõ 80 dòng mã thần kỳ cứu sứ mệnh Apollo 14.

Sau khi trở về, ông bắt đầu công khai về những niềm tin của mình. Vào năm 1973, chỉ 2 năm sau khi đặt chân lên Mặt trăng, ông đột ngột rời NASA khi đang có tương lai rực rỡ phía trước để thành lập Viện Khoa học Noetic. Ông sử dụng đây như một nền tảng để thảo luận về việc khám phá những thế giới mới theo những cách tách biệt với khoa học và tôn giáo đã biết. Ông trở nên tin rằng sự sống ngoài Trái đất đã ghé thăm Trái đất và giúp nhân loại đi theo một con đường tâm linh hơn.

Anita Mitchell, vợ của Edgar Mitchell, là người đã sát cánh bên chồng trong giai đoạn này. Bà nói với tờ Daily Mail rằng chồng mình đã kể rằng ông đã có những cuộc chạm trán với những điều kỳ lạ, và việc nhìn thấy những thứ khác thường không phải là chuyện hiếm.

Bà kể: "Ông ấy luôn cảm thấy có UFO ngoài kia, bởi vì rất nhiều phi công và phi hành gia đã nhìn thấy một thứ gì đó". Bà Mitchell cũng nói rằng bà tin vào những gì người chồng của mình đã tin vì bà thấy cách ông cư xử hằng ngày rất bình thường chứ không hề có dấu hiệu hoang tưởng. Và không chỉ có chồng mình, bà khẳng định rằng một số đồng đội của ông, bao gồm phi hành gia James McDivitt trong cùng sứ mệnh, đã báo cáo việc nhìn thấy các vật thể bí ẩn, như một phi thuyền lạ.

Bà Mitchell chia sẻ: "Tôi nhớ Gordy (tức phi hành gia Leroy Gordon Cooper Jr. của Dự án Mercury) từng kể cho chúng tôi trong một bữa tiệc tối tại nhà rằng ông ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó. Ông ấy nói: 'Nghe này, chúng ta không có thứ gì bay nhanh và bay cao như vậy cả'."

Cần nhớ, Cooper đã tham gia các dự án Mercury và Gemini và là một phần của những nhiệm vụ đầu tiên, nên trải nghiệm của ông là đáng tin cậy. Chỉ có điều McDivitt, Gordy và các phi hành gia khác chọn im lặng để giữ công việc, còn Mitchell thì ngược lại.

 Edgar Mitchell là người bước trên Mặt trăng lâu nhất
Edgar Mitchell là người bước trên Mặt trăng lâu nhất

Edgar Mitchell năm 2009 đã phát biểu về vấn đề sự sống ngoài Trái đất tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington sau Hội nghị X-Conference, một hội nghị của các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động UFO. Ông cho biết sự sống ngoài hành tinh có tồn tại và chính phủ Mỹ đang ngăn chặn thông tin này.

"Chúng ta đang được ghé thăm. Đã đến lúc gỡ bỏ lệnh cấm tiết lộ sự thật về sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Tôi kêu gọi chính phủ Mỹ hãy công khai... và trở thành một phần của cộng đồng hành tinh này, những người đang cố gắng đảm nhận vai trò đúng đắn của mình như một nền văn minh du hành vũ trụ".

Mitchell còn đưa ra những dự báo mang tính xa hơn. Ông cho biết chúng ta cần sơ tán khỏi Trái đất và tìm một ngôi nhà mới vì đây chỉ là vấn đề thời gian. Ông nói: "Mặt trời rồi sẽ lụi tàn, và chúng ta phải rời khỏi hành tinh này nếu loài người muốn tồn tại. Tại thời điểm này trong lịch sử nhân loại trên hành tinh này, chúng ta đang bắt đầu và nên làm vậy, vươn ra ngoài hành tinh của chúng ta và sau đó là ngoài hệ mặt trời để tìm hiểu những gì đang thực sự diễn ra ngoài kia".

Thật tiếc là Mitchell đã qua đời năm 2016, nên chúng ta không thể hỏi ông cặn kẽ về những gì đã trải qua trên Mặt trăng.

Tú Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI