Cụ bà hơn 100 tuổi ở Trung Quốc trở thành chuyên gia ẩm thực nhờ bí quyết 'ăn như người trẻ'

16/12/2025 - 17:18

PNO - Một cụ bà vừa bước qua tuổi 100 sống tại Thượng Hải đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi trở thành blogger ẩm thực, thu hút bởi "ăn uống như người trẻ".

Bà Zhong nổi tiếng nhờ ăn uống thoải mái và luôn suy nghĩ tích cực
Bà Zhong nổi tiếng nhờ ăn uống thoải mái và luôn suy nghĩ tích cực

Thông thường, những người cao tuổi luôn chọn thực đơn ít dầu mỡ, nhạt và thường ít gia vị. Nhưng cụ Zhong Wenyu - người đã bước qua tuổi 100 vào tháng 9 vừa qua - lại ăn uống bất kỳ gì có thể ăn được, không kiêng kem cũng không lựa chọn.

Với quan niệm "có gì ăn nấy" và đam mê ăn uống đa dạng, bà Zhong Wenyu sống tích cực và tinh thần cởi mở, nhiều cư dân mạng nói bà có lối sống trẻ trung chẳng khác gì thế hệ gen Z. "Tôi sống trong thời chiến tranh và nghèo đói từ rất bé nên việc có thức ăn đã là hạnh phúc" - bà nói.

Lối sống của bà Zhong Wenyu khác xa nhiều người cao tuổi, những người thường thích ăn nhạt để giữ gìn sức khỏe, bà Zhong Wenyu thích thực phẩm có hương vị mạnh, đậm vị.

Con gái bà cho biết: "Mặc dù không còn răng, nhưng mẹ tôi vẫn thích ăn uống, từ các món ăn truyền thống đến các món ăn hiện đại được yêu thích như trà sữa, xúc xích, coca, cà phê và kem. Bà cũng thích ăn nhà hàng và còn đặt đồ ăn trên ứng dụng" - con gái bà cho biết.

Ngoài lượng đường trong máu và huyết áp hơi cao, các chỉ số kiểm tra sức khỏe khác của bà Zhong là bình thường. "Mẹ tôi đang ở độ tuổi này rồi nên chúng tôi không cần phải ngăn cản bà ấy. Chúng tôi để mẹ ăn bất cứ thứ gì bà thích" - con gái bà Zhong cho biết thêm.

Theo gia đình bà Zhong, bí quyết sống lâu của bà là luôn tư duy tích cực và bắt kịp thời trang. "Bà tôi thích chơi mạt chược và các trò chơi khác trên máy tính. Bà thích xem phim truyền hình và chương trình tin tức. Bà không bao giờ phàn nàn về khuyết điểm của người khác, mà chỉ nói về điểm mạnh của họ. Bà lạc quan và hài lòng với cuộc sống của mình" - người cháu của bà nói.

Bà Zhong sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Khi còn trẻ, bà đã trải qua khó khăn và đói nghèo do chiến tranh. "Mẹ tôi đã chứng kiến Trung Quốc phát triển như ngày nay. Mẹ thường nói với chúng tôi rằng cuộc sống hiện tại hạnh phúc hơn trước hàng trăm lần. Vì vậy, đừng phàn nàn" - bà Zhang, con gái bà Zhong nói.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI