Đặt niềm tin để con bay vào bầu trời cao rộng

15/05/2025 - 06:00

PNO - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội Hữu nghị TPHCM, giảng viên Trường đại học Quốc tế Sài Gòn và cũng là người mẹ có con đi du học từ rất sớm - cho biết, việc “thả” con vào thế giới rộng lớn sẽ giúp con trưởng thành nhanh hơn.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình và con gái  Nguyễn Khánh Bảo Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình và con gái Nguyễn Khánh Bảo Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đặt niềm tin vào con thay vì kiểm soát

Phóng viên: Chị đánh giá việc con đi du học sớm mang lại lợi ích gì?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình: Với tôi, trái ngọt không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn là sự trưởng thành, tự tin và bản lĩnh của con trong cuộc sống. Khi sống xa gia đình, bước vào thế giới rộng lớn, con không còn được dựa dẫm mà phải tự bước đi trên chính đôi chân mình. Con phải tự học cách quản lý thời gian, tài chính, cân bằng giữa việc học và cuộc sống. Tôi thấy con trở nên chủ động, tự tin trong mọi việc, biết cách giao tiếp khéo léo và đặc biệt là dám đặt ra thử thách cho bản thân, đối diện và vượt qua.

“Trái ngọt” lớn nhất tôi nhận được là nhìn thấy con thực sự trưởng thành, tự lập và biết chịu trách nhiệm với chính mình.

* Nhân nói về “trái ngọt”, chị có thể tiết lộ con chị đã đạt được thành tích nào?

- Con tôi là Nguyễn Khánh Bảo Nguyên (17 tuổi), đang theo học tại The Lawrenceville School - một trường trung học tư thục nội trú và bán trú dành cho cả nam và nữ sinh, tọa lạc tại thị trấn Lawrenceville, New Jersey, Mỹ. Tôi rất vui vì để con trải nghiệm học tập ở ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống giáo dục lâu đời.

Bảo Nguyên nhà tôi khá năng động trong học tập và hoạt động, giữ các vị trí như trưởng Câu lạc bộ MUN, trưởng ban công nghệ của hội đồng điều hành trường, giám đốc dàn dựng kịch mùa xuân, thành viên ban điều hành Hiệp hội Học sinh quốc tế, thành viên ban điều hành Câu lạc bộ Văn hóa thuộc trường.

* Theo chị, trẻ đến tuổi nào có thể tự lập hay có thể sống độc lập mà cha mẹ không phải quá lo lắng?

- Không có độ tuổi cố định cho sự tự lập bởi điều đó phụ thuộc vào môi trường sống, cách giáo dục và khả năng thích nghi của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, theo tôi, sự tự lập không phải là điểm đến mà là quá trình trẻ dần học cách chịu trách nhiệm với bản thân, biết quản lý cuộc sống và sẵn sàng đối diện thử thách. Một số bạn trẻ có thể tự lập từ rất sớm, một số lại không thể dù đã bước qua tuổi trưởng thành từ rất lâu.

Điều quan trọng là cha mẹ cần trang bị cho con kỹ năng sống, tư duy trách nhiệm và khả năng xử lý - thích nghi trước khi con bước vào hành trình tự lập. Khi con có nền tảng vững vàng, cha mẹ sẽ an tâm để con bay xa mà không sợ con lạc lối.

* Cho con đi du học sớm đồng nghĩa rời khỏi vòng tay mình là điều không phải cha mẹ nào cũng làm được. Chị chuẩn bị tâm lý ra sao?

- Cho con đi học xa từ những năm đầu trung học là một quyết định không hề dễ dàng đối với tôi, đặc biệt khi con bước vào giai đoạn thanh thiếu niên - thời điểm có nhiều biến đổi về nhận thức, tâm lý, cảm xúc. Đây là khoảng thời gian đòi hỏi cha mẹ phải luôn song hành cùng con.

Ban đầu, tôi cũng có nhiều nỗi lo lắng như bao phụ huynh khác. Tôi tự hỏi liệu con có thể xoay xở tốt, có đủ bản lĩnh để đối diện thử thách. Giống như nhiều cha mẹ lần đầu có con đi học xa, tôi gọi điện cho con mỗi ngày, căn dặn đủ điều, thậm chí đôi khi quá mức. Tôi mất kiên nhẫn khi không kết nối được với con mà không nhận ra rằng chính sự lo lắng của mình vô tình tạo ra áp lực vô hình, khiến con cảm thấy bị kiểm soát thay vì được tin tưởng.

Tôi nhận ra mình đã đi sai cách. Thay vì kiểm soát, tôi học cách đặt niềm tin vào con. Thay vì gọi điện mỗi ngày để kiểm tra, tôi học cách lắng nghe. Tôi để con tự xử lý vấn đề nhưng vẫn luôn sẵn sàng khi con cần. Điều quan trọng nhất là duy trì kết nối để con biết rằng dù ở đâu, con vẫn luôn có một nơi để trở về.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình và các con - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình và các con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cha mẹ cần trưởng thành cùng con

* Nói là để con tự lập, trưởng thành nhưng thực tế, trong quyết định xa con, cha mẹ cũng đang tập sống độc lập với con mình?

- Trải qua tâm lý khi cho con đi học xa, tôi nhận ra rằng cha mẹ cũng cần “trưởng thành” cùng con. Từ việc quen với hình ảnh con bên cạnh mỗi ngày đến những lần muốn gọi điện hỏi han, nhưng lại dặn lòng phải để con tự giải quyết là hành trình không dễ dàng.

Khi con học cách tự lập, cha mẹ cũng phải tập “trưởng thành” theo. Cha mẹ nên học cách chấp nhận sự thay đổi, mạnh mẽ buông tay để con tự bước đi và hãy làm chỗ dựa tinh thần cho con từ xa. Điều đó không chỉ giúp con mà còn giúp chính cha mẹ. Để con đi học xa không có nghĩa rời xa mà là một sự đồng hành theo cách khác - đầy tin tưởng và tôn trọng.

* Chị có lời khuyên hay kinh nghiệm gì để chia sẻ với những bậc cha mẹ đang có ý định cho con đi học xa?

- Cho con đi học xa không chỉ là một quyết định, không chỉ là một chuyến đi mà là hành trình giúp con phát triển tư duy độc lập, khả năng tự quản lý và bản lĩnh đối diện thử thách. Đó cũng là hành trình dài của cả con và gia đình.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi muốn chia sẻ vài điều quan trọng với các bậc cha mẹ đang đứng trước sự lựa chọn có nên cho con đi học xa:

Đầu tiên, hãy chuẩn bị tâm lý cho cả con và chính mình. Tự lập không có nghĩa là đơn độc. Sẽ có những khó khăn, những thử thách nhưng đó cũng là cơ hội để con trưởng thành. Quan trọng là cha mẹ và con cùng sẵn sàng bước vào hành trình này.

Kế đến, trang bị những kiến thức về kỹ năng sống cho con. Sự trưởng thành không chỉ đến từ sách vở mà còn từ những va chạm thực tế. Cha mẹ hãy trao đổi và hướng dẫn con các kỹ năng thiết yếu như quản lý tài chính - thời gian, tự chăm sóc bản thân, cách xử lý vấn đề trong các mối quan hệ và cuộc sống.

Bên cạnh đó, luôn đồng hành và sẻ chia cùng con. Cha mẹ hãy là những người bạn thân tốt nhất của con. Luôn lắng nghe, để con tự chủ và điều quan trọng hơn tất cả là để con hiểu rằng cha mẹ luôn cạnh bên, đồng hành cùng con.

Tôi cho rằng để con đi xa là cách đặt niềm tin vào con. Khi con vững vàng bước đi, cha mẹ cũng sẽ nhận về những “trái ngọt” của hành trình trưởng thành này.

* Xin cảm ơn chị.

Lưu Đình Long (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI