Cô dâu ‘đại chiến': Túm váy lên và... đá

03/07/2018 - 15:08

PNO - Mùa World Cup, chuyện tranh bóng, ghi bàn không chỉ là chuyện xảy ra trên các sân vận động lớn nước Nga. Có những cô dâu chịu chơi, sẵn sàng túm váy lên và vui hết mình.

64 trận đấu xuyên suốt mùa World Cup được tổ chức tại 12 sân vận động ở 11 thành phố lớn của nước Nga. Trong đó không thể thiếu thành phố Kazan, nơi được mệnh danh là “thủ đô thể thao” của Nga.

Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 
Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 

Tại thành phố Kazan, trong khi những màn tranh tài diễn ra căng thẳng ở sân vận động thì một nhóm cầu thủ đặc biệt đã thu hút không ít sự chú ý của nhiều người.

Hai đội bóng với năm người cho mỗi đội, cầu thủ trong trang phục có một không hai là váy cưới đã “lăn xả” hết mình trên sân đất, giành bằng được những trái bóng, nhắm thẳng lưới đối phương ghi bàn.

Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 
Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 

Trận đấu đặc biệt chỉ với mục đích duy nhất là bày tỏ tình yêu bóng đá của những nữ cổ động viên.

Họ chơi hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Đám đông xung quanh hồ hởi cổ vũ phong cách chơi bóng đá độc đáo từ những cô nàng cá tính.

Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 
Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 
Co dau ‘dai chien': Tum vay len va... da
 

Gulnaz Sharipova, một trong những “cô dâu” trong trận đại chiến bóng đá chia sẻ:

“Trang phục đẹp và bắt mắt là thế nhưng rất bất tiện khi chúng tôi di chuyển. Chúng tôi muốn mọi người nhìn chúng tôi chơi bóng bằng tất cả sự nhiệt tình và niềm tự hào. Chúng tôi muốn nói rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao cho nam giới. Bóng đá dành cho tất cả chúng ta”.

Những cầu thủ đáng yêu này quan niệm rằng, điều quan trọng nhất trong bóng đá là tình bạn và tinh thần đoàn kết.

Anh Thông (Theo India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI