Đáng yêu như trẻ thơ

31/05/2014 - 17:10

PNO - PNCN - Giữa bộn bề lo toan, “món quà” đặc biệt nhất của người lớn là có trẻ con trong đời. Nét ngây thơ, hồn nhiên của trẻ giúp người lớn xóa đi bao đau khổ và nhân đôi niềm vui. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hãy cùng ngắm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phùng Huy - Trần Triều

Dang yeu nhu tre tho

Trẻ con đáng yêu, ngay cả khi… khóc! Lần đầu tiên lên sân khấu, trong khi các bạn đang vui tươi biểu diễn, bé Trần Hà Dũng mếu máo vì sợ khi đứng trước hàng trăm khán giả ở trường mầm non Thần Đồng Việt (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Dang yeu nhu tre tho

Vì công việc của mẹ, Phạm Phương Anh (bảy tuổi) phải theo mẹ về TP.HCM sinh sống. Chuyển từ Thanh Hóa về trường tiểu học Lê Chí Trực Q.3, ban đầu bé học hành sa sút vì lạ trường, lạ bạn, khiến mẹ bé rất lo. Thương mẹ, Phương Anh tăng giờ học, bớt giờ chơi, bỏ luôn thói quen xem ti vi. Tổng kết năm học, Phương Anh đạt loại giỏi, được lĩnh thưởng.

Dang yeu nhu tre tho

Năm nay, bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân kết thúc chương trình lớp 1 với thành tích xuất sắc. Bé vinh dự được trường mầm non Nhật Quỳnh (Q.Gò Vấp) mời về dự lễ tổng kết và phát biểu cảm tưởng. Về thăm trường cũ, Trân chạy ùa đến với cô Võ Thị Kiều Oanh - người đã dạy dỗ Trân suốt bốn năm mầm non. Hai cô trò rưng rưng ôn lại chuyện kỷ niệm cũ.

Dang yeu nhu tre tho

Từ ngày nhà có bé Gấu em (Huỳnh Ngọc Khánh Linh), Gấu chị (Huỳnh Ngọc Khánh An) trở thành người chị rất có trách nhiệm. Ở nhà, Gấu chị vẫn ham chơi nhưng chốc chốc lại chạy vào thăm em, khi Gấu em khóc thì chị cũng lăng xăng bên cạnh mẹ để dỗ em. Nhà bất ngờ cúp điện, Gấu chị chạy đi lấy cây quạt giấy, rồi cứ ngồi bên em quạt lấy quạt để.

Dang yeu nhu tre tho

Em bé say giấc mơ trưa bên một hồ bơi tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía trước ngát xanh cây cỏ, phía sau là mặt nước hồ phẳng lặng, cơn gió ban trưa hiu hiu thổi, đưa bé vào giấc ngủ êm đềm.

Dang yeu nhu tre tho

Mỗi lần ba rửa xe, Bin (bảy tuổi) đều lăng xăng giúp ba. Dù việc tham gia của con làm... mất thêm thời gian nhưng anh Hà Duy Hiển (ngụ Q.7, TP.HCM) vẫn khuyến khích. Anh chia sẻ: “Cha và con trai cùng làm việc gì đó của đàn ông, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, khó diễn tả lắm”.

Dang yeu nhu tre tho

Nghỉ hè, quán cà phê của bố trở thành sân chơi mới của hai anh em Susi (Phạm Thanh Đăng Khôi, năm tuổi) và Suka (Phạm Khánh Đan, bốn tuổi). Bố hai bé là một kiến trúc sư mê văn nghệ. Có lẽ ảnh hưởng tính cách của bố, Susi và Suka đều thích đánh đàn và vẽ.

Khoảnh khắc yêu thương

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm-bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI