Người phụ nữ níu sự sống từ những tờ vé số

25/05/2026 - 06:18

PNO - aaa

Giữa cái nắng chói chang của vùng đất Chợ Mới, chị mặc áo dài tay lượt thượt đi bán vé số. Tưởng là để giữ gìn làn da, nào ngờ sau lớp vải ấy là những vết phù nề - dấu tích của hàng trăm lần chạy thận hơn 6 năm qua. Chị là Cao Thị Kỳ Duyên - 35 tuổi, ấp Kiến Quới 2, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, người đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Cánh tay chị Cao Thị Kỳ Duyên bị phù nề,  di chứng của 6 năm chạy thận
Cánh tay chị Cao Thị Kỳ Duyên bị phù nề, di chứng của 6 năm chạy thận

Bệnh tật nối đuôi nhau đến, khiến gia đình chị Duyên rơi vào cảnh khó khăn. Cha mẹ bệnh nặng phải điều trị lâu dài. Rồi chị gái và chị cũng phải điều trị. Khi cha mẹ qua đời thì gia đình khánh kiệt, chị mất luôn chỗ dựa tinh thần, phải đi bán vé số để kiếm tiền chạy thận. Chị Duyên kể, lúc còn khỏe chị đi làm công nhân may ở Bình Dương. Lúc ấy, những dấu hiệu của bệnh đã xuất hiện, nhưng vì tiếc tiền nên chị không đi khám. Đến tháng 3/2020, khi thở không nổi, phải vào bệnh viện thì bác sĩ cho biết chị bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận. Từ đó, cuộc đời chị gắn liền với máy chạy thận.

Sau 2 tuần nằm viện, chị về quê nương náu gia đình và chạy thận mỗi tuần 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Sau 6 năm, nay bệnh biến chứng dẫn đến suy tim, loạn dưỡng xương. Có những đêm, chị không thể nằm vì khó thở, phải ngủ ngồi. Để có tiền chạy thận, chị phải đi bán vé số. Chạy thận vừa xong, người còn mệt lả, nhưng chị không dám nghỉ. “Lúc nào mệt quá, tôi mượn xe đạp đi bán gần nhà, hoặc nhờ người khác bán giúp” - chị nói.

Bà Đặng Thị Nghiêm - hàng xóm của chị Duyên - kể: “Hoàn cảnh của Duyên ngặt nghèo lắm. Cha mẹ đã mất, chị em cũng nghèo, lại bệnh tật, nên không giúp được gì. Không biết tương lai nó sao nữa. Nó quá trẻ, còn ham sống lắm. Phải chi nó được ghép thận”.

Mỗi lần chạy thận tốn 250.000 đồng tiền thuốc và chi phí đi lại. Số tiền trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng và những đồng lời bán vé số ít ỏi không đủ để chị cầm cự lâu dài. Ở tuổi 35, chị đang đơn độc giữa lằn ranh sinh tử.

Thông qua chuyên mục Đừng quên họ, rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ để chị Duyên có thêm kinh phí điều trị, duy trì sự sống.

Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp tại Báo Phụ nữ TPHCM (311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM), qua bưu điện hoặc qua tài khoản Báo Phụ nữ: 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), chi nhánh TPHCM.

Khi đóng góp, xin ghi rõ tên Cao Thị Kỳ Duyên, chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay chị.


Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI