Cụ bà 100 tuổi hát Quốc ca trong Đêm giao thừa ấm áp tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

17/02/2026 - 07:23

PNO - Đêm giao thừa ấm áp với bánh tét, dưa hấu và lời ca tiếng hát giúp các cụ đỡ hiu quạnh khi không có con cháu bên cạnh.

Chương trình Đêm giao thừa ấm áp đã đến với 100 cụ già tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TPHCM). Chương trình được Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương tổ chức vào đêm 29 tết (16/2/2026).

Mâm cỗ đơn sơ với bánh tét, chả, dưa hấu được các anh chị tình nguyện viên chuẩn bị cho các cụ hưởng chút hương vị tết - Ảnh: Diệu Hiền
Mâm cỗ đơn sơ với bánh tét, chả, dưa hấu được các anh chị tình nguyện viên chuẩn bị cho các cụ chút hương vị tết - Ảnh: Diệu Hiền

Các cụ mắt mờ chân mỏi, có cả những cụ đi xe lăn vẫn háo hức tham gia chương trình - Ảnh: Diệu Hiền
Các cụ mắt mờ chân mỏi, có cả những cụ đi xe lăn vẫn háo hức tham gia chương trình - Ảnh: Diệu Hiền

Các cụ an dưỡng viên không chỉ được thưởng thức bánh tét, bánh mứt, dưa hấu, được nhận phong bao mừng tuổi và hộp bánh tết mà còn được thưởng thức chương trình ca nhạc đặc sắc với sự góp mặt của ca sĩ Minh Thảo, Huỳnh Tân, Bích Hảo, nhóm Sunrise, nhóm thiếu nhi Sắc Màu, CLB Tài tử - Cải lương Cung Văn hóa Lao động TPHCM…

Trao quà tận giường cho các cụ đi lại khó khăn - Ảnh: Bích Ngân
Trao quà, chúc tết tận giường cho các cụ đi lại khó khăn - Ảnh: Bích Ngân

Bà Kim Thúy Phó Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè cảm ơn các anh chị em tình nguyện viên đã đem xuân đến cho các cụ - Ảnh: Diệu Hiền
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè - cảm ơn các tình nguyện viên đã đem xuân đến cho các cụ - Ảnh: Diệu Hiền

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi cụ Nguyễn Thị Đê (100 tuổi) hùng hồn cất giọng với bài Quốc ca trước thềm năm mới. Vừa dứt bài, cụ bắt nhịp hát tiếp Bốn phương trời và tất cả đã hòa ca cùng "ngoại".

Ngoại Nguyễn Thị Đê say sưa khoe giọng - Ảnh: Diệu Hiền
Bà Nguyễn Thị Đê (đứng giữa) say sưa khoe giọng - Ảnh: Diệu Hiền

Với những nhạc khúc sôi động được trỗi lên từ các “ca sĩ cao niên”, sân trung tâm dưỡng lão trở thành sàn khiêu vũ của các cụ cùng các anh em tình nguyện viên. Bà Phạm Ngọc Lan (77 tuổi, cán bộ công an về hưu) cho biết, bà không chồng con, ở trung tâm này cùng với mẹ mình và mẹ mới mất ở tuổi 102. Năm nào bà cũng háo hức chờ đón ăn tết với chương trình rất hay và ý nghĩa này.

Chị Duyên Lê và anh Anh Thi (CLB Tài tử - Cải lương Cung văn hóa Lao động TPHCM) ca tặng các cụ bài vọng cồ Nấu bánh đêm xuân - Ảnh: Diệu Hiền
Chị Duyên Lê và anh Anh Thi (CLB Tài tử - Cải lương Cung văn hóa Lao động TPHCM) tặng các cụ bài vọng cổ Nấu bánh đêm xuân - Ảnh: Diệu Hiền

Màn khiêu vũ sôi động, ấn tượng của anh Minh Hoàng và các cụ - Ảnh: Diệu Hiền
Màn khiêu vũ sôi động, ấn tượng của anh Minh Hoàng và các cụ - Ảnh: Diệu Hiền

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hoàng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương - chia sẻ: “Đây là năm thứ 9, Đêm giao thừa ấm áp được tổ chức tại đây. Tết là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, tết mang ý nghĩa sum vầy đoàn viên tuy nhiên các cụ ở viện dưỡng lão lại không có con cháu bên cạnh. Chúng tôi đến như những đứa con đứa cháu thân thương trong gia đình của các cụ. Hy vọng chương trình là dịp để các cụ quây quần, chuyện trò bên bánh mứt tết, bên lời ca tiếng hát rộn ràng sắc xuân, để các cụ đỡ buồn và sống vui sống khỏe hơn nữa”.

Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI