Đàn bà @ - mẫu..lạ!

23/07/2013 - 07:20

PNO - PNO - Đọc bài viết “Đàn bà @”, tôi hơi “choáng” vì những gì tác giả cho là “chân lý”. Nghĩ lại, tôi thấy những gì tác giả nói chưa phải là đại diện cho “một nửa thế giới” hay những đổi thay, tiến bộ gì ghê gớm, chỉ...

Thế hệ đàn bà @ quanh tôi nhiều lắm, nhưng người như chị Lưu Ly chắc chẳng có mấy ai.

Dan ba @ - mau..la!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đàn bà @ quanh tôi vẫn ngày ngày tất bật gần 10 tiếng đồng hồ ở cơ quan xong lại xoay như chong chóng với con cái, bếp núc. Chị nào may lắm thì có điều kiện thuê người giúp việc hay có chồng giúp đỡ việc nhà, nhưng số đó không nhiều. Vất vả là vậy nhưng chỉ cần mặt nặng mày nhẹ hay lớn tiếng với con trong bữa ăn là bị chồng "chỉnh đốn" ngay. Đàn bà @ quanh tôi cũng giỏi kinh doanh, giàu kỹ năng trong công việc, dưới tay không ít nhân viên răm rắp vâng lời nhưng về đến nhà là họ phải khoác một chiếc áo khác. Họ vẫn một dạ hai thưa với chồng và dù kiếm được tiền nhiều hơn hoặc đảm đương một chức vụ cao hơn chồng thì họ vẫn phải "lùi một bước" để (chồng) thấy mình luôn nhỏ bé, thấp kém hơn chồng; để trong ấm ngoài êm. Họ phải luôn hỏi ý chồng trong mọi việc lớn nhỏ chứ không được (hoặc không nên?) tự quyết định. Làm trái ư? Họ sẽ bị kết tội lấn lướt, qua mặt chồng. Không chỉ chồng, mẹ chồng mà đôi khi cả mẹ ruột của họ cũng lên án cái ý định đòi bình đẳng với chồng.

Đàn bà @ quanh tôi dẫu có được bố mẹ cho riêng một món tài sản tương đối giá trị nào đó thì cũng phải vội khoe ngay với chồng để chứng tỏ mình minh bạch, thậm chí chỉ dám nhận nếu ba mẹ đồng ý để vợ chồng cùng đứng tên đồng sở hữu. Nếu giữ riêng, ông chồng sẽ làm mình làm mẩy, thậm chí đòi ly hôn vì dám có sự phân biệt riêng-chung. "Của riêng" còn không dám cất riêng nói gì dám "thủ", mà lại "thủ" những thứ cùng tạo dựng với chồng. Thế nên, nghe chị Lưu Ly nói chuyện "thủ", tôi thấy chị có lý và khôn ngoan, nhưng cách chị "thủ" vẫn còn xa lạ, chưa phổ biến lắm với những người đàn bà thế hệ @ mà tôi từng biết.

Đàn bà @ kiến thức nhiều hơn, lý luận sắc bén và logic hơn nhưng vẫn phải giả khờ, giả dại để mẹ chồng chăm cháu theo cái cách của bà, dù có khi biết rõ làm như thế là phản khoa học. Nếu họ phản ứng, lập tức sẽ bị cho là "tinh tướng" ngay.

Dan ba @ - mau..la!
 

Đàn bà @ luôn ý thức được điểm mạnh của mình nên để làm chồng của họ, đàn ông ít nhất phải tương quan với họ trên mọi bình diện hoặc hơn hẳn họ một cái đầu. Thế nên, những ông chồng của "đàn bà @" không hề chấp nhận để mình "thua" vợ, dù chỉ là cái khoản ngoại hình. Vợ chưng diện nhưng để chồng xuề xoà ư? Chắc chắn là vợ đang rơi vào tầm ngắm của một tay "thợ săn" nào đó nơi công sở rồi! Còn không muốn bị kết tội oan như thế thì hãy quên cái ý nghĩ "để chồng xấu cho gái khỏi theo, còn làm đẹp cho mình cũng là để đẹp cho chồng" đi nhé!

Đàn bà @ quanh tôi dẫu mệt rã rời sau cả ngày quần quật, dẫu có căng thẳng trong thời kỳ nuôi con nhỏ hay lo lắng vì một căn bệnh nào đó, hoặc đơn giản chỉ là để "nâng giá" của mình lên cũng chẳng dám đem cái "cơ chế xin-cho" vào phòng ngủ nếu không muốn bị "giá họa" là "định để dành cho ai" hay " tơ tưởng đến... thằng nào khác?"

Vậy đó, dù sống giữa thời đại @, dù cuộc sống đã tiến bộ hơn rất nhiều nhưng đàn bà @ so ra vẫn không "tiến" hơn cái thời của các bà, các mẹ mình cách đây vài chục năm là mấy. Khác chăng là ở mức sống, vị trí của họ thay đổi nhưng về bản chất, đàn bà thế hệ @ chẳng thay đổi mấy. Mẫu "đàn bà @" như chị Lưu Ly tuy có đấy, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay...

 

LÊ THỊ NGỌC VI 

Từ khóa Đàn bà @
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI