"Đồ" tốt, "nghề" không tốt

19/11/2014 - 20:00

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được bốn năm, em là "tập hai" của anh ấy.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh đã có một đứa con gái với vợ trước. Lúc chưa cưới em, ảnh rất đào hoa, có hình thức bề ngoài cao to, dáng đẹp như người mẫu, mặt mày sáng láng, nhiều cô đeo đuổi. Em nghĩ mình may mắn, vì nhan sắc em cũng thường thường, chỉ được cái có nghề ổn định và tính chịu khó. Nay thì em thấy mình... hết may mắn rồi. Chồng em rất chăm chút cho bản thân. Anh làm bảo vệ của trung tâm thương mại nên hay trực đêm, còn ban ngày thì cứ đi tập thể hình, đi bơi, đi câu lạc bộ cầu lông… Một mình em vừa sinh con vừa lo tiệm tạp hóa, muốn đuối luôn.

Chuyện vợ chồng thì quá tệ, anh ăn uống kiêng khem, phức tạp, tốn tiền đã đành, nhưng hở chút xíu là bệnh, nên vợ chồng ít khi gần gũi. Em lo cứ như hiện tại, thế nào cũng có mấy cô đeo bám chồng em vì mê cái mã bề ngoài. Em khuyên chồng nên bớt tập luyện kiểu hình thức, để chăm lo sức khỏe thực chất, nhưng lại bị anh chê: người thì sồ sề, dáng mập như... heo, còn bày đặt dạy khôn chồng! Em phải làm sao đây?

Trần Thị Thuận (Q.6, TP.HCM)

Em Thuận thân mến,

Trong trường hợp này, có khi mình phải dùng bài “thuốc đắng dã tật” thôi em ạ, cho dù có hơi tàn nhẫn một chút. Em hãy phân tích kỹ tình hình “bệnh trạng” trước khi dùng “thuốc” nhé.

Chồng em ham thể thao là tốt, nhưng ham đến mức lụy vào các chế độ ăn kiêng hà khắc của giới luyện tập thể hình, khiến sức khỏe suy giảm, là đáng lo. Về lâu dài, nếu lạm dụng những thứ thuốc có hại nữa thì lại càng nguy hiểm. "Chăm chút" kiểu ấy chỉ mang lại vẻ đẹp bề ngoài, không mang lại sức khỏe thực sự cho anh ấy cũng như hạnh phúc gia đình. Chồng em lại hay bệnh. Bây giờ còn trẻ, bệnh có thể là một dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, em nên phân tích cho anh ấy thấy. Nếu anh ấy nghe em thì tốt. Còn nếu không thì… nếu là Hạnh Dung, Hạnh Dung sẽ để anh ấy bệnh một trận cho biết mùi đời! Một khi trải qua cơn bệnh, người ta sẽ biết quý sức khỏe của mình, không dễ dàng mang nó đánh đổi với vẻ đẹp hình thức bề ngoài nữa.

Sở hữu thể hình đẹp cũng coi như mình sở hữu tài sản, đồ dùng tốt, nhưng nếu không có ý thức sử dụng nó, phát triển nó để mang lại lợi ích, hạnh phúc cho gia đình, thì cũng coi như vô dụng, hơn nữa lại lắm kẻ tưởng bở mà lăm le chiếm đoạt. Vậy nên, đừng coi ai kia như là trang sức đắt giá của mình, hãy dần dần cải tạo họ thành hữu dụng. Người ta nói con đường đi tới trái tim của người đàn ông là đi xuyên qua bao tử của họ, trường hợp này đối với em là vô cùng chính xác. Nói vậy thôi chứ các món ăn kiêng nó lạt lẽo, ngán lắm, em cứ tìm hiểu những món anh ấy thích, từ từ mỗi ngày nấu những món ăn thật hấp dẫn, thuyết phục chồng ăn vì sức khỏe. Nếu hàng ngày mình lo ăn uống ngon lành, chu toàn, chắc việc kiêng khem tuyệt đối cũng khó. Mưa dầm thấm sâu, dần dần anh sẽ thấy sức vóc đàn ông đâu phải chỉ để chưng cho người đời nhìn ngắm.

Mặt khác, em cũng không nên kịch liệt bài bác niềm say mê của chồng. Em có thể cùng chia sẻ, cùng tập luyện nhẹ nhàng, chủ yếu là sức khỏe và hạnh phúc. Công việc nhà nếu có thể thì em nên thu xếp tìm người phụ. Phụ nữ sức vóc có chừng, một mình lo hết mọi việc thì mình càng mệt, rồi bệnh, rồi xấu, rồi lo… mất chồng. Thôi thì, đã lỡ lấy một anh chàng bảnh bao, mình cũng phải vất vả hơn một chút vậy. Chúc em hạnh phúc.

 HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI