Cụ ông 80 tuổi tạo ra những món ăn từ giấy trông như thật

22/03/2026 - 13:15

PNO - Ở tuổi 80, ông Kazuhiko Nishitaki tại Osaka khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tạo ra những món ăn giả sống động đến khó tin. Tất cả đều được làm từ giấy washi truyền thống của Nhật Bản.

Ông Nishitaki
Ông Nishitaki khoe tác phẩm cua xanh khiến nhiều người thích thú vì trông hệt như thật - Ảnh: Mainichi

Theo đuổi môn nghệ thuật này sau tuổi 70, ông Nishitaki đã biến đam mê thành công việc cả đời. "Dù chỉ một khoảnh khắc khiến mọi người nghĩ rằng đó là đồ ăn thật và cảm thấy thích thú, tôi đã hạnh phúc rồi'' - ông chia sẻ.

Quy trình chế tác của ông Nishitaki bắt đầu từ những vật liệu đơn giản như giấy ăn, tạo khung nền trước khi phủ lớp giấy washi bên ngoài. Một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của ông là mô hình cua xanh, được tạo nên bằng cách chồng nhiều lớp giấy để tái hiện màu sắc gần giống thật nhất, kết hợp keo lỏng để tạo độ bóng và kết cấu.

Dù theo đuổi sự chân thực, ông vẫn cố tình để lộ một số sợi giấy như một dấu ấn riêng. ''Tôi thích khi mọi người nhận ra và nói: 'À, hóa ra là giấy'" - ông nói.

Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu làm đồ thủ công từ giấy như một thú vui. Một kỷ niệm đáng nhớ là khi ông lén bỏ một chiếc bánh quy bằng bìa cứng vào hộp cơm của vợ.

''Vợ tôi có khứu giác rất nhạy, bà ấy nói ngửi thấy mùi keo. Nhưng tôi vẫn 'đánh lừa' được cho đến khi bà cầm lên'' - ông kể lại.

Đến khoảng năm 2019, khi được chị gái tặng lại số giấy washi không dùng đến, Nishitaki bắt đầu nghiêm túc theo đuổi việc làm đồ ăn giả. Một tấm giấy màu nâu trông giống miếng thịt hamburger đã khơi nguồn cảm hứng cho ông.

Nguồn ý tưởng của Nishitaki đến từ những điều rất đời thường. Ông thường đến siêu thị để quan sát kỹ thực phẩm như cá, thịt, rau củ hay bánh mì, từ đó tái hiện lại bằng giấy. Kỹ thuật của ông nằm ở việc sử dụng linh hoạt nhiều loại washi, từ siêu mỏng đến dày để tạo nên độ chân thực cho từng chi tiết.

Tác phẩm cá thu nướng làm từ giấy - Ảnh: Mainichi
Tác phẩm cá thu nướng làm từ giấy - Ảnh: Mainichi

Các tác phẩm của Nishitaki bắt đầu thu hút sự chú ý khi con trai ông đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người dùng bày tỏ kinh ngạc trước độ tinh xảo, trong khi một công ty chuyên sản xuất mô hình thực phẩm cũng đánh giá các tác phẩm của ông là ''đáng kinh ngạc''.

Hiện ông đã tổ chức các workshop tại quê nhà ở tỉnh Kagawa, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những người yêu thủ công.

Sinh năm 1945 tại Kagawa, Nishitaki tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật Musashino và từng làm việc trong lĩnh vực kiến trúc trước khi nghỉ hưu. Ở tuổi 80, ông không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn truyền cảm hứng về một cuộc sống sáng tạo không giới hạn bởi tuổi tác.

Từ những tờ giấy mỏng manh, ông đã tạo nên những ''món ăn'' đánh lừa thị giác và chinh phục trái tim của hàng ngàn người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới.

Nhật Minh (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI