Có khác gì nhau?

14/07/2015 - 15:52

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 25 tuổi, lấy chồng đã ba năm, nhưng hạnh phúc chỉ tính được vài ngày.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cưới nhau hơn hai tháng thì em phát hiện trước đây anh đã có tiền án, tiền sự, nên không thể đi xa khỏi địa phương, cũng không thể xin được việc làm tốt, ổn định. Khi ba em cầm hồ sơ của anh về và nói ra sự thật đó, anh đã lớn tiếng cãi lại, rằng “tôi lấy con gái ông chẳng qua vì ông hứa xin việc cho tôi”! Em nghe như ai tát vô mặt mình. Ba mẹ em cũng nói không ngờ có con rể là thằng lưu manh.

Từ ngày đó em không thể sống yên ổn trong gia đình anh nữa. Ba mẹ anh suốt ngày chửi mắng từ bóng gió xa xôi đến trực tiếp, anh thì bỏ đi nhậu nhẹt với bạn bè cũ, toàn là những tay anh chị. Năm ngoái em bức xúc quá, cãi lại ba má anh, vậy là anh đuổi em ra khỏi nhà. Em về nhà mẹ ở được hai ngày thì anh mang quần áo em về trả luôn, nói coi như em không phải là vợ anh nữa.

Giờ con gái em đã bốn tháng tuổi, ai cũng nói bé giống cha như đúc. Ngày ra khỏi nhà chồng, em không biết mình đã cấn thai. Suốt thời gian em bầu bí, gia đình anh cũng không thăm hỏi. Em không biết mình nên làm gì bây giờ. Sống vậy thì tội ba má em, mang tiếng con gái bị chồng chê chồng đuổi. Mà em cũng không quyết liệt lắm trong việc ly hôn, vì thực ra cũng đâu có khác gì…

Bích Hương (TP.HCM)

Co khac gi nhau?

Em Bích Hương thân mến,

Vợ chồng em hiện đang không sống chung, nhưng về mặt pháp lý vẫn là vợ chồng, chỉ là đang ly thân mà thôi. Ly hôn và ly thân rất khác nhau. Hiện nay chồng em vẫn phải có trách nhiệm chu cấp nuôi con, em vẫn có quyền làm vợ, quyền định đoạt đối với phần tài sản chung của hai vợ chồng. Việc thực thi hay không có thể là do ý thức trách nhiệm của từng người và chế tài của các cơ quan chức năng, nhưng chưa ly hôn thì các quyền và nghĩa vụ này chưa cắt đứt rạch ròi đâu, em ạ.

Đừng nghĩ cứ sống như hiện nay, hay ly hôn, thì cũng không khác gì nhau. Thực ra là khác rất nhiều, khác cơ bản. Em đã một lần đổ vỡ hôn nhân, giờ không thể cứ bị vùi trong đống đổ nát ấy mãi, phải đứng lên xây dựng lại cuộc đời mới, em phải có hạnh phúc thật sự của mình. Muốn vậy, em phải được tự do. Cứ sống như hiện nay, chính em lãng phí tuổi trẻ của mình, lãng phí thời gian. Không bắt đầu từ bây giờ, rất có thể mai đây bắt đầu thì đã muộn.

Tùy tình cảm của vợ chồng em mà quyết định ly hôn hay không. Nếu người ta đã đoạn tuyệt rồi, mình níu kéo cũng vô ích, có khuyên nhủ nhau là khuyên nhủ lúc còn mặn nồng, giờ thì đã khó lắm rồi. Mặt khác, vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau cùng xây dựng đời sống gia đình, nay một người xây một người phá thì biết bao giờ thành được. Em không cần phải cam chịu mãi cuộc hôn nhân này.

Hạnh Dung biết em cũng như nhiều người phụ nữ khác, sau cơn địa chấn ở gia đình chồng, nay về lại nhà ba mẹ cũng như về một bến đỗ bình yên. Em là con thuyền bé bỏng ngại bão tố phong ba cứ muốn neo mình trong sự bình yên ấy mãi. Nhưng không qua phong ba bão tố, làm sao có thể trưởng thành. Không tự mình đứng lên đi tìm lấy hạnh phúc của mình, thì biết đâu mai này lại thêm một lần lầm lẫn, khổ đau, vì mình mãi mãi non nớt, mãi mãi ngơ ngác trước cuộc đời này. Chúc em mạnh mẽ, bước tới để tìm xem sự khác biệt sẽ như thế nào, em nhé.

HẠNH DUNG
 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI