Có nên mạo hiểm 'góp gạo' trước khi về chung một nhà?

14/09/2017 - 18:00

PNO - Bọn em định góp tiền cùng nhau mua đất, coi như có nền tảng cơ bản trước, khi cưới xong có tiền sẽ xây căn nhà nhỏ đơn giản để ở riêng. Nhưng cả nhà nói lỡ vài bữa chia tay biết xử lý thế nào...

Chị Hạnh Dung kính mến, 

Em 26 tuổi, đang yêu một người quê ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Em yêu anh ấy ở đức tính tốt, chững chạc, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn, không rượu chè, bài bạc. Hai đứa định kết hôn sớm để ổn định cuộc sống.

Bọn em định góp tiền cùng nhau mua đất, coi như có nền tảng cơ bản trước, khi cưới xong có tiền sẽ xây căn nhà nhỏ đơn giản để ở riêng. Anh rất tán thành việc này, tiền dành dụm của anh góp vô được gần một nửa, em mượn thêm một ít tiền của ba má em (vì em chưa có tiền riêng), phần còn lại thì vay ngân hàng. 

Co nen mao hiem 'gop gao' truoc khi ve chung mot nha?
Em rất lo lắng vì những tác động từ gia đình. Ảnh minh họa

Mọi việc bọn em bàn tính kỹ, nhưng khi em nói chuyện với gia đình, thì ba má và anh chị đều phản đối. Cả nhà nói bọn em đã là gì của nhau mà chung tiền mua đất, lỡ vài bữa chia tay biết xử lý thế nào.

Em nói phần ai bao nhiêu đều ghi rõ trong giấy tờ, bọn em yêu nhau tính chuyện lâu dài sao mọi người cứ nghĩ việc chia tay. Chị em còn nói lấy chồng xa, tiền bạc dành dụm cả năm còn không đủ để về quê chồng thăm gia đình, tiền đâu mà xây nhà, trả nợ mua đất... Em cũng biết vì hai đứa em chưa chính thức là vợ chồng nên vấn đề đứng tên tài sản sẽ gặp rắc rối, có thể anh đứng tên mà em không được đứng cùng.

Đó là nguyên nhân chính khiến gia đình em lo lắng. Mặc dù vậy em vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình, tình hình trong nhà em hiện nay rất căng thẳng, nếu ba má không cho mượn tiền em sẽ đi vay mượn bạn bè, ngân hàng. Chị thấy em quyết định như vậy có hợp lý không?  

Bảo Trân (TP.HCM)

Em Bảo Trân thân mến, 

Em là một cô gái biết lo xa, tính tình mạnh mẽ, nghiêm túc. Nhưng trong việc này, cái gốc của mọi chuyện là việc kết hôn, mà kết hôn lại không phải chuyện mình em có thể chắc chắn. Vì vậy, cũng không nên khăng khăng về một chuyện mà mình không thể hoàn toàn chủ động, em ạ. 

Đâu tiên, kế hoạch đám cưới của hai em thế nào? Liệu có cưới trong năm nay? Tiền dành dụm của bạn trai em có dành cho mục tiêu cưới vợ? Nếu dồn hết vào mua đất, có ảnh hưởng gì đến chuyện cưới xin không? Cơ hội mua đất còn đến khi nào? Nếu cưới xong rồi mới mua đất thì có được không? 

Co nen mao hiem 'gop gao' truoc khi ve chung mot nha?
Ảnh minh họa

Người ta nói chuyện vợ chồng là duyên số, chuyện nhà cửa đất đai cũng là cái duyên. Nếu chưa tới duyên, có cố gắng đến mấy cũng khó mà mua được. Em thử cùng bạn trai tính toán xem, có thể sau khi cưới xong, danh chính ngôn thuận, khoản tiền mừng cưới đem đi mua đất thì cả hai bên gia đình đều mừng vui chứ không ai ngăn cản đâu. Còn nếu vội mua đất, bây giờ tập trung hết tài chính vô đó, lại mang công mắc nợ, thì liệu nguồn lực dành cho đám cưới có còn dồi dào mạnh mẽ?

Em cũng đừng nghĩ tới việc mình tự vay mượn bạn bè, ngân hàng… vay mượn ở đâu thì cũng phải trả, chưa nói đến chuyện vay mượn tiền bạc khó lắm chứ nào có dễ đâu. Mà nói lại, chưa lấy chồng đã mang công mắc nợ, liệu mai này hạnh phúc của em có nồng thắm không hay lại thoi thóp dưới gánh nặng nợ nần?

Khi cân nhắc quyết định, mình nên dựa trên những cái đang có thực trước mắt, đừng đặt giả thuyết, dễ gây tranh cãi. Anh chị, ba má đặt giả thuyết chia tay, em đặt giả thuyết cưới nhau, còn giả thuyết chia đất, giả thuyết về quê… bao nhiêu chuyện nếu cứ đem ra mà tranh luận thì thật mất thì giờ. Em hãy lắng nghe mọi người và cố gắng thực hiện được điều em nói đầu thư: “kết hôn sớm để ổn định cuộc sống” - đó mới là mục tiêu, đất hay nhà chỉ là phương tiện. Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.