Đừng dựa vào cảm xúc nhất thời

02/08/2013 - 17:16

PNO - PN - * Trần Quốc (41 tuổi, Q.10): Không có cách nào vẹn toàn khi anh đóng một lúc quá nhiều vai. Vấn đề là bây giờ anh phải xác định ưu tiên như thế nào.

Dung dua vao cam xuc nhat thoi

Anh gọi Hoa là người yêu phải chăng anh đã không còn yêu vợ - người con gái anh từng si mê suốt thời đại học? Dựa vào cảm xúc nhất thời để chọn ai bỏ ai liệu có sai lầm? Phương án “lấy trăng thay đèn” này ẩn chứa nhiều bất ổn về sau. Biết đâu rồi anh lại thấy yêu vợ cũ, lại phản bội Hoa… Anh hãy cân nhắc và biết sống trách nhiệm. Nên chỉ lo cho Hoa sinh nở, chăm sóc, chu cấp cho đứa con ngoài giá thú rồi lui về làm chồng ngoan. Khi đến với nhau, Hoa cũng đã thổ lộ mục đích chính là “lớn tuổi rồi, muốn kiếm đứa con thôi mà”.

* Hiền Minh (30 tuổi, Đồng Nai): Giằng co giữ chồng cho mình, giữ cha cho con suốt 5 năm cũng chẳng ích gì. Thực tế là chồng em đi suốt, đến cả em là vợ mà còn không biết địa chỉ chính xác của chồng. Em nên chấp nhận ly hôn theo ý anh ta. Đàn ông thường kiếm thêm chứ không muốn bớt đi, một khi đã cương quyết dứt áo ra đi thì khả năng hàn gắn rất thấp. Cuộc sống vợ tạm chồng hờ này thiệt thòi chỉ mình em gánh chịu. Em đã mất nhiều, đừng để mất thêm.

* Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi): Hạnh Dung cũng bức xúc khi nghe em kể về lối nói chuyện thô tục, cư xử thiếu chừng mực của bố chồng em. Có thể ông đã có những trải nghiệm gai góc trong đời và bị dồn nén bởi nhiều áp lực nên có xu hướng “xù lông nhím” trước mọi tình huống, với mọi người xung quanh. Chồng khuyên em nhịn không phải là bênh bố mà là… hiểu bố. Làm sao em có thể thay đổi bản tính của người đã sống rất lâu trước khi em chào đời. Để gia đình êm thắm, cả nhà chỉ cần rút kinh nghiệm để tránh những tình huống khiến cho tính khí đó có cơ hội bùng phát. Dần dần, có thể ông ấy sẽ tử tế hơn.

* Cẩm Thanh (25 tuổi, Bạc Liêu): Dù sớm dù muộn cũng phải thu xếp gia đình sau thời gian nghỉ sinh, em không nên ở mãi nhà mẹ ruột. Khi em sung sướng vì được mẹ lo từ A đến Z thì có những diễn biến bất ổn, những sự hao hụt mà có thể em chưa cảm nhận ngay được vì quan hệ giữa em và chồng không được vun đắp. Sáu tháng so với bà mẹ trẻ chăm con sẽ rất nhanh, nhưng với người chồng, người cha cô đơn thì quả là… khó ở. Em đừng chủ quan với những thông tin do người chung phòng trọ mách rằng chồng em ít ở nhà. Hơn nữa, em cũng biết tính chồng rất ham vui. Đàn ông nhiều khi như… con nít, luôn cần được yêu chiều, không thể vắng vợ lâu ngày. Dù vất vả nhưng chắc chắn vợ chồng sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn khi được cùng chăm sóc, cùng nhìn con lớn lên từng ngày. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI