Dì và cháu

06/06/2014 - 16:03

PNO - PN - Mẹ con mất vì sinh khó. Bé Hảo mồ côi từ lúc lọt lòng. Con cũng chỉ mới ba tuổi, đã biết gì đâu. Bà ngoại và dì đón hai chị em về chăm sóc, một phần vì các con còn quá nhỏ, một phần để ba con có thể tiếp tục công việc....

Buổi sáng, Hảo đưa dì lên trạm y tế tái khám. Trên đường về, hai dì cháu ghé chợ mua rau, thịt. Từ hôm không khỏe, dì để Hảo bắt đầu tập vào bếp nấu nướng. Con bé loay hoay giống hệt con ngày nào, khiến dì nhớ quá những ngày ba dì cháu quây quần.

Di va chau

Dì biết Hảo đã lén gọi điện báo tin. Con hỏi dì bệnh ra sao, bác sĩ cho uống thuốc gì, có đỡ không... Con còn đoán rằng có lẽ dì đã dầm mưa nhổ cỏ để kịp chuẩn bị đất cho mùa cấy sắp tới. Rồi con dặn dì ăn cháo, uống thuốc. Con gái đã trưởng thành từ lúc nào vậy? Những lời nhắc nhở thường xuyên của dì năm xưa dành cho con giờ trở thành những thương yêu đáp lại dì. Điều đó làm dì xúc động vô cùng.

Để có tiền xoay xở và giảm bớt gánh nặng cho dì, con chịu khó giúp việc ở một quán ăn gần nhà trọ vào buổi tối. Thương con chăm chỉ, vợ chồng người chủ quán cho thêm suất ăn chiều miễn phí. Vất vả nhưng con vẫn học tốt, còn dành dụm mua sắm nhiều thứ cho dì và em. Nỗi lo của dì về con một mình nơi phố thị đã phần nào giảm bớt. Dì biết, con rất có bản lĩnh. Dì cũng biết trong thâm tâm, con yêu dì như mẹ.

Em Hảo rồi cũng sẽ nối bước theo con. Mấy bữa nay Hảo đã quen dần chuyện bếp núc. Lúc dì bận rộn hay đau yếu, Hảo biết giúp dọn dẹp, rửa chén, quét nhà. Nửa đêm nghe dì ho nhiều, dù mê ngủ nhưng con bé cũng ráng bò dậy rót ly nước. Hôm qua, dì giật mình khi quá nửa đêm tỉnh giấc bỗng thấy Hảo ngồi ở mép giường. Hảo nói sợ dì sốt cao nên ngồi cạnh trông chừng. Trước khi bị giục đi ngủ, Hảo còn kéo mền đắp sát cổ cho dì giữ ấm.

Tấm lòng thơm thảo của hai con khiến dì rất mừng. Nhưng con ạ, điều đó làm dì nghĩ đến ba của các con. Dù mười mấy năm nay không liên lạc nhưng đó vẫn là người đã tạo ra con. Nhà ba gần trường, con cũng đã biết địa chỉ và số điện thoại. Nghe lời dì, bỏ qua hết mọi chuyện cũ, hôm nào gọi điện thăm ba, báo cho ba biết con đã vào đại học. Nếu ba vui thì con xin ghé thăm nhà và thăm các em con nhé.

 Phương Nghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI