Chồng bỏ việc về quê chăm cha ốm

15/05/2025 - 14:42

PNO - Cửa hàng mới mở, nợ nần còn nhiều, con cái nhỏ mà chồng đi biền biệt. Anh trai chồng ở gần cha mẹ nhưng chỉ lo một nửa tiền viện phí, em trai chồng về thăm một ngày rồi đi, không góp công cũng chẳng góp của.

Sau gần 4 tháng xa nhà để về quê, chồng nhắn tin cho Hoài: “Em chuyển cho anh 50 triệu đồng, đợt này cha nhập viện lại”.

Nhìn số dư trong tài khoản chỉ còn vài triệu không đủ để thanh toán các đơn hàng nguyên liệu, Hoài thở dài nhắn lại: “Anh hỏi thêm bác Hai và chú Tư, em còn phải nuôi con nữa”.

Chồng không trả lời mà thả biểu tượng khuôn mặt tức giận vào tin nhắn của vợ.

Nhận được tin nhắn của chồng, Hoài thấy thất vọng xen lẫn bực tức. (Hình minh hoạ)
Nhận được tin nhắn của chồng, Hoài thấy thất vọng xen lẫn bực tức. (Hình minh hoạ)

Từ ngày cha phát hiện bệnh ung thư, chồng Hoài bỏ hết công việc để về quê chăm sóc ông. Thời gian đầu, Hoài còn cố gắng cáng đáng công việc, chăm sóc 3 đứa con nhưng càng ngày cô càng thấy kiệt sức. Nhiều lần nhắc chồng về để hỗ trợ công việc, nhưng anh đều từ chối. Anh bảo: “Tiền thì có thể kiếm lúc nào cũng được, nhưng thời gian bên cha không còn nhiều...”.

Hoài thông cảm với chồng nhưng cửa hàng mới mở, nợ nần còn nhiều, con cái nhỏ mà chồng đi biền biệt. Điều đáng nói anh trai chồng ở gần cha mẹ nhưng chỉ lo một nửa tiền viện phí, em trai chồng về thăm một ngày rồi đi, không góp công cũng chẳng góp của. Còn chồng Hoài vừa chăm cha vừa lo phần chi phí còn lại.

Hoài tìm cách tỉ tê với chồng sắp xếp việc dưới quê nhờ anh em trợ giúp chứ một mình cô không trụ nổi, nhưng lần nào anh cũng gạt đi. Hoài ấm ức nói: “Nhưng còn bác Hai và chú Tư thì sao, tất cả đều ổn định nhà cửa có kinh tế trong khi vợ chồng mình nhà đang đi thuê, mới lập nghiệp ở đất khách. Anh cứ bỏ việc như thế thì lấy tiền ở đâu ra?”.

Anh nói, bác Hai và chú Tư đều làm nhà nước, không thể nghỉ việc dài ngày được, anh làm tự do nên linh hoạt thời gian, việc chăm sóc cha là đương nhiên, có gì mà so bì. Hoài đồng ý việc chăm cha là đúng nhưng việc kiếm tiền để lo cho gia đình cũng quan trọng.

Vì vợ chồng tranh cãi nên mấy tháng nay, chồng Hoài ở luôn dưới quê chứ không về thăm con như trước. Cửa hàng của 2 vợ chồng mới mở, hoạt động cầm chừng vì khi con ốm đau Hoài phải đóng cửa nên khách khứa giảm dần. Hoài báo tin cho chồng thì anh cáu có nói: “Không làm được thì dẹp tiệm đi”. Hoài thấy bất lực vì bao nhiêu vốn liếng bỏ ra, giờ đóng cửa thì biết xoay xở nợ nần ra sao.

Tin nhắn nhắc vợ chuyển tiền của chồng Hoài như giọt nước tràn ly làm mâu thuẫn vợ chồng thêm gay gắt. Ngay đêm đó, Hoài đóng cửa hàng, đem 3 đứa con về nhà ngoại dự định sẽ ở đó cho đến khi chồng nghĩ lại. Vừa về đến nhà, Hoài đã khóc nức nở trên vai của mẹ, cô thấy cuộc hôn nhân của mình không thể tiếp tục được nữa.

Từ ngày cha chồng bị bệnh, chồng Hoài bỏ hết công việc để về quê chăm sóc. (Hình minh hoạ)
Từ ngày cha chồng bị bệnh, chồng Hoài bỏ hết công việc để về quê chăm sóc. (Hình minh hoạ)

Mẹ im lặng nghe Hoài nói, ánh mắt đượm buồn nói: “Có khi nào con nghĩ, nếu người bị bệnh là mẹ chứ không phải ông thông gia, con sẽ làm thế nào?”.

Hoài trả lời không do dự: “Con sẽ bỏ hết để chăm sóc mẹ”.

Lúc này, mẹ mỉm cười: “Ruột của ai thì người nấy đau, vợ chồng cũng vậy, con phải đặt con vào vị trí của chồng mà cảm thông”. Hoài vẫn ấm ức: “Nhưng tại sao chỉ có chồng con cáng đáng tất cả còn bác Hai và chú Tư lại nhẹ gánh, ai cũng là con mà”.

Mẹ nắm lấy tay Hoài: “Sau này đến tuổi của mẹ, con sẽ hiểu những chuyện thuộc về tình cảm không thể đem ra cân đo so sánh được, chồng con có hiếu với cha mẹ, sẽ không bao giờ thiệt thòi.”

Sau một đêm ở nhà mẹ, Hoài thấy nhẹ lòng hơn. Ngày mai, cô sẽ gửi con cho bà ngoại để về quê chồng, tính ra mấy tháng nay vợ chồng Hoài chỉ nói chuyện qua điện thoại bằng vài câu cụt ngủn rồi cãi nhau. Hoài muốn biết ý định của chồng thế nào mà cùng nhau sắp xếp lại việc gia đình để cân bằng lại. Có thể thời gian này, Hoài phải lùi về một chút để cho chồng làm tròn chữ hiếu. Cô đã chuẩn bị tinh thần như thế…

Thu Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI