Đi về phía không anh

12/06/2013 - 05:55

PNO - PNO - Ngày mình chia tay, em tưởng chừng không thể sống nổi. Mọi thứ xung quanh em đều in bóng dáng anh. Anh ra đi, cuộc sống của em trở nên vô nghĩa. Căn phòng trọ nhỏ vẫn còn như còn đâu đó nụ cười, hơi thở của anh. Em chìm ngập...

Mỗi sáng thức dậy, em chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh để có thể chìm vào giấc ngủ mà quên anh. Vậy mà, vừa mở mắt, tay đã quờ tìm điện thoại xem anh có nhắn tin không. Đứng rửa mặt, chợt nhớ lời anh dặn phải nở một nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới. Dắt xe ra cổng lại nhìn thấy cặp kính chiếu hậu anh mới thay tháng trước. Chạy xe trên đường, mắt lại liếc vội vào quán quen xem có anh ở đó không. Vừa vào công ty, chú bảo vệ hỏi “người yêu không chở đi làm à?” khiến em nhớ anh quay quắt.

Di ve phia khong anh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bật máy tính làm việc, như quán tính, lại nhào vào facebook, yahoo xem anh có cập nhật gì mới không. Đến giờ ăn trưa, nôn nóng nhìn điện thoại, cầu mong chuông reo báo cuộc gọi của anh rủ đi ăn. Chiều tan tầm, chạy xe lang thang trên đường, mặt vội ngoảnh đi khi ngang qua công viên mình thường hẹn hò. Về đến nhà, bạn nhắn tin hẹn cà phê tối lại chột dạ, chẳng lẽ đi một mình. Tắm rửa ăn tối xong, bật máy chơi điện tử, chợt nhận ra “đối thủ” của mình đã không còn ở đây. Vậy là, nằm khóc vật vã, khóc cho quên tất cả và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… Em đã sống vật vờ như vậy trong một thời gian dài.

Rồi một ngày, em nhận ra, dù không có anh, em vẫn phải bước tiếp trên đường đời. Em không thể cứ đi mãi về phía anh. Em đã quyết định chọn con đường khác - đi về phía không anh. Em biết, dù em có tự hành hạ bản thân mình thế nào thì anh cũng chẳng quay về. Em chuyển chỗ trọ, đổi số điện thoại, đổi luôn chiếc xe khác, tìm những quán cà phê mới, thay đổi kiểu tóc, áo quần, bỏ luôn trò chơi trong máy tính, khóa facebook của anh…, tạo cho mình những thói quen mới.

Cuộc sống mới đã đem đến cho em năng lượng mới. Em thấy yêu đời hơn vì được sống cho chính mình. Những cuộc hẹn hò mới mang lại cho em nhiều người bạn. Em thấy mình đã bỏ phí khoảng thời gian dài cho chuyện không đáng. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu mà còn rất nhiều điều thú vị. Em đi du lịch nhiều hơn, tập trung học ngoại ngữ để phấn đấu cho sự nghiệp. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt làm em quên dần những kỉ niệm về anh…

Từ ngày chọn con đường đi về phía không anh, em đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự của cuộc sống. Thứ hạnh phúc do chính mình tạo ra chứ không phải lệ thuộc vào người khác…
 

HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI