Đi xa mới biết nhớ mẹ chồng

01/11/2025 - 14:08

PNO - Lấy chồng con một và sống chung với mẹ chồng, Huyền dần dần tập làm quen, bớt để ý, bớt khó chịu, càu nhàu.

Lúc yêu nhau, Huyền từng rất thương cảnh chồng mình thiếu vắng ba từ bé, anh là con một, chỉ mẹ là người thân nhất. Anh cũng nói trước với Huyền chuyện làm dâu, nhưng dặn cô đừng lo lắng vì mẹ anh rất hiền và yêu thương con cái.

Huyền bước vào hôn nhân trong vòng tay chào đón của mẹ chồng. Đúng như lời anh nói, mẹ anh rất hiền, rất quan tâm đến người khác. Thời gian đầu, cô thấy mình may mắn vì cuộc sống có người chia sẻ, tâm tình. Chuyện chung sống mẹ chồng nàng dâu cũng chưa có gì bất hòa hay khó chịu.

Nhưng rồi ở lâu hơn, chuyện sinh hoạt thường ngày không thể tránh khỏi những xích mích nhỏ nhặt. Huyền vốn là mẫu phụ nữ hiện đại, xuề xòa, trong khi mẹ chồng lại rất kỹ tính và hay góp ý. Từng việc cỏn con trong nhà bỗng trở thành vấn đề khiến mẹ chồng, nàng dâu khó chịu. Ngày cuối tuần, trong khi Huyền chỉ muốn ngủ nướng để phục hồi năng lượng sau cả tuần làm việc thì mẹ lại muốn vui vầy, nấu ăn bày vẽ không khác gì nhà có tiệc. Bà gọi Huyền dậy đi chợ sớm 'cho vui', rồi bà nhờ chở đi đây đi đó, hôm thì ghé người này, hôm ghé nhà người nọ.

Chuyện ngủ nghỉ đi lại là thế, chuyện ăn uống cũng chẳng êm ả hơn. Huyền luộc rau thì bà vào nói cần thêm tí đường, nấu canh thì bà bảo thiếu thứ này thứ nọ, nhiều hôm cơm dọn sẵn ra bàn rồi, bà vẫn nói mãi chuyện thiếu vị này, vị kia, ở quê là người ta xài hành tăm mới thơm, mới tốt…

Bạn bè của vợ chồng Huyền sang chơi, bà hồn nhiên kể chuyện trong nhà cho khách nghe, vừa nói vừa cười rổn rảng chẳng để ý gì đến sự ái ngại của Huyền. Từ cái quần cái áo, cái khăn mặt mới mua hay miếng rửa chén..., bà đều có thể góp ý thêm vào. Huyền từ vâng dạ, bỗng chuyển thành không thích rồi bực mình. Chuyện nhỏ tích tụ, Huyền thấy ngày càng nhiều những mệt mỏi không tên.

Thôi thì cứ bớt để ý lại chút thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Shutterstock

Thôi thì cứ bớt xét nét lại chút thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Shutterstock

Huyền bắt đầu giữ khoảng cách với mẹ chồng, cô tránh nói chuyện, hay kiếm cớ bận việc này việc kia để ở riêng trong phòng. Vậy nhưng nhiều hôm mẹ cũng đi thẳng vào chẳng gõ cửa, lúc thì lấy đồ ra giặt, lúc thì vào nhắc cô ra ngoài, mở cửa sổ ra cho không khí phòng thoáng đãng.

Mãi mà mọi chuyện chẳng khá đi. Cho đến một ngày Huyền ngột ngạt quá, nói muốn cùng chồng đi chơi riêng, để vợ chồng hâm nóng tình cảm. Lạ thay, dù cuộc đi chơi diễn ra như ý muốn của Huyền nhưng cô không cảm thấy vui trọn vẹn. Có lúc Huyền ngẩn ngơ khi nghe chồng nói: "Tính ra mẹ anh cả đời chưa đi du lịch, cá biển tươi thế này mẹ thấy thì thích lắm, để lúc về anh mua. Lâu lắm rồi anh cũng ít ăn cá, mẹ toàn nấu thịt cho em đấy, tại mẹ biết em thích ăn thịt chiên mắm tỏi".

Lúc Huyền về phòng nằm nghỉ, thấy yên tĩnh hơn những hôm có mẹ chồng, nhưng cô cũng chợt nhớ thói quen của bà hay rảo bước kiểm tra cửa nẻo, điện đóm trong nhà tắt hết chưa, bà còn cẩn thận nhắc Huyền treo đồ lên cho thẳng mai đi làm sớm…

Hôm trên xe về, chồng Huyền nắm tay cô, dặn khẽ: “Anh biết em cũng có điều không thoải mái khi ở cùng mẹ, nhưng bà cũng lớn tuổi rồi, người già kỹ tính và lo xa. Thôi thì mình cứ bớt để ý lại chút, cho qua một chút thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, mà anh tin là em cũng thương mẹ, mẹ cũng thương em. Sau này 2 người còn hòa hợp để cùng chăm cháu nữa chứ, biết đâu sau chuyến này mình lại có tin vui nhỉ”.

Huyền cười giòn trước câu nói lạc quan của chồng. Rồi cô thấy mình cũng nhen nhóm niềm vui, tự nhiên cô cũng hi vọng sẽ có một em bé để yêu thương, chăm bẵm, sẽ có cùng mối quan tâm với mẹ, được mẹ chỉ cho kinh nghiệm nuôi trẻ…

Từ sau hôm ấy, Huyền cũng nghe chồng, không còn để ý những thứ nhỏ nhặt nữa. Bà hay nói bâng quơ, cô chỉ cười đùa lại, bà có nhắc nhở thì cô cũng dạ dạ lắng nghe. Có hôm mệt quá thì cô cũng thẳng thắn chia sẻ là cần nghỉ ngơi, một lát cô sẽ tự ăn uống, dọn dẹp sau. Bà có chút ngạc nhiên rồi cũng tập quen với sự thẳng thắn ấy.

Dần dần, Huyền cũng tạo vài niềm vui nho nhỏ cùng làm với mẹ, khi thì nấu ăn, khi thì đưa mẹ đi xoa bóp, lúc thì mua cây cảnh về cùng trồng, cùng chăm. Mẹ con bỗng có những điểm chung, bớt đi những để ý, hiểu nhau hơn. Thì ra khi Huyền mở lòng, mọi sinh hoạt trong nhà cùng mẹ bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu đi rất nhiều.

Giờ Huyền đã quen có mẹ để gọi, để nhờ, để giúp đỡ và cùng chia sẻ. Mới tháng trước cô biết mình có thai, khỏi nói cả nhà đã vui đến thế nào. Mọi nhỏ nhặt trong nhà đã nhường chỗ cho một thành viên mới. Huyền cũng được bà kể cho nghe nhiều chuyện, ngày ấy mang bầu chồng cô, bà cũng vất vả sớm khuya, ốm nghén, trằn trọc...

Huyền đã dần hiểu cảm giác làm mẹ và thương mẹ chồng nhiều hơn...

Quỳnh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI