Con hôn mẹ sẽ hết đau

23/07/2014 - 16:39

PNO - PN - Tối Chủ nhật, hai mẹ con đang chơi vui vẻ thì mẹ chợt đau bụng nên giục con ngủ sớm. Vòng tay bé xíu của con cố choàng ôm mẹ, dỗ dành: “Mẹ nhắm mắt tối thui đi, thức dậy sẽ hết đau liền hà. Mai mốt mẹ nhớ đừng cho tay...

edf40wrjww2tblPage:Content

3g sáng, thấy mẹ đau bụng nhiều quá nên ba sang hàng xóm nhờ trông con rồi đưa mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận mẹ bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Nằm chờ mổ, mẹ không còn nghĩ đến cơn đau, chỉ lo lắng cho con. Dẫu biết mổ ruột thừa không phải là căn bệnh phức tạp, vậy mà mẹ vẫn lo. Mẹ sợ sẽ không tỉnh lại, sẽ bỏ con bơ vơ một mình. Cu Bin của mẹ mới năm tuổi, còn quá nhỏ để xa mẹ…

Con hon me se het dau

Mẹ mở mắt, tay chân nặng như chì. Vết mổ đau nhói, mẹ phải thở nhè nhẹ. Ý nghĩ đầu tiên của mẹ là về con. Biết mẹ bị bệnh nên con rất ngoan, nghe lời bà nội, còn “tư vấn” cho bà nội về những đồ dùng trong nhà. Tối, con còn giành nằm phía ngoài để bảo vệ cho bà… Mẹ mỉm cười hình dung khuôn mặt lí lắc và mái tóc đinh lởm chởm của con. Cơn đau dường như dịu lại.

Ngày thứ ba, bác sĩ cho phép ba đưa con vào thăm mẹ. Cửa phòng vừa mở, con chạy ùa vào. Mẹ gắng gượng vòng tay ôm lấy con. Mẹ hôn lên má, lên trán, lên khắp khuôn mặt bầu bĩnh của con. Con cũng hôn mẹ, những nụ hôn hối hả… Bỗng con ấp hai bàn tay nhỏ xíu lên má mẹ, nâng khuôn mặt mẹ lên, nhìn thật âu yếm rồi thỏ thẻ nói: “Mẹ ngoan nha, ráng uống nhiều thuốc là khỏe liền hà. Đâu, mẹ đau chỗ nào, Bin hôn chỗ đó một cái cho mẹ hết đau nha”. Mẹ bật cười mà mắt rơm rớm. Câu nói này là những lúc con bệnh, mẹ hay nựng và nói với con, giờ nghe con lặp lại, lòng mẹ ngập tràn cảm xúc ngọt ngào. Cám ơn con trai, từ ngày có con, những khó khăn của mẹ dường như thật nhỏ bé, có lẽ vì con đã trao cho mẹ sức mạnh để vượt qua tất cả.

 THÙY LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI