Đầu năm Bính Ngọ, xem tranh ngựa của hoạ sĩ U80

27/02/2026 - 07:02

PNO - Hoạ sĩ Đặng Thị Dương thể hiện hình ảnh những chú ngựa tươi vui, đầy màu sắc trong triển lãm ‘Hai đường thẳng song song’ vừa khai mạc vào tối 26/2, tại trụ sở Hội Mỹ thuật TPHCM.

Hoạ sĩ Đặng Thị Dương và bức tranh khổ lớn về bãi tắm ngựa trong ký ức của bà
Hoạ sĩ Đặng Thị Dương và bức tranh khổ lớn về bãi tắm ngựa trong ký ức của bà

Nữ hoạ sĩ cho hay cách đây khoảng 25 năm, trước nơi bà sinh sống, bên cạnh bờ sông Vàm Thuật (khu vực quận Gò Vấp trước đây) có một bãi tắm ngựa dành cho những con ngựa đua ở Phú Thọ. Dòng sông hiền hoà, mát mẻ với cây cối bao quanh. Những chú ngựa rất đẹp, đáng yêu. Mỗi sáng bà lại được nghe tiếng ngựa lọc cọc. Hay buổi chiều đám trẻ con chạy ra bờ sông ăn kem, sữa chua. Ở đó có cả những người đàn ông lai rai vài con khô mực, tâm sự vào buổi chiều…

Những hình ảnh chỉ còn trong ký ức được hoạ sĩ U80 tái hiện lại qua những nét vẽ sinh động, màu sắc tươi tắn
Những hình ảnh chỉ còn trong ký ức, được hoạ sĩ U80 tái hiện qua những nét vẽ sinh động, màu sắc tươi tắn
Cận cảnh sinh hoạt trong tranh
Cận cảnh sinh hoạt trong tranh

Sau này, khi cuộc sống phát triển hơn, bãi tắm ngựa ngày ấy cũng không còn. Dẫu vậy, những hình ảnh đẹp, thanh bình đó chưa bao giờ phai nhạt. Năm ngoái, khi nhận được lời đề nghị sẽ tổ chức triển lãm để ghi nhận những đóng góp của bà và chồng - đại tá, hoạ sĩ Phan Oánh, nữ hoạ sĩ kỳ cựu quyết định sử dụng hình ảnh ngựa để thể hiện.

Tranh ngựa của bà sử dụng những gam màu tươi sáng, trẻ trung; chủ yếu bằng chất liệu sơn dầu. Trong đó, những hình ảnh gắn liền với dòng sông như: thuyền, ghe, dừa nước… đều được tái hiện. Hầu hết tác phẩm về ngựa trong triển lãm đều được hoạ sĩ Đặng Thị Dương vẽ gần đây, xen kẽ một số bức của vài năm về trước. Bà nói mong muốn mang điều gì đó mới mẻ nhất đến công chúng.

Khách thưởng lãm tranh ngựa của hoạ sĩ Đặng Thị Dương tại buổi khai mạc
Khách thưởng lãm tranh ngựa của hoạ sĩ Đặng Thị Dương tại buổi khai mạc

Hoạ sĩ Đặng Thị Dương sinh tại TPHCM, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1982, sau đó giảng dạy tại đây khoảng 25 năm. Vì thế, bà cũng từng đào tạo nhiều hoạ sĩ thành danh say này. Bà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2002. Bà đã tham dự nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Tác phẩm của bà hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Hội Mỹ thuật Việt Nam…

*Một số tác phẩm về ngựa của hoạ sĩ Đặng Thị Dương tại triển lãm:

Tranh Tắm ngựa 4, vẽ bằng sơn dầu. Đây là một tác phẩm nổi bật tại triển lãm nhờ những gam màu rực rỡ.
Tranh Tắm ngựa 4, vẽ bằng sơn dầu. Đây là một tác phẩm nổi bật tại triển lãm nhờ những gam màu rực rỡ.
Bức tranh mang tên Đêm hẹn hò, vẽ bằng sơn dầu
Bức tranh mang tên Đêm hẹn hò, vẽ bằng sơn dầu
Bức tranh Tắm ngựa 1 được bà vẽ cách đây 22 năm
Bức tranh Tắm ngựa 1 được bà vẽ cách đây 22 năm
Bên cạnh tả thực, bà cũng thể hiện những ý nghĩ bay bổng trong tranh, thông qua hình ảnh ngựa bay qua ngọn dừa nước, dòng sông trong tranh mang tên Bay trên ngọn dừa nước (Ngựa mơ 3)
Bên cạnh tả thực, bà cũng thể hiện những ý nghĩ bay bổng trong tranh, thông qua hình ảnh ngựa bay qua ngọn dừa nước, dòng sông... Bức tranh có tên Bay trên ngọn dừa nước (Ngựa mơ 3)
Bức tranh mừng xuân Bính Ngọ được hoạ sĩ thể hiện qua những gam màu tươi tắn, hình ảnh đầy sức sống
Bức tranh mừng xuân Bính Ngọ được hoạ sĩ thể hiện qua những gam màu tươi tắn, đầy sức sống

Hai họa sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương đã song hành cùng nhau trên con đường nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Không chỉ chung bước trong đời sống gia đình, hai họa sĩ còn cùng sáng tác, cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật và triển lãm trong nước cũng như quốc tế. Đây là triển lãm chung thứ ba của cặp hoạ sĩ này.

Vợ chồng hoạ sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương
Vợ chồng hoạ sĩ Phan Oánh và Đặng Thị Dương

Tranh của họa sĩ/chiến sĩ Phan Oánh hướng về đề tài chiến tranh - nhằm bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc - với gam màu trầm lắng, suy tư. Ngược lại, tranh của họa sĩ Đặng Thị Dương mang sắc thái hồn nhiên, tươi sáng, bay bổng, gợi nhớ những câu chuyện cổ tích và ký ức trong trẻo của đời sống. Triển lãm kéo dài đến ngày 4/3 tới đây.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI