Con đường hoàn lương của người phụ nữ đầu tiên trong thế giới Mafia Nhật Bản

16/10/2025 - 21:44

PNO - Sau khi thoát khỏi thế giới ngầm, giờ đây Mako Nishimura dành cả ngày để giúp đỡ những tay anh chị xã hội đen hoàn lương hay những cựu tù nhân lớn tuổi tái hòa nhập xã hội.

Mạng lưới tội phạm yakuza trị giá hàng tỷ đô la từ lâu đã thống trị các đường dây ma túy, ổ cờ bạc và buôn bán tình dục của Nhật Bản
Mạng lưới tội phạm Yakuza trị giá hàng tỉ USD từ lâu đã thống trị các đường dây ma túy, ổ cờ bạc và buôn bán tình dục của Nhật Bản - Ảnh: France 24

Người phụ nữ trong nhóm Mafia

Cả người xăm trổ dày đặc, một đầu ngón tay bị chặt đứt, đó là "manh mối" về quá khứ tội phạm của Mako Nishimura với tư cách là một trong số ít nữ Yakuza của Nhật Bản.

Yakuza là tổ chức tội phạm nổi tiếng ở Nhật Bản, có lịch sử lâu đời và đóng vai trò phức tạp trong xã hội Nhật Bản. Yakuza tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp. Mạng lưới tội phạm có tổ chức Yakuza trị giá hàng tỉ USD từ lâu đã thống trị các đường dây ma túy, buôn bán tình dục, cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền, tống tiền và lừa đảo. Họ có những quy tắc và nghi lễ riêng, bao gồm hình xăm Irezumi, biểu tượng cho danh dự và sự trung thành.

Trong những năm gần đây, đế chế đã bắt đầu sụp đổ khi các thành viên giảm dần và luật chống Mafia được Nhật Bản thắt chặt.

Theo thống kê gần đây, những cuộc đàn áp của cảnh sát đã thu hẹp lực lượng Yakuza trên toàn quốc. Năm 2024, các nhóm tội phạm Yakuza chỉ còn lại với số lượng dưới 20.000 người.

Mako Mishimura hiện dành cả ngày để giúp đỡ các băng đảng xã hội đen đã nghỉ hưu khác tái hòa nhập xã hội
Giờ đây Mako Mishimura dành thời gian để giúp đỡ những người hoàn lương, cựu tù nhân lớn tuổi tái hòa nhập xã hội - Ảnh: France 24

"Vua của những kẻ phản diện"

Với nhiều hình xăm rồng và hổ, Nishimura - năm nay 58 tuổi - đã kể về cuộc đời đầy biến động của mình. Tuổi trẻ của bà là một sự phản kháng và khẳng định trong thế giới chỉ tôn sùng đàn ông, nhất là trong băng nhóm tội phạm.

"Các băng đảng xã hội đen đối thủ luôn coi thường tôi chỉ vì tôi là phụ nữ, điều mà tôi ghét"- bà kể lại tại căn hộ chật chội của mình ở vùng Gifu, miền trung Nhật Bản.

"Tôi muốn được công nhận là một Yakuza. Vì vậy, tôi đã học cách nói, nhìn và chiến đấu như một người đàn ông" - Nishimura cho biết.

Nishimura chính thức được công nhận là nữ Yakuza đầu tiên sau khi bị bỏ tù vì tàng trữ ma túy ở tuổi 22.

Nishimura giờ đây sống trong một ngôi nhà nhỏ chật hẹp. Đế chế yakuza đã bắt đầu sụp đổ khi các thành viên giảm dần và luật chống mafia được thắt chặt
Nishimura giờ đây sống trong một căn hộ nhỏ chật hẹp. Đế chế Yakuza đã bắt đầu sụp đổ khi các thành viên giảm dần và luật chống Mafia được thắt chặt

Nishimura lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, với một người cha là công chức. Ngày bé, cha bà luôn gây áp lực nặng nề về mặt học tập khiến bà chán nản. Nishimura bỏ nhà đi khi lên cấp hai và gia nhập một nhóm Yakuza ở tuổi 20.

Các cuộc ẩu đả, tống tiền và mua bán ma túy bất hợp pháp nhanh chóng quen thuộc với Nishimara. Thậm chí bà còn cắt đầu ngón tay của chính mình như một phần của nghi thức tự trừng phạt của Yakuza.

Thế nhưng, vài năm sau, khi yêu một người đàn ông, Nishimura đã bỏ trốn khỏi tổ chức, quay về cuộc sống bình lặng để kết hôn và nuôi dạy con trai.

"Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một bản năng làm mẹ. Thằng bé rất dễ thương, tôi nghĩ mình có thể chết vì nó"- bà kể lại.

Không muốn con xấu hổ vì người mẹ xã hội đen, bà đã quyết tâm theo học ngành điều dưỡng. Nhưng rồi bà liên tiếp bị sa thải chỉ vì những hình xăm của mình.

Nishimura hiện kiếm sống bằng việc dọn dẹp tại các công trường phá dỡ
Nishimura hiện kiếm sống bằng việc dọn dẹp tại các công trường phá dỡ

Không biết phải về đâu, bà lại quay trở lại bán chất kích thích. Vào cuối những năm 40 tuổi, bà tái gia nhập tổ chức Yakuza cũ của mình nhưng rồi lại từ giã. "Yakuza từng là vua của những kẻ phản diện", bà nói, nhưng nhìn thấy ông chủ cũ của mình phải vật lộn để kiếm tiền, bà vỡ mộng và rời khỏi thế giới ngầm ngay sau sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Làm lại lần nữa

Từ giã xã hội đen, Nishimura làm nhiều nghề kiếm sống. Bà hiện làm công việc quét dọn tại các địa điểm phá dỡ - một trong số ít nơi không kỳ thị những hình xăm của bà.

Nishimura hiện kiếm sống tại các công trường phá dỡ - một trong số ít công việc chịu đựng hình xăm toàn tay áo của cô
Nishimura đang giúp đỡ những người mới ra tù, những người già hoàn lương

Bên cạnh công việc kiếm sống, Nishimura còn giúp đỡ những người từng là xã hội đen hoàn lương hoặc những người già, những người vừa ra tù không nơi nương tựa. Bà vui vì đang hỗ trợ những Yakuza hoàn lương khác, tự hào khi lãnh đạo chi nhánh Gifu của Gojinkai, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các cựu tội phạm. "Suy nghĩ đang làm điều gì đó tốt cho người khác mang lại cho tôi sự tự tin. Tôi đang dần trở lại như một con người bình thường" - bà tâm sự.

Gần đây, Nishimura còn được biết đến nhiều hơn sau khi cuốn tự truyện được xuất bản. Tiền bản quyền và bán sách giúp bà sống khá ổn. "Tôi nghĩ thời gian tới Yakuza sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Tôi hy vọng nó sẽ tuyệt chủng" - bà nói thêm.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI