Cô gái mắc xơ nang bình thản ra đi khi nghe Ed Sheeran hát cho mình

17/04/2017 - 13:13

PNO - Mong ước cuối cùng của Triona Priestly (15 tuổi) là được nghe ca khúc Little Bird từ ngôi sao nhạc pop Ed Sheeran, và điều đó đã trở thành hiện thực.

Triona bình thản ra đi với nụ cười trên môi, chỉ vài giây sau khi nghe Ed Sheeran hát qua điện thoại.

Trước đó, lúc nằm trên giường bệnh vào tháng 4/2014, cô gái 15 tuổi sống tại Dublin, Ireland bày tỏ ước nguyện cuối cùng với gia đình và bạn bè là một lần được nghe thần tượng hát trực tiếp.

Co gai mac xo nang binh than ra di khi nghe Ed Sheeran hat cho minh
Triona Priestly phải liên tục chống chọi với căn bệnh xơ nang từ khi cô chào đời

Gia đình của Triona liên lạc với Ed nhờ chiến dịch truyền thông xã hội #SongForTri, dòng hashtag lan truyền nhanh chóng và thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ nhạc pop.

Giờ đây, câu chuyện cảm động được chia sẻ lại bởi anh trai của Triona, Aidan. Anh xuất hiện trên truyền hình để nói về cuộc chiến dũng cảm của em mình với bệnh xơ nang.

Aidan nói: “Tôi không thể quên ngày hôm đó. Cả gia đình đang ở trong phòng cấp cứu”.

Co gai mac xo nang binh than ra di khi nghe Ed Sheeran hat cho minh
Nhờ sự giúp đỡ của hàng nghìn bạn bè trên mạng xã hội, Triona đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mình

“Triona đang nằm trên một chiếc giường to, bao phủ bởi vô số ống và máy móc hỗ trợ. Anh trai Colm rời khỏi phòng và trở lại với chiếc điện thoại trên tay”.

Khi Colm bật loa ngoài điện thoại, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi ở đầu dây bên kia chính là Ed Sheeran.

Chàng ca sĩ người Anh nói qua điện thoại: "Chào Triona, nghe nói em là một fan hâm mộ lớn của anh”, rồi Ed Sheeran bắt đầu chơi guitar và trình diễn bài hát “Little Bird”.

Nhưng chỉ vài giây sau khi bài hát kết thúc. Gia đình phải nhanh chóng nói lời cảm ơn và từ biệt chàng ca sĩ.

Co gai mac xo nang binh than ra di khi nghe Ed Sheeran hat cho minh
Chàng ca sĩ người Anh, Ed Sheeran bày tỏ nỗi buồn khi nghe tin dữ về Triona

“Lúc đó chúng tôi có vẻ hơi thô lỗ, nhưng bác sĩ vừa nhấc ống nghe lên và nói rằng trái tim Triona đã ngừng đập”.

“Chúng tôi tháo mặt nạ dưỡng khí của con bé. Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể nhận thấy luồng ánh sáng phát ra từ cửa sổ cạnh giường soi rọi nụ cười trên môi Triona”, Aidan nhớ lại.

Sau đó, Ed Sheeran viết về Triona trên trang Twitter của anh: “Hãy an nghỉ, Triona”.

Tấn Vĩ (Theo The Sun, Mirror, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI