Còn yêu vợ như vậy, anh cưới tôi làm gì?

06/04/2021 - 15:14

PNO - Những lời nói của con trai anh cứa vào tim tôi. Đến khi anh thừa nhận, tôi choáng váng. Nếu anh còn yêu vợ cũ thì cưới tôi làm gì?

Tôi quen biết và yêu anh sau khi anh đã ly hôn được hai năm. Nhiều người nói tôi thừa sức yêu và lấy một người chưa từng vướng bận gia đình, chưa từng có con riêng. Ai cũng cảnh báo tôi rằng lấy người đã một đời vợ sẽ khổ, không những khổ vì con của chồng mà còn khổ vì vợ cũ của chồng.

Thậm chí, người cô ruột còn nói: “Giờ cháu còn trẻ, chưa lường được mọi chuyện, nếu một ngày nào đó họ gương vỡ lại lành thì sao? Lỡ những cuộc gặp nhau, đi chơi cùng nhau vì con của họ khiến cháu tổn thương thì sao?”.

Tôi nghe, nhưng gạt qua tất cả, vì trong đầu tôi chỉ tràn ngập cảm giác yêu và muốn gắn bó với anh. Anh đã kể với tôi chuyện vợ anh ngoại tình, chuyện anh không thể tha thứ và tôi lúc ấy xuất hiện mang lại niềm tin vào tình yêu cho anh.

Chúng tôi cưới nhau trong sự lo lắng của bố mẹ tôi, trong sự xì xầm to nhỏ của họ hàng, chòm xóm. Tôi kệ tất thảy, bởi tôi không chỉ yêu anh mà còn đang mang trong mình giọt máu của anh.

Tôi đồng ý lấy anh, dù anh đã có con riêng và qua một đời vợ - Ảnh minh họa
Tôi đồng ý lấy anh, dù anh đã có con riêng và qua một đời vợ - Ảnh minh họa

Thế nhưng, mặc kệ niềm tin tuyệt đối của tôi thì vẫn có những chuyện đã xảy ra đúng như cảnh báo của mọi người. Anh chăm sóc tôi tận tình nhưng cũng không quên nghĩa vụ với con riêng. Cuối tuần, anh thường đón con đi chơi thay vì dành thời gian đưa tôi đi khám thai, ăn uống, mua sắm hay về mẹ đẻ thăm nhà. Cũng có lần tôi đi cùng con anh, nhưng thằng bé phản ứng tiêu cực nên tôi hạn chế gặp, tránh buồn bã vì đang mang bầu.

Hàng tháng, anh đều trích một khoản lương để đưa cho vợ cũ, tiền đó là để con anh đóng học, chi tiêu sinh hoạt… Đáng lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm lắm chuyện anh chu cấp, vì đó là trách nhiệm, nhưng những cuộc gọi xin thêm tiền từ vợ anh để nay mua cái này, mai mua cái nọ khiến tôi khó chịu. Có những tháng, tôi biết anh đưa nhiều hơn số tiền anh cam kết, tất cả cũng chỉ là vì con.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ có thế, chắc tôi vẫn cùng anh chung sống, nhưng cuối cùng lại có chuyện kinh khủng hơn lộ ra.

Hóa ra anh vẫn còn qua lại với vợ cũ - Ảnh minh họa
Hóa ra anh vẫn còn qua lại với vợ cũ - Ảnh minh họa

Một lần con anh đến chơi, lúc anh xuống dưới chung cư mua đồ ăn, thằng bé đã lém lỉnh nói với tôi: “Dì Thư không hạnh phúc được đâu”.

Tôi ngạc nhiên và quá bất ngờ, nên đã hỏi: “Sao con lại nói như vậy?”.

Con trai anh đáp: “Con thấy dì Thư không bằng mẹ con. Lần nào bố con qua nhà cũng hôn mẹ con hết đó, con thấy mà. Mới thứ tư tuần này, mẹ con còn về kể đã đi chơi và ngủ cùng bố, mẹ hứa hôm khác sẽ cho con ngủ với bố nữa”.

Tôi xây xẩm mặt mày, đúng là thứ Tư vừa rồi, anh nói qua nhà bạn, đến gần khuya, anh nhắn tôi ngủ trước, anh say quá nên ngủ lại nhà bạn. Tôi đã rất giận, nhưng bạn anh gọi nói tôi yên tâm. Không ngờ đó chỉ là kịch bản anh và bạn dựng lên.

Lời con trẻ dễ gì là tự bịa ra. Chưa kể, cái chi tiết “lần nào qua nhà cũng hôn mẹ” khiến tôi như phát điên vì ghen và vì cảm giác bị lừa dối.

Đúng lúc anh về, tôi nói chuyện với anh, nói những lời mà con anh vừa nói. Anh tái mặt, xin lỗi tôi, viện đủ lý do, nào là anh phải thể hiện tình cảm với mẹ thằng bé, để thằng bé không tủi thân, nào là tối đó anh hơi quá chén mà lỡ có một đêm ngủ lại chứ không phải phản bội tôi.

Tôi khóc, cảm thấy mình quá ngu ngốc, lòng ngập tràn căm giận và tổn thương. Nếu anh còn yêu vợ nhiều như vậy, sao còn cưới tôi làm gì? Nếu anh cưới tôi rồi, sao anh không nghĩ rằng tôi cũng cần một gia đình, con tôi cũng là một đứa trẻ cần một người cha trọn vẹn.

Giá mà ngày ấy tôi nghe lời gia đình, người thân. Giá mà tôi không vội vã mang trong mình giọt máu của anh thì giờ tôi đã không phải mệt mỏi chọn từ bỏ hay chọn tiếp tục. Nếu ở bên anh, sao tôi có thể quên, sao tôi có thể tin anh không trở lại “tòm tem” vợ cũ?

G.Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI